Thứ sáu, 26/06/2026,


Vu vơ (Nguyễn Thanh Hoàng) (28/03/2012) 

Vu vơ
 
Nguyễn Thanh Hoàng

Vu vơ một chiếc lá rơi
Giật mình bông cúc đành thôi thẫn thờ

Gió đa tình hát vu vơ
Để ngây ngất liễu cành tơ lay mành

Vu vơ một cánh bèo xanh
Ngập ngừng bến đỗ mong manh lối tìm

Vu vơ vọng một lời chim
Gọi chùm mây tím lim dim giữa trời

Vu vơ ánh mắt ai cười
Rơi vào tôi để…
        đứng ngồi vu vơ.

24/03/2012
N.T.H

__________________
Tác giả Nguyễn Thanh Hoàng, ĐT: 01668659086
Đ/c: Xóm 3, Xã Đông Tân, Huyện Đông Hưng,
Tỉnh Thái Bình, Email: thanhhoangtb@gmail.com

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Tú Lục Bát - tulucbat@gmail.com - 098858 9053 - Hà Nội  (Ngày 01/04/2012 11:26:15)

Viết lại cho đúng dấu má tiếng Việt:

THẪN THỜ

Thẫn thờ mắt đẫm lệ rơi
Trao tình mùa cạn mộng đời vu vơ

Ngỡ đâu thêm chuyện thẫn thờ
Tình trong mộng tưởng duyên tơ bung mành

Thẫn thờ đứng ngắm trời xanh
Mây trôi biệt dạng mỏng manh kiếm tìm

Thẫn thờ huýt sáo như chim
Hồn đang mơ mộng mắt lim dim trời

Thẫn thờ ướt lệ buồn cười
Duyên tình vụng dại để rồi chơi vơi

  Tú Lục Bát - tulucbát@gmail.com - 098858 9053 - Hà Nội  (Ngày 01/04/2012 8:46:15)

@ tác giả Vân Huỳnh:

"Nắng vàng ngã bóng chiều rơi
Tiếng chim gọi bạn lòng tôi thẫn thờ"


Thẫn thờ... ngã xuống vần thơ...
Nắng vàng... ngả bóng mộng mơ, ngã nhào?

Chút tình chia sẻ lòng nào,
Vần thơ chuẩn mực gửi trao cho đời!

TLB

  VÂN HUỲNH - Vanhuynh1949@gmail.com - 0937666707 - Hải Phong TT Long Hải Bà Rịa Vũng Tàu  (Ngày 01/04/2012 7:04:52)

Vân Huỳnh xin họa

Nắng vàng ngã bóng chiều rơi
Tiếng chim gọi bạn lòng tôi thẫn thờ
Chợt lòng chạnh chút bơ vơ
Lắt lay tiếng gió phất phơ bên mành

Nỗi buồn ngày vẫn thêm xanh
Từ khi ong bướm vây quanh ngõ tìm
Giữa chiều đơn chiếc cánh chim
Lạnh lùng côi cút trong đêm tối trời

Trong mơ nghe tiếng em cười
Trêu vào tôi, nỗi bồi hồi vu vơ

Vân Huỳnh kính bút
CLB.Thơ Lucbat BRVT

  Nguyễn Thanh Tung - tungthanh1951@gmail.com - 05113954151 - Đà Nẵng  (Ngày 29/03/2012 22:06:18)

LẼ NÀO
******
Vu vơ rồi lại vu vơ
Vu vơ đến nỗi thẫn thờ vẫn chưa
Kìa ai đôi mắt chao đưa
Vu vơ tôi lại... dẫu vừa vu vơ.

Bởi đời như một giấc mơ
Tình luôn đẹp tựa bài thơ - lẽ nào?

  LÊ NGŨ NAM PHONG - namphong2408@gmail.com - 01234563713 - XÃ MỸ LƯƠNG CÁI BÈ TIỀN GIANG  (Ngày 29/03/2012 20:24:09)

Xin có đôi dòng cùng nhà thơ Nguyễn Thanh Hoàng, qua bài "Vu Vơ"
xin chia sẻ

THẨN THỜ
Thẩn thờ mắt đẩm lệ rơi
Trao tình mùa cạn mộng đời vu vơ

Ngở đâu thêm chuyện thẩn thờ
Tình trong mộng tưởng duyên tơ bung mành

Thẩn thờ đứng ngắm trời xanh
Mây trôi biệt dạng mỏng manh kiếm tìm

Thẩn thờ huýt sáo như chim
Hồn đang mơ mộng mắt lim dim trời

Thẩn thờ ướt lệ buồn cười
Duyên tình vụn dại để rồi chơi vơi
Lê Ngũ Nam Phong ĐT :01234563713


 

  Đỗ lương Điền - luongdien686@yahoo.com.vn - 0983410548 - 7/246Đường Xuân ĐỉnhTừ liêm Ha nội  (Ngày 28/03/2012 20:41:41)

Vẩn vơ vơ vẩn là tương tư .Mà tương tư thì khó có thể vẽ lên được.Xin mạo muội đồng cảm cùng tác giả bài thơ sau

TƯƠNG TƯ
Tình như ngọn gió đầu hè
Mát trong một lúc lại nhòe nắng oi
Mải tìm một chữ yêu thôi
Lang thang như ngọn gió đồi vẩn vơ
Tình em như nước lòng khe
Để anh thơ thẩn u mê một thời
Mải tìm mây tím giữa trời
Để anh vất vả cả đời vì yêu
Bông dưng trong một buổi chiều
Gặp em-Từ đấy anh nhiều vần thơ

Lương Điền HV CLB THƠ VN

Các bài khác: