KH xin phép góp thêm vài giòng thơ giao lưu với nhà thơ Hà Hưng ;
Người về thăm lại phố quen
Mưa chiều giăng mắc ánh đèn hắt hiu
Người về bỗng thấy cô liêu
Người đâu xa vắng, đường chiều bóng ai?
Người về tóc muối sương mai
Tìm trong ký ức phôi phai tháng ngày
Người về lạc lõng vòng tay
Bâng khuâng tiếc nhớ đắng cay cuộc tình
Người về tìm lại bóng hình
Nỗi niềm thương nhớ một mình riêng mang...
Nhà thơ đã cho bạn đọc bài Người Về đày nhớ thương khắc khoải.Xin đồng cảm cùng nhà thơ bài
NHỚ AI
Người về con nhện giăng mùng
Năm canh thao thức khôn cùng nhớ ai
Người về hội đám giêng hai
Áo khăn xếp để chờ ai hội làng
Người về vui đón xuân sang
Liền anh ,liền chị hân hoan sân đình
Người về tìm lại nghĩa tình
Cây đa giếng nước mái đình rêu phong