Thứ sáu, 26/06/2026,


Đi tìm (Hoài Giang) (27/03/2012) 
 
ĐI TÌM
 
 
 
Hoài Giang
 
Ta đi tìm lại chính mình
Tìm trong ký ức mái đình cây đa
Tìm trong chân chậm mắt lòa
Tìm trong một khúc dân ca thuở nào
Tìm trong chín cõi Giời cao
Tìm trong cay đắng lặn vào đất sâu
Tìm trong mưa bụi mưa ngâu
Tìm trong mái tóc chòm râu sân chùa
Tìm trong gốc rạ hang cua
Tìm trong những tiếng gầu khua giếng làng
Tìm trong giấc ngủ mơ màng
Tìm trong bom đạn ngỡ ngàng bạn đi
Tìm trong bao cuộc chia ly
Tìm trong tiếng khóc vu quy người về
Tìm trong tiếng sáo bờ đê
Tìm trong làn gió ngọn tre xạc xào…
Ta đi tìm mãi… Vì sao?
Tìm ngày xưa ấy mà nào thấy đâu!
Dù cho giờ bạc tóc râu
Vẫn không tìm thấy ngày đầu của ta.
 
H.G
 
__________________
Liên hệ tác giả:
Hoài Giang (Đoàn Đức Chính)
Hội VHNT Quảng Ninh
Điện thoại: 0982464259
Email: doanducchinhnd@gmail.com
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Lý Quang - lyquangunesco@gmail.com -  01696743211 - 01/17 Nguỹen Công Trứ TP Tuy hòa .Phú yên  (Ngày 31/03/2012 7:48:13)

Rất đồng cảm với tác giã về tình yêu quê hương.gửi bạn bài thơ ngắn cùng chủ đề của mình,chúc vui khỏe!

TA ĐI TÌM TA

Đưa tay ta hái sao trời
Nghe trăng thổn thức nghe đời tỉ tê
Chân trâu cũng lạc ngõ về
Làm sao ta nhớ chân đê quê mình
Bờ tre ngã bóng trăng chênh
Ta đi tìm lại chính mình giỡa quê!

  Bùi Xuân Phượng - buixuanphuong09@yahoo.com.vn - 0320.3547.940 - Bình Phiên-Ngọc Liên - Cẩm Giàng - Hải Dương  (Ngày 28/03/2012 6:54:40)

TÌM LẠI CHÍNH MÌNH

Tôi đi tìm lại chính tôi
Phút giây lỡ đánh mất rồi còn đâu!
Để rồi mang nặng u sầu
Trái tim cằn cồi dãi dầu tuyết sương
Đêm qua thức suốt canh trường
Cố tìm trong cõi vô thường...Chính tôi!
Tỉnh ra....tôi đã thấy rồi
Nhìn vào sự thật....thấy đời đáng yêu!
Cố quên thì lại nhớ nhiều
Chìm trong khổ não muôn điều vấn vương
Hiểu ra cái lý vô thường....
Nhẹ nhàng, thanh thản...tình thương chan hoà.
Thế là ta lại thấy ta
Mở lòng ra với bao la đất trời.
Đời còn đẹp lắm bạn ơi!
BXP

  Kiều Huệ - kieuhue_2007@yahoo.com.vn - 0907160178 - Tân Bình _HCM  (Ngày 28/03/2012 0:00:54)

Xin phép được chia sẻ với tác giả.

Tìm trong oi bức ngày hè
Hàng cây phượng vĩ tiếng ve gọi đàn

Tìm trong nỗi nhớ miên man
Thuở còn cắp sách vô vàn luyến thương

Tìm về hát khúc hoài hương
Quê nhà yêu dấu ngát hương tình nồng

Tìm bông hoa nở trên đồng
Nắng vàng rực rỡ ửng hồng má em

Tìm trong cuộc sống bon chen
Nhọc nhằn lắm nỗi say men tình đời

Tìm về ký ức xa xôi
Bao nhiêu năm tháng đầy vơi tâm tình...

  Đỗ lương Điền - luongdien686@yahoo.com.vn - 0983410548 - 7/246Đường Xuân ĐỉnhTừ liêm Ha nội  (Ngày 27/03/2012 21:43:33)

Cảm ơn tác giả đã cho bạn đoc bài thơ hay .Không riêng gì tác giả mà nhiều người về quê cũng không nhận ra quê nữa .Những câu thơ của tác giả
Ta đi tìm lại chính mình
Tìm trong ký ức mái đình cây đa
.............
Ta đi tìm mãi vì sao
Tìm ngày xưa ấy mà nào thấy đâu
Dù cho giờ bạc tóc râu
Vẫ không tìm thấy ngày đầu của ta

Đồng cảm với tác giả xim góp bài thơ

THEO DÒNG LUC BÁT

Ôi câu lục bát chiều nay
Đưa tôi trở lại những ngày đã qua
Tôi về làng lúa ,làng hoa
Tôi về thăm thuở ngày xưa chín mười
Câu thơ đi suốt cuộc đời
Để tôi nhớ lại cái thời thiếu niên
Tôi đi cũng đã nhiều miền
Mà về đây cứ tự nhiên nhớ hoài
Ngày xưa đồng rộng sông dài
Cái tầm con mắt nhìn trời xa xăm
Cái ngày trảy hội mùa Xuân
Đình làng tiếng trống trong ngần tiếng ca
Vậy mà năm tháng trôi qua
Tôi không quên được những gì ngày xưa
Biết bao năm tháng vụ mùa
Mà sao ký ức như vừa đây thôi
Làng hoa ,làng lúa quê tôi
Chẳng còn thấy được cái thời tuổi thơ
Đi tìm nắng giữa trời mưa
Đi tìm vơ vẩn ,vẩn vơ giữa đời
Tìm kim giữa đáy biển khơi
Làng hoa ,làng lúa quê tôi chẳng còn

Lương Điền HV CLB THƠ VN

  Trần Trọng Tâm - lapphuongte@yahoo.com - 0973 676 756 - Thị trấn Liễu đề ,Nghĩa Hưng, Nam Định  (Ngày 27/03/2012 21:35:35)

Xin được chia sẻ cùng ĐI TÌM của bạn Đoàn Đúc Chính
 chúc bạn hạnh phúc với cuộc đời này

CÕI TA BÀ

Bước chân lặng lẽ đi tìm
 Bao kí ức đẫ ngủ im một thời
 Nào đâu hoan lạc chơi vơi 
 Buồn, đau, sướng, khổ kiếp nguời đi qua?!
 Hỡi ôi trong cõi Ta Bà
 Tham,Sân, Si...ấy cũng là Vô Vi
 Đời là quán trọ khác chi
 Đại Thế.., Bồ Tát, Mô Ni đạy rồi:
 Khổ đau là kiếp con người
 Tây Phương cực lạc...mới vời vợi xa...!?

T T T

Các bài khác: