Thứ sáu, 26/06/2026,


Lục bát trầu cau (Trần Tá) (22/03/2012) 
 
LỤC BÁT TRẦU CAU
 
 
 
Trần Tá
 
Xanh cau chẳng thẹn vàng trầu
Trầu cau se trọn nhịp cầu duyên ta
 
Yêu thì cau sáu bổ ba
Chẳng yêu cau sáu chẻ ra làm mười!
 
Vụ năm mong hẹn vụ mười
Trầu cau lại thắm môi người có duyên
 
Hội tan em bước xuống thuyền
Dùng dằng giã bạn cái duyên cau trầu
 
Mua may bán rủi phiên đầu
Chợ làng đông họp duyên trầu, duyên cau
 
Sân đình ta trước mình sau
Xa quê vẫn cậy nhành cau, lá trầu
 
Em vui phường hội nhạt sâu
Một lòng tín nghĩa cau trầu chứng nhân
 
Buôn nâu, bán vải... xa gần
Bước chân ra ngõ phân trần trầu cau
 
Người về xin nhắn gửi câu:
Ngàn năm còn vẹn trước sau cau trầu.
 
T.T
 
_________________
Tác giả Trần Tá
Hội VHNT Vĩnh Phúc
Điện thoại: 01684735589
Email: trantatl@gmail.com
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Đặng hữu Lương  - huuluongdang @ yho o .com - 0313751378 - Số 9 A7 Van mỹ Ngô Quyèn Hải phòng  (Ngày 31/03/2012 16:04:21)





Gửi bạn Trần Tá .

XIN ĐƯỢC CẢM THÔNG !
Xin bạn tránh chữ "trầu , cau "
Vì tôi gặp cứ quặn đau tim này !


Năm qua , tháng lại bấy chầy
Đến mùa cau lại tim này quặn đau
Bởi vì cứ đến mùa cau
Thì giàn trầu lại một màu vàng ươm
Thế là buồn lại thêm buồn

Thôi thì ở vậy - ở luôn !
Trầu cau vẫn cứ ....nỗi buồn tháng năm !..!!!


Rất mong được bạn cảm thông !


Nhân ngày giỗ tổ HÙNG VƯƠNG
Rât mong tổ giúp đôi đường gặp nhau
Mong rằng được cả mùa cau
Giàn trầu Vẫn lại xanh màu ngọc xanh ! .!


31.3.2012 tức mồng 10 tháng 3 năm nhâm thin






  Đặng hữu Lương  - huuluongdang @ yho o .com - 0313751378 - Số 9 A7 Van mỹ Ngô Quyèn Hải phòng  (Ngày 31/03/2012 14:47:18)

Gửi bạn Trần Tá .

XIN ĐƯỢC CẢM THÔNG !

Xin bạn tránh chữ "trầu , cau "
Vì tôi gặp cứ quặn đau tim này !
Năm qua , tháng lại bấy chầy
Đến mùa cau lại tim này quặn đau

Bởi vì cứ đến mùa cau
Thì giàn trầu lại một màu vàng ươm
Thế là buồn lại thêm buồn
Thôi thì ở vậy - ở luôn !

Trầu cau vẫn cứ ....nỗi buồn tháng năm !..!!!
Rất mong được bạn cảm thông !
Nhân ngày giỗ tổ HÙNG VƯƠNG
Rât mong tổ giúp đôi đường gặp nhau

Mong rằng được cả mùa cau
Giàn trầu Vẫn lại xanh màu ngọc xanh ! .!


31.3.2012 tức mồng 10 tháng 3 năm nhâm thin






  Đặng hữu Lương  - huuluongdang @ yho o .com - 0313751378 - Số 9 A7 Van mỹ Ngô Quyèn Hải phòng  (Ngày 31/03/2012 12:52:04)





Gửi bạn Trần Tá .

XIN ĐƯỢC CẢM THÔNG !
Xin bạn tránh chữ "trầu , cau "
Vì tôi gặp cứ quặn đau tim này !


Năm qua , tháng lại bấy chầy
Đến mùa cau lại tim này quặn đau
Bởi vì cứ đến mùa cau
Thì giàn trầu lại một màu vàng ươm
Thế là buồn lại thêm buồn

Thôi thì ở vậy - ở luôn !
Trầu cau vẫn cứ ....nỗi buồn tháng năm !..!!!


Rất mong được bạn cảm thông !


Nhân ngày giỗ tổ HÙNG VƯƠNG
Rât mong tổ giúp đôi đường gặp nhau
Mong rằng được cả mùa cau
Giàn trầu Vẫn lại xanh màu ngọc xanh ! .!


31.3.2012 tức mồng 10 tháng 3 năm nhâm thin






  Đỗ lương Điền - luongdien686@yahoo.com.vn - 0983410548 - 7/246Đường Xuân ĐỉnhTừ liêm Ha nội  (Ngày 22/03/2012 13:34:50)

Miếng trầu làm đầu câu chuyện Tác giả cho ta được thưởng thức vị quê,rất quê mà không thể thiếu được trong các lễ.Xin đồng cảm cùng tác giả
TRẦU -CAU

Buồng cau to đẹp vườn nhà
Mẹ dành lo việc duyên ta ,duyên mình
Quả cau xanh vỏ xinh xinh
Lá trầu,vôi đượm thắm tình đôi ta
"yêu nhau cau sáu bổ ba
Ghét nhau cau sáu chẻ ra thành mười

Hội làng câu hát người ơi
Miếng trầu cánh phượng mời xơi bên Đình
Tay em nâng cơi trầu tình
Mắt em lúng liếng đẹp xinh duyên trầu
Vinh quy-Bái tổ -Đỗ đầu
Tổ tiên khấn vái -Cau trầu chia vui
Cúng cha cúng mẹ ngậm ngùi
Quả cau,trầu ,vỏ khấn nơi suối vàng
Mỗi năm đón Tết Xuân sang
Bàn thờ bày cúng-Hương ,vàng,trầu,cau
Ngàn năm sau chẳng mất đâu
Mở đầu câu chuyện -Trầu ,cau đưa lời

Lương Điền HV CLB THƠ VN

  Kiều Huệ - kieuhue_2007@yahoo.com.vn - 0907160178 - Tân Bình _HCM  (Ngày 22/03/2012 12:38:47)


KH xin góp thêm đôi câu Lục bát Trầu cau

Trầu cau lời nói xin chào
Khởi đầu câu chuyện ngọt ngào thêm vui

Hai họ nếu muốn làm sui
Trầu cau bỏ ngõ nên đôi vợ chồng

Mặn mà duyên thắm tình nồng
Trầu cau dẫn lối tơ hồng kết se

Đình làng thôn xóm hội hè
Miếng trầu bỏm bẻm.hát vè đôi câu

Trầu cau quấn quýt bên nhau
Thêm vôi cho thắm một màu đỏ son

Mâm khay quà cưới thành hôn
Trầu cau sính lễ vẹn tròn đôi bên

Người đi xa nhớ đừng quên
Trầu xanh vẫn thắm bên duyên cau vàng

Các bài khác: