NỖI NIỀM THÁNG GIÊNG
Đinh Tùy Thanh
Chiều vương hạt nắng vào tay
Giọt xuân là lạ mới hay đang buồn
Gió đưa bối rối tóc mềm
Hình như sợi tóc từ miền lãng quên
Nụ hồng bừng giấc tháng giêng
Chợt về mộng cũ lần tìm bóng em
Lặng như rưng rức hơi tim
Lặng như trong lá tiếng chim đã vàng
Hận mình dâu bể dã tràng
Thương ai lỡ gánh ngổn ngang giữa đời…
Bao năm quê nhớ một người
Mấy năm phố nhớ khoảng trời trăng sao ? !...
Chập chờn hồn cũ ngọt ngào
Tháng giêng lời gió động vào nỗi riêng
Trăng buồn trăng đợi ngoài hiên
Tôi buồn dạo phố nghe đêm đang mòn
Đ.T.T
__________________
Tác giả Đinh Tùy Thanh
153 Nguyễn Thái Học, Tuy Hòa, Phú Yên
Điện thoại: 0913445041