Thứ sáu, 26/06/2026,


Trở về (Bùi Xuân Phượng) (21/03/2012) 
 
TRỞ VỀ
 
 
 
Bùi Xuân Phượng
 
Nhớ chùm khế ngọt ta về
Dứt day vương một lời thề năm xưa...
Tuổi già sớm nắng chiều mưa
Liệu rằng còn gặp mấy mùa đơm bông...
 
Giật mình, ồ đã hừng đông!
Nắng vàng nhẹ toả cánh đồng xuân chiêm
Nụ hồng đọng hạt sương đêm
Líu lo oanh hót nhẹ êm quanh nhà.
 
Lá còn vương ánh nguyệt ngà
Hay là nắng quyện thành hoa vô thường?
Sợi lòng còn nặng vấn vương
Để hồn thơ cứ cảm thương nỗi mình!
 
Thoáng như một nụ cười xinh
Từ miền xa thẳm hiện hình trong tim.
 
B.X.P
 
_____________________
Tác giả Bùi Xuân Phượng
(Cẩm Giàng - Hải Dương)
Điện thoại: 0320.3547.940
Email: buixuanphuong09@yahoo.com.vn
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Thanh Tùng - tungthanh1951@gmail.com - 05113954151 - Đà Nẵng  (Ngày 27/03/2012 22:13:02)

Giật mình,ồ đã hừng đông!
Nắng vàng nhẹ tỏa cánh đồng xuân chiêm
Nụ hồng đọng hạt sương đêm
Líu lo oanh hót nhẹ êm quanh nhà.
BXP
Giật mình thấy cả mùa xuân
Hồng hoa sương hạt nắng hừng đầu đông
Xa xa một áng mây hồng
Oanh vàng đâu đó sổ lồng hót ca.

Đã từng nặng gánh thơ ca
Làm sao có được tuổi già người ơi.
***
Xin được cùng chia xẽ với anh qua bài:Trở Về
Chúc anh và gia đình sức khỏe hạnh phúc.
Trân Trọng

  Trần Thị Thanh Liêm - thanhliemdainam@yahoo.com - 0987 641 698 - Ngành tiếng Trung, Đại học Đại Nam 56 Vũ Trọng Phụng Hà Nội  (Ngày 23/03/2012 13:38:39)

"...Nhớ chùm khế ngọt ta về
Dứt day vương một lời thề năm xưa...
Tuổi già sớm nắng chiều mưa
Liệu rằng còn gặp mấy mùa đơm bông..."
Xin chia sẻ với tác giả Bùi Xuân Phượng về bài thơ sâu lắng tình đời & tình người - "Sợi lòng còn nặng vấn vương..." của huynh. Muội mong H sẽ luôn lạc quan yêu đời - cái đó sẽ giúp ta trẻ mãi không già H phải không H?.
Xin chúc H nguồn thơ lai láng, hồn thơ sống mãi với lucbat.com
Trân trọng!
Trần Thị Thanh Liêm (tiengtrungdainam.com)

  Bùi Xuân Phượng - buixuanphuong09@yahoo.com.vn - 0320.3547.940 - Bình Phiên-Ngọc Liên - Cẩm Giàng - Hải Dương  (Ngày 23/03/2012 4:57:47)

Tiếp vần Trần Thị Lợi

Đọc thơ khôn xiết vui mừng
Tìm câu lục bát hoà cùng thơ em
Thi Đàn mang vạn nỗi niềm
Mà sang Lục Bát con tim lại hồng
Cánh cò...thảm lúa...dòng sông...
Gói vào lục bát gửi lòng muôn nơi.
Ươm vần vạn đoá hoa tươi
Chút tình mộc mạc dâng đời sắc hương.
BXP

  Trần Thị Lợi - coloiha@yahoo.com.vn - 0436361339 - 118 Yên Lạc, Vĩnh Tuy, HBT, Hà Nội  (Ngày 22/03/2012 14:58:47)

Em góp vui cùng anh Xuân Phượng đôi dòng nhé:
TÌNH QUÊ
Trời xanh ngơ ngẩn cánh chim
Sông xanh, đáy nước soi tìm bóng xưa
Đồng xanh lúa tắm nắng trưa
Bờ tre xanh, gió đung đưa lá cành
Quê hương bát ngát tươi xanh
Tình người nồng ấm, mát lành, thủy chung...
Trần Thị Lợi

  Thành huân - nguyenhuan@rocketmail.com - 0979813822. - Văn bàn-Lào cai  (Ngày 21/03/2012 23:09:59)

Đã lâu rồi nay mới lại được đọc thơ anh BXP trên trang LỤC BÁT lại là một bài thơ viết về quê hương với những nỗi lòng day dứt tình quê của một người nặng nỗi ưu tư.
xin được đồng cảm cùng anh đôi vần mộc mạc:

NHỚ QUÊ MÌNH

Vang xa kẽo kẹt bờ tre
Còn không tiếng cuốc gọi hè đêm trăng?
Nhớ quê vẫn hứa về thăm?
Dẫu xa cách nẻo,xa xăm chân trời.

Lòng này...sóng biển trùng khơi
Nỗi niềm gửi lại ở nơi quê nhà
Bãi soi cải mấy mùa hoa?
Có còn bướm trắng la cà dạo xuân?

Nhớ đêm trăng sáng trong ngần
Bạn bè cùng hội quây quần bên nhau.
Nhớ ai mắt sắc dao cau?
Lúng la lúng liếng làm đau lòng mình.

Chốn quê phong cảnh hữu tình
Ao sen thơm ngát bên đình đêm thu.
Ầu ơ...vẳng tiếng bà ru
Cháu yên giấc mộng, tuổi thơ ngọt bùi.

Xa quê mấy chục năm rồi
Bây giờ trở lại ... bồi hồi lòng ta!
Mái đầu điểm chút sương pha
Nhưng tình quê mãi mặn mà yêu thương!

Thành Huân
Ngày 21/03/2012.

  Đỗ lương Điền - luongdien686@yahoo.com.vn - 0983410548 - 7/246Đường Xuân ĐỉnhTừ liêm Ha nội  (Ngày 21/03/2012 20:50:13)

Cám ơn tác giả Bùi xuân Phương đã vẽ bức tranh quê tuyệt đẹp .Ai cũng có làng quê .Hòa chung nỗi nhớ xin gửi bài

QUÊ HƯƠNG

Đã đi trăm suối ngàn khe
Bây giờ trở lại với quê hương mình
Nơi ta nặng nghĩa nặng tình
Nơi từng có cả duyên mình ,duyên ta
Nơi có mồ mả ông bà
Tình làng nghĩa xóm thiết tha mặn nồng
Vườn quê xoài,nhãn ,bưởi ,bòng
Sông quê ta ta tắm nước trong chiều hè
Nơi ta có cả bạn bè
Tuổi thơ cắp sách trường quê học hành
Nơi xưa có mái nhà gianh
Ca dao,cổ tích đã thành lời ru
Cốm Vòng đặc sản mùa Thu
Hương sen thơm ngát vẫn như thuở nào
Que hương-Ta rất tự hào
Củ khoai ,hạt lúa ngày nào nuôi ta
Bây giờ dù có đi xa
Quê hương mãi mãi lòng ta nhớ hoài


Lương Điền HV CLB THƠ VN

Các bài khác: