Thứ sáu, 26/06/2026,


Mùa sang (Thy Minh) (26/03/2012) 

 MÙA SANG

 
Thy Minh
 
Cao Nguyên đỏ nắng ân tình
Miền yêu ngập lối
Sao mình xa nhau
Cầm tay trả lại niềm đau
Giật mình tỉnh giấc chiêm bao nửa đời
 
Trăm năm một thoáng thả trôi
Đền đài hoang lạnh
Đắng lời yêu thương
Mùa sang nhặt chút vấn vương
Trên tay cầm lại dư hương ngập ngừng
 
Tiễn đưa mùa cũ rưng rưng
Ngàn thông sương lấp
Đá rừng rêu phong
Buồn gieo trĩu ngọn sầu đông
Nối mây
Níu gió
Hư không
Đường về
Sương gieo giọt đắng tình quê
Ai làm chao lệch
Lối về hồn tôi
 
T.M
 
 
 
 
_____________
Nhà thơ Thy Minh
HV Hội VHNT Lâm Đồng
Điện thoại: 063.3842948
E-mail: thyminh20100626@yahoo.com.vn
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Thanh Tùng - tungthanh1951@gmail.com - 05113954151 - Đà Nẵng   (Ngày 31/03/2012 17:03:12)

SANG MÙA

Sang mùa nắng đỏ Cao Nguyên
Víu vành trăng nhỏ ngược miền yêu đương.
Giật mình tỉnh giấc mơ thương
Mây sầu gieo hạt tủi vương lối về.

NTT

  Chương Vũ - chuongvu0108@gmail.com - 38237251 - 173 Hai Bà Trưng - Q.3. - TP.HCM  (Ngày 27/03/2012 16:31:55)

“Trăm năm một thoáng thả trôi
Đền đài hoang lạnh
Đắng lời yêu thương
Mùa sang nhặt chút vấn vương
Trên tay cầm lại dư hương ngập ngừng”

Mùa đã sang mà lòng cứ muốn cầm giữ lại chút dư hương ngày cũ. Chỉ còn ta đường về đơn lẻ, còn chăng một tình yêu vô vọng? Người đã bỏ đi ngút ngàn để ta giờ đây “níu mây, níu gió, hư không đường về”…

Xin cảm ơn nhà thơ Thy Minh đã viết một bài thơ thật lãng mạn.

Chương Vũ

  Lan Chi - lanchi201104@yahoo.com - 0862703219 - TP.Hồ Chí Minh  (Ngày 27/03/2012 15:13:16)

Một bài thơ tình lãng man. Xin được chia sẻ "MÙA SANG" cùng nhà thơ THY MINH.

Cao nguyên gió lạnh sang mùa
Giã từ vạt nắng chiều mưa tôi về
...
LAN CHI

  LÊ NGŨ NAM PHONG - namphong2408@gmail.com - 01234563713 - XÃ MỸ LƯƠNG CÁI BÈ TIỀN GIANG  (Ngày 27/03/2012 11:53:39)

Xin cùng nhà thơ Thy Minh,có đôi dòng cảm nhận về bài thơ" Mùa sang"Bài thơ hơi buồn về tình ,cảnh cùng hòa theo rất hay giữa cảnh và tình,"Tiễn đưa mùa cũ rưng rưng,.Ngàn thông sương lấp đá rừng rêu phong "Tôi xin có đôi dòng
SANG NGANG
Sang ngang lại bỏ ân tình
Niềm yêu tan biến chúng mình chia tay
Anh mê cánh nhị quên đài
Hồn em vẫn giữ những ngày tình xuân
Anh đi gát bỏ gian truân
Em đây gặp gió nhớ vầng mây xanh
Sang ngang bỏ ngỏ lìa thành
Tình anh khô cạn phải đành chia tay.
Lê Ngũ Nam Phong ĐT 01234563713.

Các bài khác: