Thứ năm, 25/06/2026,


Gặp nhau trong quán cà phê (Vũ Đình Minh) (29/03/2012) 
 
GẶP NHAU TRONG QUÁN CÀ PHÊ

 
 
Vũ Đình Minh

Ơ sao lại gặp ở đây
Trông em nhợt nhạt hao gầy thế em?
Nỗi gì trát phấn bôi son
Gái quê duyên dáng có còn chi đâu!

Em cười che vội nét sầu
Giấu đi một nỗi thẳm sâu trong lòng
Gặp em trong chốn bụi hồng
Cà phê nhỏ giọt buồn tong nỗi buồn
Tơ lòng ai thả mà vương
Hương hoa phai nhạt thị trường sớm hôm
Sắt se, se sắt đáy hồn
Với nhau cùng chốn, nỗi buồn buồn riêng

Ước gì về tuổi thiếu niên
Ta cùng đuổi bướm trong miền thơ xưa…


V.Đ.M
 
__________________
Tác giả Vũ Đình Minh
Điện thoại: 0977907160
Email: vuminh1950@yahoo.com.vn
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  GO BONG Hồ Văn Khoa - khoahv4@gmail.com - 0983621909 - 72, Lý́ Nam Đế́, Tp Nha Trang  (Ngày 30/03/2012 11:34:46)

Vì nhiều hoàn cảnh khác nhau, mong rằng ánh sáng phồn hoa thôi đừng quá hấp dẫn các em nữa, để bỏ bê học hành, công việc mà dấn thân vào chốn đô hội nhiều phỉnh phờ, cạm bẫy ...
Xin đòng cảm cùng tác giả.

LẠC LOÀI

Lạc loài giữa chốn thị thành
Phấn son che đậy, học hành dở dang.
Mẹ cha những tưởng "đi làm..."
Bôn ba đất lạ, kiếm cơm xứ người
Ngây thơ vào chốn đua đòi
Lạc trong móng vuốt cuộc đời trần ai!

Nước mắt đắng chát, tương lai ?
Giót cà phê đắng!
Chờ ai, ai chờ ?!

  hồ đình bắc - hodinhbac@gmail.com - 0912280375 - Thành phố Vũng Tàu Tỉnh BR-VT  (Ngày 30/03/2012 8:49:41)

Tôi viết bài thơ "Tìm em" cũng trong tâm trạng như tác giả Vũ Đình Minh trước thực trạng của bao cô gái nhẹ dạ cả tin, đã đến những nơi phồn hoa đô thị, họ bất chấp nghề nghiệp gì chỉ để có tiền chưng diện đua đòi, bỏ lại mối tình quê chân thật đáng yêu. Tuy vậy tác giả Vũ Đình Minh đã đọc được nội tâm của các cô gái ấy một cách tài tình :
"Em cười che vội nét sầu
Giấu đi một nỗi thẳm sâu trong lòng".Em cười đấy,nụ cười chỉ để kiếm cơm kiếm gạo mà thôi,nhưng trong lòng vẫn thẳm sâu những nỗi buồn mà em che vội sau nụ cười

  Đỗ lương Điền - luongdien686@yahoo.com.vn - 0983410548 - 7/246Đường Xuân ĐỉnhTừ liêm Ha nội  (Ngày 30/03/2012 0:21:20)

Chúng ta đã được tác giả Hồ đình Bắc có bài Tìm em rất hay .Lần này tác giả Vũ đình Minh lại cho chúng ta đọc bài Gặp em trong quán cà phê .Thật bẽ bàng và xấu hổ biết bao cho các cô gái nhẹ dạ cả tim ,đã lầm lối .Để đồng cảm cùng tác giả xin gửi tới bài
SA NGÃ

Ánh đèn mờ quán cà phê
Hút hao cô gái nhà quê dịu dàng
Chẳng còn duyên dáng đoan trang
Phấn son lòe loẹt bẽ bàng tuổi xuân
Bỏ quê kiếm việc nuôi thân
Sa vào chích ,hút ,mãi dâm là thường
Đồng tiền ngự trị thị trường
Tự hạ nhân phẩm đáng thương vô cùng
Chuốc lấy bệnh tật hãi hùng
Gánh nặng xã hội ,đau lòng mẹ cha
Tình quê chân chất thật thà
Khuyên ai chớ có sa đà khổ thân
Giữ gìn tuổi đẹp thanh xuân
Làm cho xã hội dần dần đẹp tươi

Lương Điền HV CLB THƠ VN


 

  Kiều Huệ - kieuhue_2007@yahoo.com.vn - 0907160178 - Tân Bình _HCM  (Ngày 30/03/2012 0:08:58)

KH xin phép được đồng cảm với tác giả >

Ngỡ ngàng giây phút gặp em
Điểm tô son phấn bon chen vào đời
Hóa thân nhạt nhẽo tiếng cười
Lẳng lơ tình tứ cho người say mê

Gặp em lòng bỗng tái tê
Giọt cà phê đắng ,tràn trề nỗi đau
Bất chợt ta lại gặp nhau
Trông em phờ phạc nhạt màu kiêu sa

Cuộc đời giữa chốn phong ba
Con đường em chọn mẹ cha bận lòng
Tiếc cho thân phận má hồng
Còn đâu nét đẹp hương đồng chân quê

Mong sao em hãy quay về
Gót hồng lối cũ chân đê rộn ràng...




  Bùi Xuân Phượng - buixuanphuong09@yahoo.com.vn - 0320.3547.940 - Bình Phiên-Ngọc Liên - Cẩm Giàng - Hải Dương  (Ngày 29/03/2012 22:30:50)

Xin được hoạ đòng đồng cảm cùng tác giả V.Đ.M
THÂN CÒ LẠC
Sa chân lỡ bước tới đây
Ngác ngơ cò lạc đoạ đầy thân em
Não nề một chút tình son
"Chân quê Nguyễn Bính"...có còn gì đâu!

Dấu đi bao nét u sầu
Nỗi đau cố nén vùi sâu đáy lòng
Xót xa một kiếp má hồng
Xập xình điệu nhạc, buồn hong thêm buồn
Kén tằm muôn sợi tơ vương
Có ai hiểu nỗi đoạn trường đêm hôm
Thẫn thờ cai xác vô hồn
Nụ cười trao khách, nỗi buồn để riêng.

Thân em trải đã bao niên
Tuổi hoa chua chát gửi miền xa xưa!!!
Bùi Xuân Phượng

  Nguyễn Thanh Tùng - tungthanh1951@gmai.com - 05113954151 - Đà Nẵng  (Ngày 29/03/2012 20:57:04)

NỖI LÒNG
********
Nỗi lòng biết ngỏ cùng ai
Đắng cay ai thấu nỗi này cùng tôi.
Lỡ yêu nên chuyện đã rồi
Thôi đành phận gái chao ôi! Nỗi lòng...
NTT

Các bài khác: