Thứ năm, 25/06/2026,


Thế là (Trần Quang Liên) (30/03/2012) 

 

THẾ LÀ



Trần Quang Liên

Thế là thôi, thế là thôi
Người đi sẻ nửa để tôi lỡ thì
Thế là cách trở sơn khê
Tình ơi tan vỡ, còn gì mà mong!

Thế là có, thế là không
Chông chênh chiếc bóng ngàn trùng xa xăm
Giọt ngâu ướt đẫm gối nằm
Khoảng xanh thu lại bao lần gió mưa.

Canh tàn hoang bóng trăng mờ
Thèm hơi lửa ấm, tình hờ chút men
Thôi đừng nhớ, cố mà quên
Đừng mong, đừng đợi, chỉ mềm thương đau...

Quờ tay chạm phải nỗi sầu
Nửa giường khép lại, kiếp sau ...có còn?!

T.Q.L


________________________
Tác giả Trần Quang Liên (Đan Phượng- Hà Nội)
ĐT: 0976 752 610, Email: vquang81304@gmail.com

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Lê Minh Dung - leminhdungifc@yahoo.com.vn - 0937999939 - Thành phố Hồ Chí Minh  (Ngày 01/04/2012 11:08:39)

Xin đồng cảm cùng bài thơ Thế là của anh Trần Quang Liên nhé:

TÔI VỀ

Thế là đành, thế là thôi
Tôi về rút sợi tơ rơi thuở nào
Nén lòng chiu chắt ước ao
Rót vào ký ức biết bao dại khờ

Hờ mi khép giữa hư vô
Ươm tình tôi dưới gốc bồ đề xanh.

Chuông chùa ai
Giọt năm canh...

Lê Minh Dung

  Trần Mạnh Tuân - tuan_hwru@fulbrightmail.org - 091353 0266 - Hà Nội  (Ngày 31/03/2012 19:53:49)

Tiếp NỢ TÌNH của Trần Quang Liên nhé:

"Mong sao chóng đến hội Viềng
 Đem thân trả nợ, em khiêng anh về!"


 Đọc thơ thì thấy rất mê,
Khi khiêng anh về... thì chán làm sao!
Tóc râu có bạc thế nào
Cũng không quan trọng... chí cao có còn?

 Chợ Viềng may rủi... lòng son,
Vẫn mong trả nợ... thì ngon lắm rồi!
Nằm nghiêng hay ngửa cả đời,
Thử xem nằm úp còn hơi không nào?

 TMT

  TRẦN QUANG LIÊN - vquang81304@gmail.com - 0976752610 - Đan Phượng Hà Nội  (Ngày 31/03/2012 8:39:59)

TQL cảm ơn các tác giả đã họa thơ, chia sẻ tình cảm. Cõi yêu đâu phải chỉ có vui nen mới có NỢ TÌNH

NỢ TÌNH
Biết rằng bạc tóc bạc râu
Biết thì biết vậy, còn lâu mới già…

Tóc đen mới nhuộm hôm qua
Râu vừa cạo nhẵn đã nhoà nếp nhăn.

Nợ yêu chưa trả. Ruột tằm !
Canh tàn ấp bóng, ôm nằm che nghiêng.

Mong sao chóng đến hội Viềng (1)
Đem thân trả nợ, em khiêng anh về !
2/12/2011
(1) Hội Chợ Viềng- Nam Định mua may bán rủi họp đêm 7 ngày 8 tháng giêng

  Bùi Xuân Phượng - buixuanphuong09@yahoo.com.vn - 0320.3547.940 - Bình Phiên-Ngọc Liên - Cẩm Giàng - Hải Dương  (Ngày 31/03/2012 5:31:32)

Hoạ đôi dòng đồng cảm với tác giả Trần Quang Liên
VẪN CÒN
Ừ thì thế! Ừ thì thôi!
Một lần đã đủ: "Hỡi ôi xuân thì!"
Gây nên bao chuyện nhiêu khê
Tưởng rằng DỨT....vẫn bộn bề nhớ mong!

Đã thông cái lý Sắc-Không
Mà sao vẫn đến cô Đồng xin xăm?
Nhìn vào khoảng trống ta nằm
Đêm đêm day dứt ... lệ đầm giọt mưa!

Lắt lay một ngọn đèn mờ
Khát khao tìm chút duyên hờ làm men
Thôi đừng nhớ! Dễ gì quên!
Ngác ngơ mang mãi nỗi niềm xót đau....

Việc đã lỡ, chớ u sầu
Dẫu rằng dang dở...tình sâu mãi còn!!!
Bùi Xuân Phượng

  Bùi Xuân Phượng - buixuanphuong09@yahoo.com.vn - 0320.3547.940 - Bình Phiên-Ngọc Liên - Cẩm Giàng - Hải Dương  (Ngày 31/03/2012 5:21:27)

Hoạ đôi dòng đồng cảm với tác giả Trần Quang Liên
VẪN CÒN
Ừ thì thế! Ừ thì thôi!
Một lần đã đủ: "Hỡi ôi xuân thì!"
Gây nên bao chuyện nhiêu khê
Tưởng rằng DỨT....vẫn bộn bề nhớ mong!

Đã thông cái lý Sắc-Không
Mà sao vẫn đến cô Đồng xin xăm?
Nhìn vào khoảng trống ta nằm
Đêm đêm day dứt ... lệ đầm giọt mưa!

Lắt lay một ngọn đèn mờ
Khát khao tìm chút duyên hờ làm men
Thôi đừng nhớ! Dễ gì quên!
Ngác ngơ mang mãi nỗi niềm xót đau....

Việc đã lỡ, chớ u sầu
Dẫu rằng dang dở...tình sâu mãi còn!!!
Bùi Xuân Phượng

  Nguyễn Thanh Tùng - tungthanh1951@gmail.com - 05113954151 - Đà Nẵng  (Ngày 31/03/2012 3:20:54)

THÔI ĐÀNH
**********
Thôi thì thôi thế thì thôi
Tôi về nhặt hạt mưa rơi gối đầu
Thu phai nguyệt nhạt - kiếp nào?
Thôi đành gói lại gửi vào cõi mơ.

  Đỗ lương Điền - luongdien686@yahoo.com.vn - 0983410548 - 7/246Đường Xuân ĐỉnhTừ liêm Ha nội  (Ngày 30/03/2012 21:57:22)

Bài thơ buồn và thất vọng " thế là thôi,thế là thôi
Người đi xẻ nửa để tôi lỡ thì.Thế là có ,thế là không .Sự lặp lại cử thôi thì ,thế là ,rồi đến thôi đừng để mất hẳn không còn tia hy vọng.Để rồi Quờ tay chạm phải nỗi sầu.Nửa giường khép lại kiếp sau có còn Xin chia sẻ cùng tác giả bài thơ của người từng yêu mà rồi tình yêu đó cũng tan vỡ

NHỚ MỘT THỜI

Bài thơ không gửi cho em
Phải đâu không gửi là quên mất rồi
Bài thơ nhắc cả một thời
Để mang nỗi nhớ một đời về nhau
Dòng sông xanh mãi ngàn dâu
Mái đầu nay đã nhuộm mầu thời gian
Dẫu rằng chẳng muốn thở than
Thất thường con sóng vẫn mang bên lòng
Dẫu em không đợi không mong
Ai xui được sóng xin đừng nhớ thương
Bây giờ dẫu khác ngả đường
Lòng anh như nắng vui buồn đầy vơi
Bao giờ lại gọi người ơi
Bao giờ lại đến được chơi thăm người
Bao giờ thấy được nụ cười
Cái ngày xưa ấy một thời anh yêu
Bây giờ đang tuổi xế chiều
Tóc anh cũng đã muối tiêu mất rồi
Một thời anh nhớ một thời
Một thời anh cios một người từng yêu

Lương Điền HV CLB THƠ VN
.

Các bài khác: