Thứ năm, 25/06/2026,


Lục bát xuân (Hoàng Trọng Muôn) (30/03/2012) 
LỤC BÁT XUÂN
 
Hoàng Trọng Muôn
 
Vạt mưa phùn ướt tuổi thơ
Che đầu trang vở đến giờ chưa khô

Tại mưa phùn cứ hững hờ
Tại mùa xuân đến bất ngờ đấy thôi

Gieo vần lục bát chơi vơi
Thơ xuân ấm áp, đất trời nở hoa

Trang thơ lất phất hạt mưa
Êm đềm câu hát ầu ơ... sang mùa.
 
H.T.M
 
__________________
 
Tác giả: Hoàng Trọng Muôn
Điện thoại: 0982 712 526
Email: hoangtrongmuon@yahoo.com
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Thanh Tùng - tungthanh1951@gmail.com - 05113954151 - Đà Nẵng  (Ngày 31/03/2012 6:10:05)

MƯA
Mưa cuối mùa ướt tuổi thơ
Đẫm trang sách mới - mộng mơ một thời
Tôi về nhặt tuổi thơ rơi
Gặp trang lục bát xanh ngời sắc xuân.
NTT

  Trần Thị Thanh Liêm - thanhliemdainam@yahoo.com - 0987 641 698 - Ngành tiếng Trung, Đại học Đại Nam 56 Vũ Trọng Phụng Hà Nội  (Ngày 30/03/2012 12:19:52)

"Mang cả mùa xuân treo lên vách
Bốn mùa xuân vẫn đọng trần gian
Bao nhiêu dâu biển đau thương cũ
Kết lại thành xuân trọn đá vàng."

"Tại mưa phùn cứ hững hờ
Tại mùa xuân đến bất ngờ đấy thôi".

Xin chia sẻ cùng tác giả Hoàng Trọng Muôn về một bài thơ hay khơi gợi trong tôi bao kỷ niệm êm đẹp về những năm tháng còn thơ ấu ở một vùng quê nghèo nhưng rất đẹp Quảng Bình.
Trân trọng!
Trần Thị Thanh Liêm (tiengtrungdainam.com)

  Nguyễn Đình Kiệm - nguyendinhkiem@dainam.edu.vn - 0903 201 455 - Đại học Đại Nam 56 Vũ Trọng Phụng  (Ngày 30/03/2012 12:06:11)

"Vạt mưa phùn ướt tuổi thơ
Che đầu trang vở đến giờ chưa khô
Tại mưa phùn cứ hững hờ
Tại mùa xuân đến bất ngờ đấy thôi..."
Xin chia sẻ cùng tác giả Hoàng Trọng Muôn về bài thơ lắng đọng những kỷ niệm tuổi thơ của anh. Xin chúc tác giả hồn thơ lai láng!
Nguyễn Đình Kiệm
CNK Tài chính Ngân hàng
ĐHĐN Hà Nội

  Đỗ lương Điền - luongdien686@yahoo.com.vn - 0983410548 - 7/246Đường Xuân ĐỉnhTừ liêm Ha nội  (Ngày 30/03/2012 10:16:25)

Lục bát đã có nhiều như LỤC BÁT TRẦU CAU ...Hôm nay đoc LUC BÁT XUÂN làm nỗi nhớ đày ắp trong tôi .Xin họa vui đôi vần

TUỔI XUÂN
Xuân xưa đày ắp tuổi thơ
Giở trang nhật ký đến giờ chưa khô
Tóc thề buông xõa hững hờ
Tuổi xuân phơi phới đang chờ đấy thôi
Lạc vào nỗi nhớ đày vơi
Xuân về đem đến đất trời nở hoa
Tháng giêng lất phất hạt mưa
Em đón xuân đến mộng mơ sang mùa

Lương Điền HV CLB THƠ VN
 

  Lưu Thế Quyền - luuthequyen@yahoo.com.vn - 0979 088 504 - Thanh Lãng - Bình Xuyên - VP  (Ngày 30/03/2012 9:41:22)

Lâu lắm rồi mới thấy nhà thơ HTM xuất hiện. Xin chúc mừng bài thơ mới của anh.
Sang mùa. Ừ nhỉ! Lạ thay
Bên kia vơi lạnh, bên này ấm dâng
(Thơ của Nam Phương- Hội viên Hội VHNT Vĩnh Phúc)

  Kiều Huệ - kieuhue_2007@yahoo.com.vn - 0907160178 - Tân Bình _HCM  (Ngày 30/03/2012 9:14:27)


KH xin được đồng cảm với tác giả đôi câu lục bát.

Mưa xuân lấm tấm li ti
Con đường êm ái em đi học về
Thật thà đất mịn chân quê
Gió xuân nhẹ thổi bờ đê nồng nàn

Tình xuân thắm thiết chứa chan
Dạt dào cảm xúc muôn vàn ý thơ
Mưa xuân dệt những cung tơ
Long lanh trên mắt ngây thơ ngày nào

Mong chờ xuân đến khát khao
Hạt mưa năm ấy rơi vào lãng quên
Thời gian ký ức ngủ yên
Đôi câu lục bát trao duyên tâm tình

Wesite lục bát thành hình
Niềm vui nỗi nhớ ta mình làm thơ


 

  Bùi Xuân Phượng - buixuanphuong09@yahoo.com.vn - 0320.3547.940 - Bình Phiên-Ngọc Liên - Cẩm Giàng - Hải Dương  (Ngày 30/03/2012 6:48:01)

Đọc LỤC BÁT XUÂN của H.T.M tôi bâng khuâng nhớ lại một dòng hoài niệm, cảm xúc hoạ vui với tác giả đôi vần

HẠT XUÂN
Nhớ về cái thuở ngây thơ
Mưa xuân ướt áo đợi chờ hong khô

Hạt xuân sâu sắc đâu hờ!
Cố tình gây chuyện bất ngờ đó thôi.

Giọt thầm e ấp đầy vơi
Để rồi đeo nặng suốt đời....vì hoa.

Hong sao khô được hạt mưa
Quyện vào làn gió ngác ngơ...chuyển mùa...!
Bùi Xuân Phượng

Các bài khác: