Thứ năm, 25/06/2026,


Đường cáp cầu duyên (Trần Quốc Toàn) (30/03/2012) 
ĐƯỜNG CÁP CẦU DUYÊN

Trần Quốc Toàn

Em chưa từng được đi xa
Cầu duyên xin chọn núi nhà Bà Đen…
Hai người ngồi một ca bin
Đôi tình nhân một tổ chim giữa trời

Em dâng nụ hôn đầu đời
Con chim xanh nuốt trọn lời gió mây.
Mưa nhuần một trận. Ô hay
Giọt mưa mặn giữa môi này môi kia

Ông trời thử kẻ tình si
Giữa giông bão có chắc ghì vòng tay.
Cha em đánh giặc núi này
Đã trơ gan đá giữ cây xanh ngàn

Bây giờ tim đập xốn xang
Em, đôi tay với đôi làn môi son.
Cầu duyên chẳng ngại chon von
Nhưng bay đường cáp, em còn vào ca

Anh ấy còn đi làm xa|
Nặng mang lời nguyện núi Bà trên vai.
Hai chúng con chắp bốn tay
A di đà Phật từ rày yêu nhau!
T.Q.T
 
 
____________________________________
Trần Quốc Toàn - Hội Nhà văn TP.Hồ Chí Minh
ĐT: 0913 637 660
Địa chỉ: Tạp chí Thế Giới Mới TP.HCM
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Đỗ lương Điền - luongdien686@yahoo.com.vn - 0983410548 - 7/246Đường Xuân ĐỉnhTừ liêm Ha nội  (Ngày 30/03/2012 23:32:39)

Cầu hôn lãng mạn quá .Chú đôi trai gái này hạnh phúc suốt đời .Xin cảm nhận cùng tác giả

CẦU DUYÊN

Cầu duyên đặc biệt nhất đời
Cầu duyên ở mãi trên trời cao xanh
Chon von mây núi bao quanh
Cabin trên cáp em ,anh cùng ngồi
Xốn xang giữa cảnh đất trời
Nụ hôn nồng thắm ,làn môi ngọt ngào
Mây trôi êm ái tầng cao
Chúc đôi trai gái bay vào tình yêu

Lương Điền HV CLB THƠ VN

  Lê Ngũ Nam Phong - namphong2408@gmail.com - 01234563713 - Xã Mỹ Lương Cái Bè Tiền Giang  (Ngày 30/03/2012 20:06:49)

Đọc bài thơ" Đường cáp cầu duyên" của nhà thơ Trần Quốc Toàn.Bài thơ rất tình, rất lãng mạn, tràn đầy ái ân, nhưng tiếc chỉ là ca bin, rồi thêm lại vào ca làm quả đúng là luyến tiếc,
.....Cầu duyên chẳng ngại chon von
Nhưng đường bay cáp em còn vào ca
...
Anh ấy còn đi làm xa
, Tình yêu thể hiện tâm hồn, còn thêm cái tâm hướng về dấng thiên liêng, rất thú vị
A di đà phật từ rày yêu nhau
Chúc nhà thơ khỏe có nhiều thơ lãng mạn hay.
Lê Ngũ Nam Phong ĐT: 01234563713

  Hồ Đình Bắc - hodinhbac@gmail.com - 0912280375 - Thành phố Vũng Tàu Tỉnh BR-VT  (Ngày 30/03/2012 15:00:11)

Đọc bài thơ của nhà thơ Trần Quốc Toàn thật là lãng mạn "Đường cáp cầu duyên" độc đáo của sự tỏ tình :
"Hai người ngồi một ca bin
Đôi tình nhân một tổ chim giữa trời
Em dâng nụ hôn đầu đời
Con chim xanh nuốt trọn lời gió mây."
Bao nhiêu bài thơ bài hát về nơi hẹn thề, nơi cầu duyên, cầu hôn nhưng chưa có nơi nào cầu duyên lại thơ mộng đến vậy : trên cáp treo lơ lửng giữa trời."Cầu duyên chẳng ngại chon von
Nhưng bay đường cáp, em còn vào ca" Tình yêu đẹp quá,con người cũng đầy trách nhiệm, mộng mơ đến thế vẫn lo vào ca, lo cho công việc thường ngày. Họ chỉ lấy nơi này để cầu duyên, nguyện "từ rày yêu nhau"
để rồi anh ấy vẫn phải đi làm xa, em vẫn phải vào ca lao động.
Đọc xong bài thơ ai cũng cảm giác nâng nâng như chính mình cũng đang ở cáp treo chứng nhân cho đôi bạn trẻ yêu nhau lãng mạn, trao nhau những cái hôn đầu đời giữa khoảng trời bao la mây gió.
Tôi tin và cầu nguyện cho mối tình đẹp đó vĩnh hằng hạnh phúc.
Cảm ơn nhà thơ Trần Quốc Toàn.
Hồ Đình Bắc

Các bài khác: