Thứ sáu, 26/06/2026,


Giọt nhớ (Bành Thanh Bần) (28/03/2012) 
GIỌT NHỚ
 
 
Bành Thanh Bần
 
 
Thôi!
đừng mưa nữa
mưa ơi
giọt buồn tí tách rơi rơi bên thềm...
 
giọt nào là của trời đêm
giọt nào là nước mắt em
giọt nào
 
lặng thinh rơi tự trời cao
thầm thì thả nhớ nhung vào ngực tôi
 
cho muôn hạt nhớ sinh sôi
cho muôn hạt đã lép rồi hồi sinh
 
em ơi
hôm ấy dứt tình
đêm nay
tôi thức một mình… hong mưa…
B.T.B
 
 
______________________
Nhà thơ Bành Thanh Bần
Hội viên Hội Nhà văn HN
Điện thoại: 0913.297236
 
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  VÂN HUỲNH - Vanhuynh1949@gmail.com - 0937666707 - Hải Phong TT Long Hải Bà Rịa Vũng Tàu  (Ngày 31/03/2012 19:15:38)

Anh Bành Thanh Bần thân mến, Bài GIỌT NHỚ, Vân Huỳnh nghe như mưa rơi vào lòng với nỗi xót xa ray rức, nhưng mưa vẫn cố tình tí tách ngoài hiên, người thơ như van lơn:


Thôi ! đừng mưa nữa mưa ơi
giọt buồn tí tách rơi rơi bên thềm...

Người thơ muốn bẻ giọt mưa ra làm đôi để biết rằng

“ Giọt mưa nào của ngoài hiên
Giọt mưa nào rớt trong tim..lạnh lung” *

Vân Huỳnh cùng chia sẻ với bạn thơ Bành Thanh Bần

GIỌT MƯA BUỒN

Mưa rơi từng giọt sầu đêm
Lệ ai tuôn xuống môi mềm xót xa

Mưa rơi rã rít lòng ta
Xen vào tim nỗi nhạt nhòa nhớ thương

Ta thao thức suốt canh trường
Nghe mưa ray rức lòng buồn hơn mưa

Vân Huỳnh
CLB.Thơ Lucbat BRVT

  Lương Mai Hồng - luongmaihong 1945@gmail.com - 0943457201 - Hát môn Phúc thọ Hà Nội  (Ngày 30/03/2012 23:24:25)

cảm ơn anh Thanh Bần vói bài thơ "Giọt nhớ"rất hay xin chia sẻ cùng T/G
những cảm súc buồn trong mưa
MƯA ĐÊM
Ngoài hiên rả rích mưa rơi
Lẻ loi tiếng vạc giữa trời thinh không
Buồn đâu buồn đến lạ lùng
Nhớ đâu nhớ đến tận cùng nhớ mong
Ai giăng mắc sợi tơ lòng
Để ai gan ruột bòng bong rối bời
Xin đừng mưa nữa mưa ơi
Chim về tổ ấm cho vơi nỗi sầu
L.M.H

  Bành Thanh Bần - banhthanhban@gmail.com - 0913297236 - Sơn Tây - Hà Nội  (Ngày 29/03/2012 22:56:03)

Cảm ơn

 

Cảm ơn thi hữu mến tôi

Ban lụa, ban vóc, ban lời gấm hoa

Đàn ông mình đến thật là…

Cá trong lưới… để thoát ra lối nào?

Tiếc. Buồn. Chẳng thể thét gào!

Hứng mưa… giọt giọt… khoan vào nỗi đau…

  Nguyễn Thanh Tùng - tungthanh1951@gmail.com - 05113954151 - Đà Nẵng  (Ngày 29/03/2012 15:22:02)

GIỌT THƯƠNG
Ngoài hiên vẫn giọt mưa rơi
Trong rèm vẫn đợi một người chờ ai
Tháng năm là tháng năm dài
Giọt thương vẫn vậy đong đầy hồn tôi.
NTT

  Đào Tuyết Thành - daotuyetthanh@gmail.com - 0123 228 2766 - Tân hội Đan Phượng HN  (Ngày 28/03/2012 12:13:44)

Quý chào nhà thơ bành Thanh Bần!
ĐTT thấy được cái cảm xúc rất rung động và tâm trạng trữ tình của bài thơ " Giọt nhớ ". bài thơ khiến cho người chưa yêu cũng thèm yêu, người không mơ mộng cũng phải mơ mộng và người không nhớ ai cũng phải nhớ.. ai.
Đó là bởi có những giọt mưa như những giọt tình yêu thầm lặng nhẹ nhàng rơi vào ngực, thấm nhẹ vào trái tim " tôi " đang thao thức ngóng chờ..
bài thơ như tự thoát ra từ chính con tim đang dược sưởi ấm lên bằng những giọt lệ yêu vậy.
Có được bài thơ như trên, không dễ, nếu không phải Tg tự cảm thụ trong chính cái hoàn cảnh và không gian ( như ) có thực của mình.
Xin trân trọng đọc bài thơ của anh. Tuy nhiên có hai khổ thơ ĐTT thấy có phần chưa khớp nhau lắm ( chỉ là về câu chữ ) xin được trao đổi cùng TG :
Thôi!
đừng mưa nữa
mưa ơi

đêm nay
tôi thức một mình… hong mưa…
Chữ " hong " ở đây giá là một chữ khác sẽ hợp hơn ? Xin chân thành đề đạt để tg nghiên cứu thêm ? Xin cảm ơn! ĐTT

  Đỗ lương Điền - luongdien686@yahoo.com.vn - 0983410548 - 7/246Đường Xuân ĐỉnhTừ liêm Ha nội  (Ngày 28/03/2012 11:53:05)

Giọt nhớ của tình yêu nó cứ vẩn vơ vơ vẩn .Không giống như tình yêu của tuổi trẻ Thời của tuổi trẻ -Nó ào ào không sâu sắc.Bài thơ hay mà những bài nối vần cũng rất hayXin cảm nhận bằng bài

MƯA CHIỀU


Trận mưa chiều tạnh lâu rồi
Sao lòng ta vẫn bồi hồi nhớ mong
Mưa đâu có phải bão bùng
Mà lòng như thấy cơn giông ào ào
Đang khô khát trận mưa rào
Rơi từ trên tít trời cao xuống trần
Sao mưa như tiếng thì thầm
Giọt thương ,giọt nhớ như lần gặp nhau
Cũng không phải giọt mưa ngâu
Dịu đi khao khát bấy lâu đợi chờ
Giọt mưa thấm ngực hững hờ
Đêm về bỗng nhớ ngẩn ngơ giọt buồn

Lương Điền HV CLB THƠ VN

  GO BONG Hồ Văn Khoa - khoahv4@gmail.com - 0983621909 - 72, Lý Nam Đế, Nha Trang  (Ngày 28/03/2012 11:48:05)

Bài thơ của BTB rất hay, GO BONG xin ...

Sẻ chia một chút BT (Thanh Bần)
Rủi may...,
dầu chỉ một lần này thôi!
"Thôi!
Đừng mưa nữa
Mưa ơi!"
Nhờ câu lục bát nói lời hợp tan!

  Nguyễn Ngọc Sáng - nguyenngocsanglata@yahoo.com.vn - 0987627370 - Trường Tiểu học Nguyễn Trung Ngạn.Q8 TPHCM  (Ngày 28/03/2012 9:51:05)

Ngọc Sáng có đôi lời chia sẻ cùng tác giả

Thôi đừng khóc nữa ai ơi
Sầu đau chi để mưa rơi ướt thềm

Một người lặng lẽ trong đêm
Nhớ thương ánh mắt say men thuở nào

Hứng giọt nước mắt trên cao
Xua tan giọt nước mắt nào bạn tôi?

Vun trồng hạnh phúc sinh sôi
Hỏi tình xưa ấy đâu rồi...hồi sinh?

Nợ nhau chia nửa cuộc tình
Để giờ kí ức hiện hình đêm mưa.

 

  Kiều Huệ - kieuhue_2007@yahoo.com.vn - 0907160178 - Tân Bình _HCM  (Ngày 28/03/2012 9:12:13)


Kính chúc thi sĩ bành Thanh Bần luôn tràn đầy sức khỏe và nhiều sáng tác hay.KH cũng xin phép đồng cảm với tác giả...

Rượu nồng ta uống còn hoài
Nhâm nhi ngồi ngắm bên ngoài hiên mưa
Giọt trời đan trước thềm xưa
Giọt ta chưa cạn say sưa chờ người
Ngửa nghiêng hồn đã chơi vơi
Đưa tay hứng lấy giọt trời tan mau
Đêm mưa mình đã mất nhau
Giọt lăn trên má giọt sầu tiếc thương
Còn đây giọt nhớ vấn vương
Niềm đau giã biệt đêm trường chưa vơi
Não nề nghe giọt sương rơi
Giọt nào giọt nhớ xa xôi tìm về....

  hồ đình bắc - hodinhbac@gmail.com - 0912280375 - Thành phố Vũng Tàu Tỉnh BR-VT  (Ngày 28/03/2012 8:13:10)

Xin phép bác Bành Thanh Bần nối thêm vần nhé:
"em ơi
hôm ấy dứt tình
đêm nay
tôi thức một mình… hong mưa…"
Giọt mưa sáng,giọt mưa trưa
Giọt nào hờ hững mới vừa rơi đây
Để rồi không kịp hứng tay
Giọt rơi xuống đất lấm đầy bùn dơ
Dứt tình tan cả mộng mơ
Thức làm gì nữa hong mưa giữa trời?.
Hồ Đình Bắc

  Bùi Xuân Phượng - buixuanphuong09@yahoo.com.vn - 0320.3547.940 - Bình Phiên-Ngọc Liên - Cẩm Giàng - Hải Dương  (Ngày 28/03/2012 6:27:19)

Chào bác BTB!
Chia tay ở hội Lucbat.com lần ba, được bác tặng tấm các địa chỉ, nhưng sức khoẻ kém nên chỉ quẩn quanh ở VNTĐ. Hôm nay mới có dịp gặp lại bác, đọc bài thơ Giọt nhớ của bác, tôi xúc động nhớ lại mối tình đầu thuở học trò, xin được góp vui với bác đôi dòng.

VẪN CÒN

Em ơi! Nhớ mối tình xưa
Dở dang...đẹp nhất...bây giờ chưa quên
Vẫn còn sáng rỡ hình em
Vẫn còn lửa ấm trái tim rực hồng
Vẫn còn vương nụ hôn nồng
Vẫn còn giọt tím sáng trong nắng chiều
Đời còn muôn vạn sắc yêu
Sắc yêu tiếp lửa cho nhiều mộng mơ.
Bùi Xuân Phượng

  Trần Mạnh Tuân - tuan_hwru@fulbrightmail.org - 091353 0266 - Hà Nội  (Ngày 28/03/2012 3:19:26)

Nối dài đôi câu, đồng cảm với tác giả Bành Thanh Bần:

"em ơi
hôm ấy dứt tình
đêm nay
tôi thức một mình… hong mưa…"


Hứng bao nhiêu giọt cho vừa
Giọt đêm day dứt sớm trưa chữ tình.

Tưởng là xa nhẹ lòng mình
Đêm nay đếm giọt lặng thinh giữa trời.

Giọt rơi như nhắc một thời...
Gió mưa lạnh... gợi nhớ lời tình xưa.

TMT

Các bài khác: