Thứ năm, 25/06/2026,


Rừng biên ải (Kim Hương) (29/03/2012) 

 

RỪNG BIÊN ẢI


 

Kim Hương

Biên ải bóng nắng chênh vênh
Chiều đan từng sợi mông mênh gió ngàn

Đong đưa một nhánh hoàng lan
Khẽ khàng rừng gọi chứa chan những tình

Bâng khuâng giải mã phương trình
Sắc xanh áo lính nguyên trinh màu rừng

Phồn hoa khép cửa rưng rưng
Quê hương giành cả ngập ngừng trúc mai

Em xưa thắm nét trang đài
Nước non trọn vẹn dấu hài sắt son.

K.H

___________
Tác giả Kim Hương(CLB Lucbatsaigon)
ĐT: 0908 179508


Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nuyễn Thanh Tùng - tungthanh1951@gmaill.com - 05113954151 - Đà Nẵng   (Ngày 10/04/2012 11:35:14)

BIÊN CƯƠNG
*****************
Biên cương mây gió đan mành
Phong sương áo lính thác ghềnh chơi vơi.
Buâng khuâng phố nhỏ một thời
Phồn hoa hé cửa ngỏ lời trúc mai.
TT

  Trương văn Lực - Controi58@yahoo.com - 0937303536 - Ấp Thừa Lợi, xã Thừa Đức, Bình Đại, Bến Tre  (Ngày 30/03/2012 13:11:19)

Nghe tin bão gần bờ, lại mưa rào. Ngồi trong chòi giữ sò, cách biển chừng hơn cây số, mở Lbcom qua 3G, thấy RỪNG BIÊN ẢI của Kim Hương, liền muốn đọc. Biên ải nghe buồn, nhưng RỪNG BIÊN ẢI của KH thì vừa đọc đã thấy vui. Giữa bóng nắng chênh vênh, gió ngàn mông mênh từng sơi, một nhánh hoàng lan đong đưa, chan chứa tình trong tiếng gọi êm ái của rừng. Đành rằng quê hương đâu cũng là nhà, nhưng cảnh Rừng biên ải của KH như thế thì rõ trong lòng ai nơi ấy phần nào ung dung, tự tại. Nhưng ẩn số có lẻ là chuyện khác khi phương trình được giải mã với …”sắc xanh áo lính nguyên trinh…” để nơi thị thành phồn hoa có ai đó “…khép cửa rưng rưng”, chuyện “trúc mai ngập ngừng ” hoài, chờ ai nơi biên ải với lời tin gửi gấm “Em xưa thắm nét trang đài/ Nước non trọn vẹn dấu hài sắt son ” Đọc RỪNG BIÊN ẢI của KH, bổng nhớ nơi hải đảo xa xôi – cũng là giữ biên cương, nhưng ở đây những người lính áo trắng (hải quân) có lẻ gian nan, khổ cực hơn nhiều. Từ “nhánh hoàng lan” hoa rừng của KH, ta bổng nhớ sao những nhành “hoa san hô” của biển. Và, qua đây xin có đôi dòng:

GỬI NGƯỜI GIỮ ĐẢO BIÊN CƯƠNG

Bốn bề sóng cứ nôn nao
Quê hương chỉ một bến nào riêng anh!
Trùng khơi trời xanh, nước xanh…
Từng con chim biển kết thành sắc xuân…

Hoa san hô bẻ một cành
Cắm bên giá súng long lanh mắt cười
Hoa xuân nầy nhớ em tôi
Nhớ nhà, nhớ mẹ, bồi hồi … nhớ ai…

Ước gì có bút trên tay
Tranh xuân phác thảo vẽ ngay nét lòng
Đất nằm giữa biển mênh mông
Hải đăng vẫn sáng nhớ mong đất liền…

Ai biết giá của bình yên
Biển trời một góc thiêng liêng màu cờ
Giữ yên từng phút từng giờ
Dù dân, dù lính… ngang tầm chiến công

Bổng nghe Xuân dậy trong lòng
Nhớ người giữ đảo … nhành xuân, biển trời …
TVL
Xin cảm ơn tg KH, cảm ơn BBT LBcom đã có những chia sẻ,cảm thông... làm vui, làm nơi gửi lòng cho những ai ít có những may mắn để được sống và vui chốn thị thành.
TVL



  Kiều Huệ - kieuhue_2007@yahoo.com.vn - 0907160178 - Tân Bình _HCM  (Ngày 29/03/2012 22:27:10)

Kim Hương ơi ,KH xin bái phục những ý thơ tuyệt vời của bạn.
mình cũng có vài câu đồng cảm cho vui nhé!

Đường ra biên ải xa xôi
Rừng xanh thăm thẳm gió trời thênh thang
Suối nguồn nưởc chảy miên man
Núi đồi bát ngát lên ngàn rẻo cao

Lặng trong tiếng lá lao xap
Lan rừng thơm tỏa ngạt ngào hương đưa
Bâng khuâng giữa cánh rừng xưa
Cảnh rừng u ám đêm mưa lạnh lùng

Màu xanh áo lính thủy chung
Một lòng hẹn ước thề cùng núi non
Quê nhà tình nghĩa sắt son
Ấm lòng chiến sĩ vẹn tròn núi sông

Đêm ngoài biên ải mênh mông
Bập bùng nhen bếp lửa hồng làm thơ
Đôi câu lục bát đơn sơ
Hẹn ngày tao ngộ bến bờ yêu thương.
































  Nguyễn Thanh Tùng  - tungthanh1951@gmail.com - 05113954151 - Đà Nẵng  (Ngày 29/03/2012 21:13:04)

HỒN QUÊ HƯƠNG
*************
Hoàng lan nơi cửa biên cương
Hương đưa chạm phải phó phường ngày nao
Bâng khuâng một thuở mai đào
Nhuộm màu áo lính ngạt ngào quê hương.

  Đỗ lương Điền - luongdien686@yahoo.com.vn - 0983410548 - 7/246Đường Xuân ĐỉnhTừ liêm Ha nội  (Ngày 29/03/2012 19:26:40)

Ai đã đi miền núi mới thấy cảnh đep thiên nhiên hùng vĩ làm sao.Hòa cùng cảm súc với tác giả xin gửi bài thơ

SẮC MÀU THIÊN NHIÊN

Xa xanh một dải đại ngàn
Dùng chân bản nhỏ lòng tràn niềm vui
Cô em nặng trĩu lưng gùi
Chợ phiên tấp nập dập dìu bám mua
Núi rừng chút gió hương đưa
Họa mi tiếng hót sớm trưa vang lừng
Tiếng khèn ,điệu múa tưng bừng
Sắc màu thổ cẩm núi rừng đẹp thêm
Thiếu nữ như những nàng tiên
Tăng thêm vẻ đẹp thiên nhiên tuyệt vời


Lương Điền HV CLB THƠ VN

Các bài khác: