Thứ sáu, 26/06/2026,


Vì yêu... (Phạm Hải Yến) (23/03/2012) 
 
VÌ YÊU
 
 
 
Phạm Hải Yến

Vì đâu duyên má thêm hồng
Phải trăng cau trái quyện nồng trầu, vôi
Vì đâu duyên thắm… đỏ môi
Phải chăng người đã về rồi… bến xưa
Vì đâu trăng lọt song thưa
Phải chăng thương nhớ mãi chưa bạc màu
Vì đâu mình mãi tìm nhau
Phải chăng câu hát… qua cầu đánh rơi?

 
P.H.Y
 
____________________
Tác giả Phạm Hải Yến
Điện thoại: 0942.669463
Email: haiyenbhdn@yahoo.com.vn

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Hoàng Cao - hoangcao.hd@gmail.com - 0989.880.755 - B10, TT12, Khu đô thị Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội  (Ngày 26/03/2012 12:47:27)

Trả lời “Vì yêu”
--o0o--
Vì ta đã tuổi cập kê .
Bản năng trời phú , máu dê đang thời.
Vì ta đẹp trai…..hỡi người .
Tình cho trăng gió chung đời làm chi?...
Thế sao mưa bỏ đêm đi?.
Gió than gào thét tiếc gì hôm nay.
Vì tình như chén rượu say.
Tỉnh rồi ta uống bát đầy cho say…..
Hoàng Cao
(26.03.2012)
 

  VÂN HUỲNH - Vanhuynh1949@gmail.com - 0937666707 - Hải Phong TT Long Hải Bà Rịa Vũng Tàu  (Ngày 25/03/2012 18:05:10)

Vân Huỳnh góp họa thơ Phạm Hải Yến

TÌNH XƯA

Mấy năm tình thắm duyên hồng
Miếng trầu xanh gói cau nồng đỏ vôi
Miệng cười đỏ hửng bờ môi
Cầm tay em nhắc mấy lời thề xưa
Trăng tàn sao rụng lưa thưa
Nửa đêm thức giấc tình xưa đậm màu
Bao giờ sum hợp cùng nhau
Anh bưng khay ruợu cau trầu cưói em

Vân Huỳnh kính bút
CLB.Thơ Lục bát BRVT

 

  Đỗ lương Điền - luongdien686@yahoo.com.vn - 0983410548 - 7/246Đường Xuân ĐỉnhTừ liêm Ha nội  (Ngày 23/03/2012 21:51:45)

Xin được nối vần bài VÌ YÊU của tác giả Phạm hải Yến
Vì đâu em gọi người ơi
Phải chăng ta đã ngỏ lời năm xưa
Vì đâu thao thức song thưa
Nửa chăn ,nửa chiếu vẫn thừa của ai?
Vì đâu thức suốt đêm dài
Phải chăng em đã nhắc hoài tên anh
Vì đâu yến muốn gặp oanh
Phải chăng ta sắp trở thành kết đôi
Vì đâu trầu muốn quện vôi
Vì yêu-Ta muốn suốt đời bên nhau

Lương Điền HV CLB THƠ VN

  Vinh đào - saomaithp@gmail.com - 0913576936 - thp  (Ngày 23/03/2012 21:45:32)

Bài "vì yêu" của Hải yến thật lãng mạn và tình ý, sâu lắng. Hình tượng vừa lạ vừa mới, ai cũng thấy mình có một chút trong đó. Xin góp bốn câu vì cho vui nhé...

Vì trầu thắm với duyên cau
Vì xa anh thấy trái đau mầu hồng
Vì nhớ anh mỏi mắt trông
Vì yêu anh hái ngàn hồng tặng em..!

Các bài khác: