Thứ sáu, 26/06/2026,


Thơ buồn (Trương Nam Chi) (23/03/2012) 

 THƠ BUỒN

  Trương Nam Chi

Người buồn tìm đến men say
Ta buồn ta nuốt đắng cay vào lòng

Người buồn làm kẻ hát rong
Ta theo ký ức ngược dòng thời gian

Người buồn tim có nát tan
Ta ngồi vuốt mảnh trăng tàn xác xơ

Người buồn ta lại thẫn thờ
Ta buồn người vẫn hững hờ như không
 
T.N.C
 
______________
Tác giả: Trương Nam Chi
ĐT: 0903 318188
 
 (Mời thưởng thức giọng ngâm của NSƯT Hồng Vân)

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Đặng Như Toại - Dangnhutoai1956@yahoo.com - 01645899508 - Mĩ Đình II, Từ Liêm, Hà Nội  (Ngày 17/05/2012 12:28:44)

Tôi đọc bài "Thơ buồn" của Trương Nam Chi mà thấy hao hao giống nõi buồn của mình cách đây vài thập kỉ.Cái buồn không biết ngỏ cùng ai, chỉ biết nén lại rồi hóa vào thơ cho thỏa. Nhưng rồi tôi cũng đã nhận ra và chia sẻ thật lòng cùng bạn đời. Nào ngờ đấy là diệu pháp tốt nhất. Xin được chia sẽ cùng tác giả và gửi tác giả bài thơ sau:


Vô tình


Anh yêu em đến vô cùng
Mà sao em vẫn lạnh lùng với anh?
Phải chăng duyên kiếp chúng mình,
Hay là hai đứa ... vô tình ... với nhau!

Có gì nói nhỏ một câu,
Cho buồn chóng vợi, cho đau chóng tàn
Cho đời vui với nhân gian
Cho tình anh được ngập tràn trong em!

Anh yêu em đến khát thèm
Mà cho trời đất nhiều phen chạnh lòng
Cớ sao em vẫn lạnh lùng
Hay là anh đã vô tình ... yêu em?

  tongngocnga - uyensa@.com.vn - 01289958891 - longthanh, dongnai  (Ngày 14/05/2012 22:02:12)

Bài thơ anh rất mượt mà sâu lắng...Ngọc Nga đọc và cảm nhận rất nhiều

  Đặng Hữu Lượng  - huuluongdang@ Yaho o .com - 0313751378 - Số 9 A7 Vạn mỹ Ngô Quyền Hải phòng  (Ngày 16/04/2012 14:30:08)



VÔ TƯ
Gửi bạn Trương Nam Chi cùng bạn Vũ Quang Vinh

Mỏng manh bởi tại tâm hồn
Cứ thấy ai buồn - nước mắt lại rơi !
Thôi bạn ơi ! Ơi bạn ơi !
Bạn buồn tôi cũng rã rời tâm can

Tự giới thiệu :

Tôi đầy một trái tim vui
Ai tim buồn , đổi thành vui - chẳng từ
Chẳng điểu kiện - vẫn cứ " Ừ "
Chung vui ai lại chối từ được đây !



16,4,2012.

  Vũ Quang Vinh - quangvinh2910@gmail.com - 0936742088 - Tp.HCM  (Ngày 09/04/2012 0:33:12)

Gửi bạn Đặng Hữu Lượng

Một bình chia nửa sao đây?
Hoa thì cũng một,... vơi đầy buồn đau.
Bình tròn trước cũng như sau
Cắm hoa buồn để mà đau riêng mình.

Khi hoa đã cắm trong bình
Là xa cành gốc, xót tình đất đai.
Mấy ngày ngắn, mấy đêm dài?
Tỏa mình hương sắc ban mai cho đời...

VQV_ Tp.HCM

  Đặng hữu Lượng - huuluongdang @ Yaho o .com - 0313751378 - Số 9A7 Vạn mỹ Ngô quyền Hải phòng  (Ngày 06/04/2012 22:11:18)

Gửi ban Trương Nam Chi


" GIẬN ' ...vu..vơ !

Có chia thì gật cho xong
Không chia cứ đợi , cứ mong , cứ chờ !
Từ khi ngỏ ý đến giờ
Chẳng Ừ, chẳng gật - thế chờ làm chi !

Thôi đành tình cảm ...phân ly !...

6.4.2012.

  Đặng hữu Lượng - huuluongdang @ Yaho o .com - 9313751378 - Số 9A7 Vạn Mỹ Ngô Quyền Hải Phòng  (Ngày 29/03/2012 19:26:46)

Gửi bạn Trương Nam Chi cùng ban Vũ Quang Vinh .

Niềm vui dễ kiếm , nỗi buồn khó khơi !
Đời người lẫn lộn buồn vui
Bạn buồn - tôi cũng chơi vơi - lại buồn !
Thôi ! còn vui nửa - Tặng luôn !
Không bạn Vinh nghĩ mình còn đắn đo !
Rất mong hai bạn hiểu cho !
Mùa xuân đang đẹp - qua đò sang chơi !

29.3.2012



Tái bút

Nói câu này thật chân tình

"Tôi chỉ muốn gặp một mình Chi thôi "

Vì rằng có chuyện buồn vui

Chỉ hai ta hiểu - ..........thế thôi cần gì !











 

  Lê Hữu Thôi - lyquangunesco@gmail.com - 01696743211 - 01/17 Nguyễn Công Trứ TP Tuy hòa.Phú Yên  (Ngày 29/03/2012 19:21:41)


Thơ buồn đúng nghĩa. Trương Nam Chi mà ! tác giả nghĩ
sao khi mình xin chữa câu thứ hai cặp ba như sau :
Ta ngồi nhặt mảnh trăng tàn gom thơ
và câu nhất cặp bốn thay từ "lại" là từ "cũng "

 

  Vũ Quang Vinh - quangvinh2910@gmail.com - 0936742088 - Tp.HCM  (Ngày 28/03/2012 1:04:52)

Xin kính bút tặng Hữu Lượng

Có người xé nát nỗi buồn
Kết thành hoa để cắm bình trưng chơi
Chưa chắc cần nửa niềm vui
Bình này quen cắm lui cui hoa buồn

Thà rằng để vậy... không luôn
Vui một nửa, không bằng buồn vẹn nguyên

  ặng hữu Lượng - huuluongdang@Yaho o.com - 0313751378 - Số 9 A7 Van mỹ Ngô quyền Hải phòng  (Ngày 27/03/2012 14:54:44)





Gửi bạn Trương Nam Chi .

"Người buồn ta lại thẫn thờ
Ta buồn người lạị hững hờ như không "
Trách chi những kẻ không lòng
Người buôn lại cứ như không - hững hờ !

X I N Đ Ư Ơ C C H I A X Ẻ !

Có Ai chia nửa nỗi buồn
Tẩm vào hoa để cắm bình chưng chơi !
Ta thì chia nửa niềm vui
Tẩm vào hoa để cắm chơi trong bình !
Lời mời đây thật chân tình
Nếu Ai ưng ý - Mang bình sang đây !

Thật lòng ..Xin đợi ...Ở đây
Cảm phiền " Luc bat " Gửi lời giúp cho !

27.3.2012

  Lê Thám - ltvapa@yahoo.com.vn - 0913375661 - Thanh Hóa   (Ngày 25/03/2012 7:40:46)


Chia sẻ với "Thơ buồn" của chị Trương Nam Chi.
Thi thoảng LT mới có thời gian vô Lucbat.com và chuyên muc LBMN bao giờ cũng được lướt đầu tiên.
Phải chăng yêu đau vẫn là chuyện muôn đời của tình ái.
"Ta buồn người lại hững hờ như không" thật giận và đáng trách lắm phải không chị?
Khi buồn người ta thường hay nghĩ ngợi nhiều chuyện, đôi khi suy diễn vẩn vơ để nẫu lòng ngồi "nuốt đắng cay".
Giả vờ LT làm "người buồn" ấy, cứ nghĩ khi phải "tìm đến men say", bên tai run lên những ca khúc não nề, nét mặt "hững hờ" vô cảm (thật ra cố tỏ vẻ cứng rắn) nhưng trong lòng như tan nát và yêu chị nhiều lắm...
Đôi khi được đắm mình trong cảm xúc buồn đau tình ái càng thấy hạnh phúc bất tận của tình yêu.
Bởi vậy, đọc và chia sẻ với "Thơ buồn" của chị, LT thấy thấp thoáng đâu đó cặp uyên ương này có điều gì chưa thấu hiểu nhau hay chỉ là một lần hờn dỗi thường tình trong tình ái chứ họ yêu nhau lắm. Vì thế LT cũng thấy thương thương "người buồn" ấy nữa. Đó cũng là một cách cảm nhận của người đọc chị nhỉ? (LT không muốn thiên vị một phía.)
Đọc thơ chị, bị trói bởi lực hấp dẫn của nỗi buồn nên dù được đọc muộn vẫn ngồi viết luôn "Hai phía nỗi buồn" tặng chị đấy. (Mà hình như chị có 50% đồng hương với LT phải không?). Chúc chị vui và luôn hạnh phúc nhé.

HAI PHÍA NỖI BUỒN

Tặng Trương Nam Chi

Tím ngăn ngắt giữa nỗi buồn
Nửa đem men ủ, nửa chôn cộm lòng
Nửa u sầu, nửa đêm đông
Cố quên càng nhói buốt trong hoang tàn
Ruột gan bên nát bên tan
Trái tim héo hắt, úa vàng lời ca
“Thẫn thờ” gặm nhấm xót xa
“Hững hờ” như thể... ấy mà đớn đau
Có gì lơ lửng giữa nhau
Ngược miền ký ức thắm màu nụ hôn
Ngày mai hai phía nỗi buồn
Sẻ chia nhau hết ngọn nguồn càng yêu...

LT

  Trương Nam Chi - truongnamchi61@yahoo.com.vn - 0903318188 - TP.HCM  (Ngày 25/03/2012 7:18:14)

Trương Nam Chi xin được chân thành cảm ơn các anh chị đã đọc, nghe và cùng "buồn" với TNC qua bài "Thơ buồn". Được đọc một phản hồi chia sẻ là "nỗi buồn" của TNC lại vơi đi một nửa...
TNC rất vui và hẹn gặp các anh chị qua những bài thơ sau.
Thân mến,
TNC

  Việt Hùng - viethungrrc@yahoo.com - 0984579128 - Hà Nội  (Ngày 24/03/2012 23:02:33)

Xin góp đôi vần cùng nhà thơ.
Chúc nhà thơ ngày CN vui nhiều!

BUỒN ƠI

Buồn ơi! Nước mắt trào mi
Tình xưa nay có còn gì nữa đâu?!
Người xa để dạ héo sầu
Cho ta vương nỗi đớn đau nhân tình.

Người buồn cho kiếp sinh linh
Ta giờ gom những mảnh tình chắp may.
Giận đời vì lắm đắng cay
Để ta mượn gió heo may về nguồn.

Mặc cho sương lạnh mưa tuôn
Đành lòng ôm nặng khối buồn trong tim.

  hoanganh Nguyen - linhthy0305@yahoo.com - 01299962138 - Bến Tre  (Ngày 24/03/2012 22:43:58)

Đang buồn đọc mấy lời của NT Trương Nam Chi nghe càng não lòng..!
Thôi thì Linh Thy cũng xin gửi lời đồng cảm vậy nhé!
Chúc chị luôn khỏe, tươi trẻ ...cho tình thơ vui hơn chị nha.

CHÚT BUỒN

Nhìn hoa tím vỡ nát tan lòng
Sao người hờ hững hóa hư không..!
Hoa Ti gôn tím màu thương nhớ..
Cay đắng ta đành nuốt ngược trong...!!!

Linh Thy ( BT )
 

  Lê Minh Dung - leminhdungifc@yahoo.com.vn - 0937999939 - Thành phố Hồ Chí Minh  (Ngày 24/03/2012 17:35:38)

Thật tài tình, chỉ với 4 cặp lục bát thôi mà nha thơ Trương Nam Chi đã gói trọn tâm sự mình vào một bài thơ, làm bạn thơ ngơ ngẩn buồn theo tác giả... với những câu hỏi mở, rồi tự tìm lấy lời giải rất thơ...
Lê Minh Dung xin được cảm tác cùng " thơ buồn" mấy dòng góp hoạ

Trăng buồn, giấu ngọc vào mây
Em buồn, giấu những vơi đầy vào thơ.

Mây buồn, trôi với hững hờ
Em buồn, bôi kỷ niệm vờ lãng quên

Sông buồn, gói nước vào đêm
Em buồn, giấu lệ... ướt mèm bài thơ.

Ai hay thơ cũng thẫn thờ!

LMD

  Vũ Đức Trọng - xitrum18705@gmail.com - 0909390641 - Tp.HCM  (Ngày 23/03/2012 22:33:29)

Kính chào Trương Nam Chi. Đôi dòng ngu ngơ của tôi, muốn sẻ chia với bạn dù đúng sai hay dở thì cũng là tấm lòng, là cảm nhận chân thành gởi tới bạn

CÀNH NAM buồn thế CÀNH NAM.
Đau cây đau cả lá vàng xung quanh
Nắng buồn ướt đẫm lá xanh
Tiếng buồn chim hót trên cành ngả nghiêng.

Gió ơi gởi chút lòng riêng
Trách người hờ hững nỗi niềm của nhau.

VĐT - TP.HCM

  VÂN HUỲNH - Vanhuynh1949@gmail.com - 0937666707 - Hải Phong TT Long Hải Bà Rịa Vũng Tàu  (Ngày 23/03/2012 20:59:46)

Vân Huỳnh xin họa

BUỒN NGƯÒI

Buồn lòng nốc cạn chén say
Chấp môi nghe dắng nghe cay xót lòng
Buồn ta hồn mãi chơi rong
Viển vu qua mấy cánh đồng nhân gian
Buồn tình đập vỡ gương tan
Cho nhan sắc lại lụn tàn hoang sơ
Buồn em ta mãi tôn thờ
Sắc hưong ngày ấy bây giờ còn không

Vân Huỳnh kính bút

  Nguyễn Vĩnh An - mylove230891@yahoo.com.vn - 0903102568 - tp hcm  (Ngày 23/03/2012 16:28:50)

Hôm nay em lên lucbat.com đọc thơ của nhà thơ Trương Nam Chi và có đôi dòng cảm nhận cá nhân của em về bài thơ của cô:
1/ Bài thơ được ngâm rất hay với giọng ngâm của NSUT Hồng Vân.
2/ Bài thơ buồn man mác, đúng với tâm trạng của em lúc này...

  Lý Nguyên Liên - Lynguyenlien1946@yahoo.com - 0904323633 - Hà Đông- Hà Nội  (Ngày 23/03/2012 15:13:36)

Trương Nam Chi ơi, đọc thơ của Trương Nam Chi và nghe giọng ngâm Hồng Vân, mình cũng thấm buồn!Mà "cái sự buồn" nó hay nảy ra thơ , thế mới thú vị chứ Nhà thơ nhỉ?

Thơ Lục bát nảy ra bất chợt như thế này Trương Nam Chi ạ!

TA BUỒN...

Người Buồn bởi vắng xa Ta
Ta Buồn bởi nhớ Người xa ...Một mình?

Người Buồn thương kẻ chung tình
Ta Buồn vì khát yên bình thế gian?

Ta Buồn ngồi nghĩ Lan man
Nghe thơ Lục Bát...nát tan Lòng này!

Chia sẻ cùng Trương Nam Chi những giây phút làm thơ lục bát "Buồn" nhé! Chúc Nam Chi đi thật nhanh qua nỗi Buồn để Vui nhiều và nhiều thành đạt trong công việc và đời sống Riêng!

LÝ NGUYÊN LIÊN_ HÀ ĐÔNG

  Đỗ lương Điền - luongdien686@yahoo.com.vn - 0983410548 - 7/246Đường Xuân ĐỉnhTừ liêm Ha nội  (Ngày 23/03/2012 15:06:33)

Chào nhà thơ Trương nam Chi.Hôm trước tác giả đã cho ban đọc thưởng thức Rượu gì ...rồi.Xin có mấy câu thơ vui

RƯỢU QUÊ

Hôm xưa ngó
rượu Hồng Đào
Mới nhác trông thấy bổ nhào muốn say
Hôm nay trên tít tầng mây
Người buồn ,người lại giải khuây với Giời
Người ngồi người ngẫm sự đời
Muốn mà không được trách trời ,trách thân
Thôi về uống rượu làng Vân
Dẫu quê mùa đấy nhưng gần và quen

Lương Điền HV CLB THƠ VN

  Trần Thị Thanh Liêm - thanhliemdainam@yahoo.com - 0987 641 698 - Ngành tiếng Trung, Đại học Đại Nam 56 Vũ Trọng Phụng Hà Nội  (Ngày 23/03/2012 14:38:30)

Người nào hững hờ như không
Người nào buồn ở trong lòng hát rong?
Người nào nuốt đắng vào lòng
Người nào người lại như không – hững hờ?
Xin có mấy câu thơ vần ong chia sẻ cùng tác giả Trương Nam chi về một bài thơ đầy ý nghĩa phản ánh nỗi buồn của người & ta rất độc đáo của quý nữ sỹ!
Chúc chị luôn vui khỏe, hồn thơ sống mãi với thời gian & với lucbat.com!
Trần Thị Thanh Liêm (tiengtrungdainam.com)

  Lục Thị Bích Hạnh - tuoixechieu113@yahoo.com.vn - 01665460480 - Thanh Trì _ Hà Nội  (Ngày 23/03/2012 14:27:14)

Chào chị TRƯƠNG NAM CHI đọc Thơ Buồn của chị tôi thấy mình cũng có những cảm giác chợt buồn.
Hà Nội hôm nay trở gió bấc, trời mưa nhẹ, lúc này cảm giác buồn len lỏi trong tôi, có lẽ thi sĩ nữ khi làm thơ buồn, hờn trách ai đó vô tình:

Người buồn ta lại thẫn thờ
Ta buồn người vẫn hững hờ như không

Chúc chị viết lên những vần thơ luôn đi vào lòng độc giả, để rồi tên chị luôn luôn được độc giả được mến mộ.

  Kiều Huệ - kieuhue_2007@yahoo.com.vn - 0907160178 - Tân Bình _HCM  (Ngày 23/03/2012 14:18:38)


Xin cảm ơn chị Hồng Vân và Nam Chi đã cho KH được thưởng thức bài thơ rất sâu lắng trữ tình.Thân chúc 2 chị luôn vui khỏe,mãi là những đóa hoa tươi thắm của vườn hoa lụcbat.com.
KH mạn phép chia sẻ thêm bài :Thơ buồn.
Người buồn ngắm lại giòng sông
Ta buồn ngày tháng đợi trông thuyền về
Người đi từ giã chốn quê
Ta buồn quay gót ,nẻo về xa xăm
Nỗi buồn hiu hắt mùa trăng
Ta buồn đêm lạnh chiếu chăn cô phòng
Ta buồn người có biết không
Bờ môi khô tựa nụ hồng héo hon
Ta buồn tình vẫn sắt son
Người buồn phai dấu lối mòn năm xưa

  Đào Phong Lưu - dphongluu@yahoo.com - 0241 3734243/0913849 - Nhà máy gang cầu Thiên Phát, Bắc Ninh  (Ngày 23/03/2012 14:07:10)

Em buồn anh chẳng dám say
Em buồn anh thấy đắng cay cõi lòng.

Em buồn anh đếm anh đong,
Tính theo ký ức đếm dòng thời gian.

Em buồn tim anh nát tan
Anh ngồi gom mảnh tình tàn xác xơ

Em buồn để anh thẫn thờ,
Em buồn anh chẳng hững hờ được đâu!

  Nguyễn Sơn Thủy - saomaithp@gmail.com - 0913329124 - 258 Lê Chân, Hải Phòng  (Ngày 23/03/2012 13:30:13)

Chào NC. Vô tình tôi đọc được bài thơ này. Thấy rất hay, nhưng tự nhiên chạnh lòng, nên viết họa mấy lời chia vui:

Họa THƠ BUỒN

Người buồn em có biết không
Em buồn chắc chắn người không hững hờ
Trăng mà tan nát xác xơ
Tim nào có lỡ thẫm thờ theo trăng
Buồn đừng làm kẻ hát rong
Đắng cay đừng nuốt đau lòng em ơi
Nếu buồn bày tỏ đôi lời
Để Người an ủi khắp nơi hướng về.

SƠN THỦY

Các bài khác: