Thứ sáu, 26/06/2026,


Nghề của cha (Nguyễn Ngọc Điệp) (28/03/2012) 

 NGHỀ CỦA CHA

Nguyễn Ngọc Điệp
 
Mưa xuân trắng xóa mái đầu
Cha tôi mòn mỏi ngồi câu tháng ngày
Cái được chẳng dám cầm tay
Nỗi niềm đau đáu vơi đầy mặt sông

Câu toàn những cái long đong
Giỏ trơ trống giỏ mênh mông nỗi buồn
Cơ hàn sao mãi còn vương
Bao nhiêu lo lắng chập chờn hiện ra

Cầu trời sóng lặng, mưa qua
Nắng lên ấm áp lòng Cha con mừng!
 
N.N.Đ
 
 
 
 
_____________________
Tác giả Nguyễn Ngọc Điệp
(Móng Cái - Quảng Ninh)
Điện thoại: 0936191348
Email: ngoc_diepmc@yahoo.com.vn
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Ngọc Điệp - ngoc_diepmc@yahoo.com.vn - 0936191348 - Móng Cái - Quảng Ninh  (Ngày 28/03/2012 23:19:57)

Cám ơn bạn đã chia sẻ cùng tôi nhé! Bài thơ của Bạn thực tế nhưng cũng rất sâu lắng! Chúc bạn luôn mạnh khỏe và hạnh phúc bạn nhé!

  Lam Hồng - kha.hui.it@gmail.com - 0927542997 - 12 Nguyễn văn Bảo, Gò Vấp, Tp HCM  (Ngày 28/03/2012 17:04:45)

Lòng Cha

Đá mòn bạc thếch mái đầu
Cha còn mê mãi rong câu mỗi ngày
Mồi đã hết cá trắng tay
Người ta lưới điện giăng đầy hồ sông

Không gì đổi gạo để đong
Thân gầy chuyếnh choáng đời chông chênh buồn
Gian nan gánh nợ sầu vương
Nước mắt quặn lại da thường nhăn ra

Phong trần gian khổ chưa qua
Đường đời con vững là Cha vui mừng.

Các bài khác: