Thứ sáu, 26/06/2026,


Xuân chín mé (Hàn Tương Thi) (27/03/2012) 

XUÂN CHÍN MÉ



Hàn Tương Thi

Chiều xuân chín mé lòng ta
Mâng mâng nỗi nhớ vắt qua chân ngày
Nhành mưa ấp đóa bay bay
Hình sương, ảnh khói trở đầy giấc… xưa.

Long đong con gió trái mùa
Tím chiều se sắt – để chua xuân thì!
Ôi! ngày giao ước còn chi
Ố màu niệm cũ… lòng Nhi xa mờ…

Mấy trời gói lạnh ngẩn ngơ
Ngõ quê mòn dấu dại khờ em tôi!
Trăng về láng mảnh trăng côi
Đỏ chiều chín mé, chín rồi xuân ơi!.

H.T.T

______________
Tác giả Hàn Tương Thi
Cẩm Hưng - Cẩm Giàng - Hải Dương
Email: tamthinhatmenh@gmail.com
ĐT: 0974.605.904

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Thanh Tùng - tungthanh1951@gmail.com - 05113954151 - Đà Nẵng  (Ngày 31/03/2012 12:27:53)

CHIỀU XUÂN
**********
Chiều xuân tím mọng giọt sương
Giăng giăng ngõ lối em thường ta qua.
Long đong sương đã chín già
Em ơi xin chớ la đà chiều xuân.

  Đỗ lương Điền - luongdien686@yahoo.com.vn - 0983410548 - 7/246Đường Xuân ĐỉnhTừ liêm Ha nội  (Ngày 27/03/2012 17:57:09)

Đọc xong bài thơ của tác giả thấy lòng buồn nao nao Tuổi xuân trôi qua ỗi khi mùa xuân về Xin đươc trải lòng cùng tác giả bài thơ

BUỒN

Nỗi buồn nẫu ruột tháng ba
Tuổi xuân hơ hớ trôi qua tháng ngày
Nỗi buồn từ vạt cỏ may
Đầm trong sương ướt ,sao bay lên giời?
Nỗi buồn khắc khoải đầy vơi
Buồn -Trong khung cửa ta ngồi ngắm Xuân
Thời gian năm tháng xoay vần
Thoắt trôi-Ngoảnh lai bao lần Xuân qua
Nỗi buồn lòng thấy xót xa
Bờ tre,lối cũ mái nhà năm xưa
Mờ mờ,ảo ảo rèm thưa
Tình Xuân còn đọng vẫn chưa phai mờ

Các bài khác: