Thứ sáu, 26/06/2026,


Muộn (Võ Văn Thuận) (24/03/2012) 

 MUỘN



Võ Văn Thuận

Cầu Kiều từng nhịp dưỡng sinh
Có nên duyên muộn chúng mình về bên?
Ngày đưa nỗi nhớ gọi tên
Cồn cào đêm... vạt cỏ mềm đợi mong

Lục bình hờn nước mênh mông
Ngẩn ngơ anh để cánh hồng trôi qua
Dõi tìm ánh mắt xăm xa
Hiu hiu gió biển dội va trắng mùa

Chậm chân sũng ướt cơn mưa
Bóng hình ai thoảng câu đùa vu vơ
Hồng vàng cháy rực giấc mơ
Giật mình có phải câu thơ muộn về...

Tháng 05/2011
V.V.T

_______________
Tác giả Võ Văn Thuận, ĐT: 0913620551
Hotel Thuận Thiên, D3-55,56, Đống Đa, Tp. Rạch Giá – KG
Email: thuanthienhotel@yahoo.com

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Đỗ lương Điền - luongdien686@yahoo.com.vn - 0983410548 - 7/246Đường Xuân ĐỉnhTừ liêm Ha nội  (Ngày 25/03/2012 11:03:01)

Chào tác giả VÕ VĂN THUẬN .Tác giả đã cho độc giả bài thơ hay.Đâu đâu cũng có cầu .Mỗi cây cầu gắn với những kỷ niệm xưa khó quên .Xin được  cùng chia sẻ nỗi nhớ cùng tác giả



CẦU NỐI BỜ VUI



Cầu Kiều nhắc nhở phụ huynh

Muốn con hay chữ -Trọng tình Thầy ,Cô

Cầu quê bắc rất đơn sơ

Nối nhịp đưa đến duyên tơ chúng mình

Cây cầu nặng nghĩa ,nặng tình

Đã từng hai họ dập dình cùng đi

Duyên xưa nghĩa cũ lạ kỳ

Nhờ cầu ta vẫn sóng vì đời nhau

Hàng ngày qua những nhịp cầu

Nhớ về nơi cũ buổi đầu năm xưa

Chia tay,hò hẹn,đón đưa

Bờ vui bắc mối tình xưa mặn nồng



Lương Điền HV CLB THƠ VN

















 

  Việt Hùng - viethungrrc@yahoo.com - 0984579128 - Hà Nội  (Ngày 24/03/2012 22:42:54)

Xin có đôi vần cùng TG.
Chúc ngày Chủ nhật tươi hồng!

ĐÀNH ÔM GỐI CHIẾC

Cầu Kiều ai bắc qua sông
Để cho duyên lỡ thuyền không bến về.
Nhớ xưa bên nhau – triền đê
Thẹn thùng đâu dám hẹn thề trao duyên...

Dặm trường trôi nổi truân chuyên
Đò đưa ta đến với miền lãng du
Xuân qua, hạ tới, vào thu...
Niềm yêu sao vẫn mịt mù chốn nao?

Mới hay ánh mắt ngọt ngào
Vì lơ đễnh, đã đi vào xa xăm
Thương! Giờ muộn - đã bao năm.
Đành ôm gối mộng đêm rằm khuyết trăng.
 

Các bài khác: