Thứ sáu, 26/06/2026,


Mùa đang xuân (Phạm Tâm An) (25/03/2012) 
 
MÙA ĐANG XUÂN
 
 
 
Phạm Tâm An

Mùa đang xuân thắm. Em vui
Quên đi lo lắng ngậm ngùi buồn xưa
Đem Xuân về trải trang thơ
Nghe như con chữ ngẩn ngơ ngắm mùa!

Đang Xuân, thôi cứ ơ hờ
Cõi người như một cuộc cờ rối ren
Đứng ngoài những cuộc đua chen
Mặc ai lấn bấn sang hèn lợi danh...

Đang Xuân, em vẫn đợi anh
Bên khung cửa nhỏ thắm nhành hoa lan
Tiếng cười con trẻ hân hoan
Bài thơ Xuân bỗng ngập tràn yêu thương!
 
P.T.A
 
____________________
Tác giả Phạm Tâm An
Hội VHNT tỉnh Ninh Bình
Điện thoại: 0916863368
Email: chicantaman@yahoo.com
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Đỗ lương Điền - luongdien686@yahoo.com.vn - 0983410548 - 7/246Đường Xuân ĐỉnhTừ liêm Ha nội  (Ngày 25/03/2012 21:54:11)

Viết về ngày Xuân là đề tài không bao giờ cạn .Để cảm nhận cùng tác giả xin gửi bài thơ về mùa Xuân

XUÂN VỀ

Ông Giời rõ khéo công minh
Đem Xuân về để chúng mình gặp nhau
Mưa Xuân lất phất trên đầu
Ta đi trẩy hội chẳng cầu giầu sang
Dòng đời trong đục miên man
Anh và em thấy Xuân tràn niềm vui
Xuân về đẹp quá em ơi
Mặt người tươi sáng ,lòng ngời yêu thương
Xuân về trên khắp nẻo đường
Đồng quê,nhà máy ,mái trường, cơ quan
Niềm vui Xuân đến ngập tràn
Mùa Xuân sống mãi muôn vàn năm sau

Lương Điền HV CLB THƠ VN

Các bài khác: