Thứ sáu, 26/06/2026,


Tóc ơi (Đào Tuyết Thành) (25/03/2012) 

TÓC
ƠI!

Đào Tuyết Thành


Tóc ơi! Sao chẳng thương mình
Dáng thề ngả bạc, nét xanh đâu còn
Ai làm cho tóc mỏi mòn
Để con tim cũng héo hon cùng người?

Tóc ơi! Sương gió một đời
Nhuốm bao cay đắng đầy vơi tháng ngày
Thu về thêm chút heo may
Gánh buồn lạnh những hao gầy vóc mai

Tóc ơi! Mây trắng Xứ Đoài
Lan tan trôi giữa khung trời xanh xa
Đường về tóc có cùng ta
Chim quyên gọi bạn, nhạt nhòa chiều rơi?
Đ.T.T
 
______________
Tác giả Đào Tuyết Thành
Đ/c: Đan Phượng- Hà Nội - ĐT:0123 228 2766
Hội viên CLB thơ Việt nam - CLB VNS Xứ Đoài
Email: daotuyetthanh@gmail.com
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Đào Tuyết Thành - daotuyetthanh@gmail.com - 0123 228 2766 - Tân hội Đan Phượng HN  (Ngày 27/03/2012 11:32:26)

Trân trọng cảm ơn các bạn đã nhớ đến Đào Tuyết Thành với những lời chia sẻ qua bài thơ " TÓC ƠI! " .Mấy hôm nay nơi mình nhiều lúc bị cắt điện , nên không vào mạng được. Xin đón nhận các cảm nhận của các bạn và xin coment về xudoai.blogtiengviet.net của mình nhé. ĐTT

  Trần Mạnh Tuân - tuan_hwru@fulbrightmail.org - 091353 0266 - Hà Nội  (Ngày 27/03/2012 6:05:23)

Chia sẻ với nỗi niềm TÓC ƠI của tác giả Đào Tuyết Thành nhé:

TÓC ANH, TÓC EM...

"Đường về tóc có cùng ta
Chim quyên gọi bạn, nhạt nhòa chiều rơi?"

Tóc anh mưa gió gội rồi,
Ước mong em tóc xanh... đời vẫn say.
Nhớ thời tóc gió còn bay...
Mà nay tóc đã tháng ngày pha sương!

Xứ Đoài mây trắng còn vương?
Tóc ai buông xõa... thơm hương ngày nào.
Trời vào hạ nắng... xanh cao,
Màu mây nhuốm tóc... xôn xao tình người.

TMT

  Huong Sinh - HuongSinh1953@yahoo.com.vn - 01237124046 - CLB LB Đoàn Thị Điểm (H Y)  (Ngày 26/03/2012 11:19:41)

TÓC CHIỀU

Tóc thương nhiều lắm chứ mình
Ngả màu mây vẫn lung linh vườn chiều
Hỏi người vơi đã bao nhiêu?
Con tim vẫn thổn thức điều nhớ mong
Trời chiều còn ửng nắng hồng
Dẫu rằng cay đắng còn mênh mông tình
Qua đêm đến với bình minh
Xứ Đoài người vẫn thả mình bến thơ

Chúc nhà thơ Đào Tuyết Thành có nhiều thơ hay.
 

  Đỗ lương Điền - luongdien686@yahoo.com.vn - 0983410548 - 7/246Đường Xuân ĐỉnhTừ liêm Ha nội  (Ngày 25/03/2012 10:18:53)

Đọc xong bài TÓC ƠI của tác giả thấy buồn.Nhưng đó là quy luật con người phải trải qua Sinh-Lão -Bệnh -Tử.Cứ lạc qua sẽ thấy mình trẻ trung.Xin đồng cảm cùng tác giả

MÁI TÓC

Sinh ra ai cũng sẽ già
Bạc phơ mái tóc mới là tuổi cao
Tóc bạc nom đẹp làm sao
Việc gì ta phải gày hao vì người
Ta đi dạo mát dưới trời
Nghĩ lại chuyện cũ một thời xuân qua
Tự hào mái tóc xông pha
Lập bao chiến tích ,nay hoa râm rồi
Bây giờ tóc bạc da mồi
Ta vui,ta vẫn yêu đời trẻ trung

Lương Điền HV CLB THƠ VN
 

  Bùi Xuân Phượng - buixuanphuong09@yahoo.com.vn - 0320.3547.940 - Bình Phiên-Ngọc Liên - Cẩm Giàng - Hải Dương  (Ngày 25/03/2012 7:43:45)

Đọc TÓC ƠI! của ĐTT tôi xin được tiếp đôi vần cảm xúc.
AN NHIÊN

Tóc đen da nõn xa rồi
Cõi lòng đôi lúc bồi hồi xót xa
Nhưng rồi cũng tỉnh táo ra
Vô thường cuộc sống cũng là đương nhiên

Can chi mà phải ưu phiền
Cứ hồn nhiên sống cho yên sự đời
Có ai cứ mãi xinh tươi
Nhìn vào sự thật thấy đời bình yên.

Giữa dòng sinh diệt viễn miên
Lòng ta thanh thản não phiền xua tan
Chắt chiu giọt nắng chiều tàn
Dành cho lũ trẻ - Ta an cõi lòng.
Bùi Xuân Phượng

  Việt Hùng - viethungrrc@yahoo.com - 0984579128 - Hà Nội  (Ngày 25/03/2012 7:29:13)

Góp cùng anh đôi vần.
Chúc anh ngày mới nhiều niềm vui! Em - Hà Thành
...
Đường về tóc có cùng ta
Chim quyên gọi bạn, nhạt nhòa chiều rơi?

Sao mau bạc thế tóc ơi!
Để ta níu chút rối bời xuân qua
Biết người liệu có cùng ta
Hay riêng mình chốn nhạt nhòa phôi phai?!

Qua rồi hò hẹn giêng hai
Giấu buồn cho dạ vui hoài tháng năm.

Các bài khác: