Thứ sáu, 26/06/2026,


Mưa trên núi Cô Tiên (Hồ Văn Khoa) (27/03/2012) 
MƯA TRÊN NÚI CÔ TIÊN



Hồ Văn Khoa

Mưa giăng phía núi Cô Tiên
Hạt vương ngực áo, hạt lên vạt rừng
Tóc nghiêng chảy xuống triền thung
Cài băng đô dải cầu vồng, biển dâng...

Sương ngưng như chiếc chăn bồng
Đắp lưng sườn đốc em nằm..., trong mây.
Khổ chàng thi sỹ qua đây
Ngẩn ngơ như gã̉ ăn mày, nhìn mưa!

 H.V.K
 
_________________
Tác giả: Hồ Văn Khoa
Nha Trang
E-mail:
khoahv4@gmail.com
 
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Thị Phương - Thuanthienhotel@yahoo.com - 0989756015 - Rạch Gía Kiên Giang  (Ngày 05/06/2014 12:37:23)

Xin có đôi lời cảm nhận về bài thơ " MƯA TRÊN NÚI CÔ TIÊN " Của nhà thơ Hồ Văn Khoa:
Bức tranh núi cô tiên vốn đã đẹp,được thi sỹ thổi hồn thơ vào nét đẹp càng lung linh huyền ảo biết nhường nào.
Chúc mừng nhà thơ HVK có bài thơ hay,lãng mãn về cảnh đẹp quê hương đất nước.
Xin chia sẻ cùng tác giả mấy vần thơ sau:

Đồi nương rọi ánh nắng vàng
Bỗng trời mưa đổ " tắm nàng tiên cô"
Mưa giăng như ảo như mờ
Dáng "em" ngà ngọc ơ hờ dưới mây
Níu chân thi sỹ qua đây
Đi thì chẳng đặng,đứng đây ước mình!

  GO BONG Hồ Văn Khoa - khoahv4@gmail.com - 0983621909 - 72, Lý́ Nam Đế́, Tp Nha Trang  (Ngày 30/03/2012 11:58:18)

Cảm ơn bạn thơ Đỗ Lương Điền, đồng cảm với cảnh đẹp quê hương đất nước mình...

... "Sương giăng xuống cả vườn đào
Hàm Rồng ẩn hiện lối vào " Thiên thai!

Hy vọng sẽ được chiêm ngưỡng nhiều cảnh đẹp hơn nữa mà "hướng dẫn viên du lịch" đã trải nghiệm, chắc lọc của ĐLĐ.
Một làn nữa, xin cảm ơn.

  Đỗ lương Điền - luongdien686@yahoo.com.vn - 0983410548 - 7/246Đường Xuân ĐỉnhTừ liêm Ha nội  (Ngày 27/03/2012 18:35:34)

Là hướng dẫn viên du lịch nên sau khi đọc xong bài thơ của tác giả thấy đất nước mình đâu đâu cũng đẹp .Cảnh đẹp đến mê hồn thi sỹ và các nghệ sỹ nhiếp ảnh .Xin chia sẻ cùng tác giả bài thơ

SƯƠNG SỚM SA PA

Quẩn quanh ẩn hiện mờ xa
Sương giăng,mây lượn Sa pa sớm hè
Trời lạnh như cuối thu về
Tháp chuông Nhà nguyện bốn bề mây bao
Sương giăng xuống cả vườn đào
Hàm Rồng ẩn hiên lố vào chợ phiên
Hoàng Liên dãy núi triền miên
Sa pa sương sớm cảnh tiên non bồng

Lương Điền HV CLB THƠ VN

Các bài khác: