Thứ sáu, 26/06/2026,


Thăm mộ em mùng 8 tháng 3 (Nguyễn Khắc Hiền) (26/03/2012) 
 
THĂM MỘ EM MÙNG 8 THÁNG 3
 
 
 
Nguyễn Khắc Hiền
 
 
Trời còn sương gió mù mờ
Thăm em giữa chốn bơ vơ vắng người
Lúa chưa xanh được tiếng cười
Em nằm dưới mộ biết đời còn Xuân?

Đã xa nửa kiếp phong trần
Em ơi... giờ đã bớt dần vết đau!?
Nhớ ngày hai đứa bên nhau
Tóc em xanh cả một bầu trời mây

Em nằm đây
Anh ngồi đây
Cách nhau nửa thước đất dày mà xa...
Đĩa hoa mùng tám tháng ba
Khói hương sao cũng xanh da thế này?!

Hạt sương đậu ngọn cỏ may
Gió lay run cả tháng ngày không em
Đưa tay vuốt ngọn cỏ mềm
Ngỡ như tóc gió dài thêm kiếp người!
 
N.K.H
 
 
______________________
Tác giả Nguyễn Khắc Hiền
Hội viên Hội VHNT tỉnh Hải Dương
Điện thoại: 0169.896.6182
Email: nguyenkhachien_1957@yahoo.com.vn
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  HỒ VĂN KHOA - khoahv4@gmail.com - 0983621909 - 72, Lý́ Nam Đế́, Tp Nha Trang  (Ngày 27/03/2012 16:11:52)

Rất đồng cảm với tác giả về sự mất mát, cách xa trong bài thơ

"Em nằm đây
Anh ngồi đây
Cách nhau nửa thước đất dày mà xa..."
Xin gửi theo mấy vần cùng tác giả Nguyễn Khắc Hiền:

Thăm em ngày Tám tháng ba
Đem hoa anh tặng người xưa của mình
Y như ngày đó hồi sinh
Bàn tay thân thiết, bóng hình chung đôi
Nụ hôn bỏng rát trên môi
Chỉ xa nửa thước...
Đất - Trời cách chia!

 

  Đỗ lương Điền - luongdien686@yahoo.com.vn - 0983410548 - 7/246Đường Xuân ĐỉnhTừ liêm Ha nội  (Ngày 26/03/2012 21:15:21)

Bài thơ buồn .Xin được cùng đồng cảm cùng tác giả bai thơ sau

NGHỊCH LÝ

Đây là nghịch lý ở đời
Anh đi thăm mộ vào thời khắc vui
Còn anh thì phải ngậm ngùi
Thăm em ngày của mọi người tặng hoa
Nhân ngày mồng tám tháng ba
Ngày của phụ nữ gần xa toàn cầu
Nhưng em giờ ở nơi đâu
Để anh ở lại -Nỗi đau tột cùng
Ở nơi sương giá lạnh lùng
Anh ngồi chết lặng với từng bông hoa
Em gần đấy nhưng mà xa
Cầu mong em nhớ tháng ba ngày này


Lương Điền HV CLB THƠ VN



 

  PHẠM ĐÌNH THI - phamdinhthi@ymail.com - 0948970150 - TP ĐIỆN BIÊN PHỦ  (Ngày 26/03/2012 10:15:02)

xin góp cùng tác giả Nguyễn Khắc Hiền một bài .

Thanh Minh viếng mộ người yêu

Thanh minh lại đến đây rồi
Mộ em nằm giữa núi đồi mênh mang
Non sông gấm vóc huy hoàng
Có phần xương thịt vẻ vang nơi này
Thăm em viếng mộ chiều nay
Mùa xuân cánh én lượn bay ngang trời
Xắp qua năm tháng cuộc đời
Em còn đi mãi xa vời thế gian
Ở bên kia cõi niết bàn
Có hay dương thế vô vàn tiếc thương !

Em đi mở những con đường
Từ ngày thống nhất quê hương chưa về
Tuổi xanh giữ vẹn câu thề
Tình xuân thắm mãi sơn khê dặm trường
Nén hương tỏa khói vô thường
Quyện theo sương gió muôn phương não nề !

Bồi hồi nhớ thuở trên đê
Còn in dấu cũ đi về năm xưa
Bầu trời bỗng đổ cơn mưa
Đôi vai xích lại cho vừa áo tơi
Mà giờ hai ngả chơi vơi
Anh thì còn đó em nơi cửu tuyền
Lời yêu hẹn ước phỉ nguyền
Đớn đau bom đạn rẽ duyên đôi mình
Tiếc thương sâu nặng nghĩa tình
Thăm mồ ngắm tấm di hình quoặn đau !
Mong rằng có kiếp mai sau
Ta nguyền sẽ lại yêu nhau đắp bù .
Phạm Đình Thi 2012.





 

  Hồ Đình Bắc - hodinhbac@gmail.com - 0912280375 - Thành phố Vũng Tàu Tỉnh BRVT  (Ngày 26/03/2012 9:19:44)

Lại được gặp Nguyễn Khắc Hiền trong bài thơ "Thăm mộ em ngày 8/3" Một bài thơ buồn cảm động :
"Em nằm đây
Anh ngồi đây
Cách nhau nửa thước đất dày mà xa...
Đĩa hoa mùng tám tháng ba"
Mối tình đẹp lắm, dù em đã đi xa mãi mãi nhưng đến ngày 8/3 anh vẫn mang hoa đến tặng em, không phải bó hoa, lẵng hoa mà là đĩa hoa cho người đã mất.Khổ cuối bài thơ càng đọc càng cảm động:"Hạt sương đậu ngọn cỏ may/Gió lay run cả tháng ngày không em".Em giờ chỉ là hạt sương nhỏ bé đậu ngon cỏ may thôi, chỉ chốc lát với anh rồi lại tan đi theo mây khói để anh nuối tiếc :"vuốt ngọn cỏ mềm" nơi em vừa đến
lại vừa đi cho tâm trạng anh bùi ngùi thương nhớ:"Ngỡ như tóc gió dài thêm kiếp người!"
Bài thơ rất hay tôi đã đọc mấy lần mà không biết chán.

Nhân ngày tảo mộ thanh minh trong tiết tháng ba tôi có mấy câu thơ
góp cùng tác giả:
Em về tảo mộ quê chồng
Lúa thì con gái xanh đồng tháng ba
Đống gần và Nghĩa địa xa
Người đi tảo mộ như là hội Xuân.
Còn Nguyễn Khắc Hiền khắc hoạ sự cô đơn một người một mộ thăm nhau trong cái ngày người đi tặng hoa nhau như trẩy hội(8/3)và ngày (3/3)âm lịch ngày tảo mộ cũng đông như trẩy hội.
Cảm ơn TG Nguyễn Khắc Hiền.
Hồ Đình Bắc
 

Các bài khác: