Thứ sáu, 26/06/2026,


Nỗi buồn tháng Ba (Hoàng Thảo Chi) (22/03/2012) 

 NỖI BUỒN THÁNG BA

 
 
Hoàng Thảo Chi
 
( Kính tặng nhân dân Nhật Bản kỉ niệm tròn một năm thảm họa sóng thần 3/2011-3/2012)
 
Tôi đi trong rét nàng Bân
Quê tôi vẫn lạnh đồng gần, bãi xa
Nhưng mà bưởi đã đơm hoa
Sầu đông rơi tím sân nhà bâng khuâng
 
Thế mà mắt bỗng rưng rưng
Thế mà tim bỗng quá chừng đau thương
Xin dâng một nén tâm hương
Nước Nhật ơi! Giữa bốn phương sóng trào
 
Trăm ngàn tang trắng nôn nao
Lệ rơi xói đất, tim gào xót xa
Sóng thần dẫu đã đi xa
Nỗi đau bạc tóc... máu nhòa biển xanh
 
Nguyện cầu nắng tỏa long lanh
Anh đào lại nở muôn cành thắm tươi
Đau buồn vơi bớt Người ơi
MẶT TRỜI và những NỤ CƯỜI vẫn nguyên.
11/3/2012
H.T.C



 
_______________________________
Tác giả Hoàng Văn Luận (Hoàng Thảo Chi)
 Địa chỉ:  63 đường Thánh Gióng, TP Huế.
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Đỗ lương Điền - luongdien686@yahoo.com.vn - 0983410548 - 7/246Đường Xuân ĐỉnhTừ liêm Ha nội  (Ngày 22/03/2012 11:55:20)

Cảm ơn tác giả đã nhắc đến tháng 3,nhắc đến nỗi buồn của toàn thế giơi không còn là riêng của Nhật.Nhưng cũng không thể không nhắc đến tháng 3 của Việt nam
THÁNG BA

Tháng ba mưa rắc đầy dường
Để cho cây cối trong vườn trổ hoa
Bỗng dưng chút nắng vỡ òa
Hương thơm hoa bưởi bay xa bay gần
Cây bàng trơ trọi cành thân
Búp như ngọn nến-Mùa Xuân đem về
Mênh mang trời đất thỏa thê
Mưa Xuân rơi khắp bốn bề không gian
Cỏ cây mơn mởn lộc non
Ước hè đến chậm để còn tháng ba

Lương Điền HV CLB THƠ VN

  Kiều Huệ - kieuhue_2007@yahoo.com.vn - 0907160178 - Tân Bình _HCM  (Ngày 22/03/2012 9:32:41)

Bài thơ của Hoàng Thảo Chi thật cảm động KH xin đồng cảm với tác giả.

Hỡi ôi thảm họa đau lòng
Biển khơi nổi giận chất chồng tang thương
Một năm qua nỗi đoạn trường
Nhân dân nước Nhật còn vương nổi sầu

Sóng thần nuốt chửng còn đâu
Bao nhiêu tang tóc, biển sầu lệ rơi
Mắt nhìn đắm đuối xa khơi
Nghẹn ngào cay đắng chưa vơi đoạn trường

Trong cơn bỉ cực khẩn trương
Tinh thần qủa cảm,kỷ cương nhẫn lòng
Sẻ chia đau xót ước mong
Vượt qua nỗi khổ cộng đồng chung tay

Người dân Nhật Bản khen thay
Phục hồi thảm họa những ngày đã qua
Dựng xây đất nước nở hoa
Tương lai ngời sáng,phai nhòa nỗi đau

Các bài khác: