Thứ sáu, 26/06/2026,


Ấm những bờ môi... (Nguyễn Tư) (23/03/2012) 
 

ẤM NHỮNG BỜ MÔI …


 


Nguyễn Tư

Gửi: Thụy-Châu

 Lại đây, lau mắt cho tình,
Em khô dòng lệ, rồi mình rong chơi…
Chiều nay, dắt nhau lên đồi,
Dìu em xuống biển nhìn trời mông-mênh…
Từng con sóng vỗ bập-bềnh,
Xua tan bao nỗi buồn tênh một thời…
Tình về, ấm những bờ môi,
Nghe từng giọt mật, ngọt đời cho nhau!
Tóc em dài sợi lao-xao,
Thoáng hương thục-nữ len vào tâm-tư.
Hai tay ôm lấy em , dù …
Vẫn thấy chưa đủ, tình như không cùng?
Lỡ mai, đời có vạn-trùng,
Tình mình vẫn mãi… xin đừng mất nhau!
 

Anh từng qua những mùa đau,
Có đôi dòng lệ ướt màu mắt em!

N.T
 


______________
Tác giả: Nguyễn Tư

E-mail: tu.nguyen@optusnet.com.au

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  LÊ NGŨ NAM PHONG - namphong2408@gmail.com - 01234563713 - XÃ MỸ LƯƠNG CÁI BÈ TIỀN GIANG  (Ngày 27/03/2012 12:09:20)

Bài thơ rất tình ,rất hay của tuổi..yêu...Xin cảm nhận đôi dòng" Hai tay ôm lấy em, dù. ...Vẫn chưa thấy đủ tình như không cùng?"cái chấm lửng đầy nghệ thuật, hay, hay...

BỜ MÔI
Tình yêu khắc đậm bờ môi
Trăng lên lắp loáng em ngồi bên anh
Đôi tim nhịp đập trong thanh
Bờ môi chạm nhẹ ngon lành đôi mi

Anh ơi! anh nói điều chi.
Trăng soi sáng mãi trăng đi làm gì?
Để ta thương nhớ những, khi....
Lệ rơi xuống má tim ghì bờ môi
Lê Ngũ Nam Phong ĐT :01234563713

  Lục Thị Bích Hạnh - tuoixechieu113@yahoo.com.vn - 01665460480 - Thanh Trì _ Hà Nội  (Ngày 24/03/2012 9:21:58)

Một bài thơ tình chứa đựng biết bao cảm xúc.Người con gái nào khi yêu cũng muốn mình có một bờ vai vững chắc để dựa vào, để được an ủi nghe những lời yêu thương.
Một bài thơ có thể nói tác giả gửi vào đó một mối tình nồng nàn, bao lời yêu thương anh muốn gửi cho em thật nhiều:
Lại đây lau mắt cho tình
Em khô dòng lệ rồi mình rong chơi..........
Tôi có một cảm nhậ người con gái anh yêu đã từng khóc trong đau khổ, để rồi khi gặp anh cũng đã từng:
Anh từng qua những mùa đau
Có đôi dòng lệ ướt màu mắt em
Ở đây 2 người đã trải qua những nỗi đau về tình, gặp nhau để rồi như thời gian vẫn còn thiếu cho em, và anh.
Tình về ấm những bờ môi
Nghe từng giót mật, giọt đời cho nhau.
Có thể nói rằng bài thơ để lại một chút nhân duyên cho 2 nửa cuộc đời, tác gải viết gửi vào đó , viết cho mình, cho ta, cho mọi người đồng cảm một chút "hương vị tình yêu" thật tuyệt vời
Chúc mừng tác giả NGUYỄN TƯ với bài thơ rất hay
 

  Hoài Thương - hoaithuong.197510.@yahoo.com.vn - 09080880951 - Nha Trang  (Ngày 23/03/2012 23:31:05)

Thơ của Nguyễn Tư càng đọc càng thấm.Không phải ai cũng viết được một bài lục bát như anh.Tôi rất thích thơ anh.

Các bài khác: