TIẾNG GIÔNG

Huỳnh Trương Phát
Tiếng giông ngập hết ngõ sau
Chân trâu dầm đẫm nát nhàu hoàng hôn
Một đầu em gánh gian truân
Một đầu tôi gánh phong trần cùng em
Tiếng tre gãy nhịp vai mềm
Cong cong số phận đau thêm nỗi đời
Chiều quê giông nổ xé trời
Vỡ òa cơn sấm tả tơi mặt hồ
Lệ trời thương xót mùa khô
Lệ người trộn lẫn giọt mồ hôi cay
Mùa trôi theo những đường cày
Hạt vay hạt nợ lấp đầy ruộng sâu
Tiếng giông vỡ cả đêm thâu
Nỗi lòng từng mảnh ghim vào đất quê
Mùa đau ôm lấy thân đê
Bát cơm lưng bữa lời thề truân chuyên
Con gà gáy ở bưng biền
Mà nghe thức dậy nỗi niềm riêng chung
Nghe chiều giông nổ
Rưng rưng
Thương con trâu ngã ngoài bưng
Cỏ buồn
Bước cao bước thấp lòng truông
Chân trâu còn đó dấu bùn chưa tan
Đêm qua mơ thấy mùa màng
Chín trong cơn mộng hạt vàng đầy sân
Em về giúp mẹ phơi phong
Nghe trong hạt lúa tiếng giông bữa nào.
H.T.P
____________________
Tác giả Huỳnh Trương Phát, ĐT: 0958306624
Email: phathoinhabaoquangnam5657@gmail.com
|
Sau khi đọc xong bài thơ TIẾNG GIÔNG của tác gủa HTP làm tôi thấy rưng rưng nhớ mẹ Người mẹ vất vả sớm hôm vì con .Xin cùng cảm nhận qua bài thơ |