 Đặng Như Toại - nhutoai.dang@yahoo.com - 01645899508 - Mĩ Đình II, Từ Liêm, Hà Nội
(Ngày 21/05/2012 13:16:03)
Ưu lo, có lẽ là tâm trạng của tôi khi đọc đi đọc lại bài thơ của tác giả. Bao trái ngang đang hàng ngày hiển hiện ra trước mắt cuộc đời mà sao khó kêu lên được, phải khẽ hỏi xa xưa nhỉ. Xin gửi tác giả bài thơ như để trải lòng cùng huynh :
Bao năm đất nước thái bình
Mà sao thế thái, nhân tình ưu lo
Nhìn việc nhỏ, ngắm việc to
Dưới, trên chỉ thấy tung hô, bất thành
Hiền tài thua kẻ lưu manh
Dân lương thiện sợ trẻ ranh "đỏ đầu"
Pháp quan trốn xó xỉnh đâu
Để cho một lũ đầu trâu đánh người?
Quan tham còn mải mua vui
Ván cờ tiền tỉ, trận cười tắm bia.
Lão nông sớm tối đi về,
Ruộng còn đâu nữa, chuyển nghề xe ôm
Quán ăn,nhậu vãi linh hồn
Mới nghe thôi, đã buồn nôn ... vẫn xài...
Văn hóa thì chẳng giống ai
Hết khoe ngực khủng..., chân dài lại khoe.
Nhọc nhằn ở chốn vùng quê
Ca ve thoắt đã hiện về chốn đây
Không quần ngắn, chẳng áo dây
Chẳng đầu xanh đỏ, chẳng tay tím hồng
Mà là Hoàng Đế cho không
Bộ quần áo của Ngài trong "Truyện cười"...
Còn bao nhiêu chuyện trên đời...
Toàn người nay cả, đâu người xa xưa.
Ước gì Trời nổi mây mưa
Nhấn chìm tất cả chuyện vừa kể xong.
 Phan ThịThanh Minh - phanthithanhminhhn@gmail.com - `04.38584445+01627.9 - Nhà 12--Tổ 41 Khương Trung,T.Xuân,Hà Nội
(Ngày 22/03/2012 23:18:46)
Họa bài HỎI KHẼ THẠCH SANH của Nguyễn Minh Khiêm
1) Họa 4 câu:
HỎI AI ?
Những ai đầy tớ của dân
Bác Hồ về hỏi bao lần ai ơi? !
Lề lối làm việc(1) quên rồi
Vạch tai liệu có nghe lời ai kêu?
(1) Tác phẩm của Bác Hồ.
PHẢI CHĂM DÂN
Đẩy thuyền tới đích là dân
Bất bằng dân lật mấy lần thuyền ơi!
Dân là gốc- Bác dạy rồi
Chăm dân no ấm chẳng lời nào kêu.
2.- Họa cả bài:
NGHE CHUYỆN THẠCH SANH
Trưa hè ngồi gốc cây sanh
Nghe chuyện chàng Thạch vào Thành nhà vua
Không còn ở lán ngày xưa
Không còn cái thuở mắc lừa tam khoanh
Ngẩn ngơ giám chém chằn tinh
Cứu nàng công chúa linh đinh lên đồi (đài)
Lý Thông mưu cướp nàng rồi
Dâng vua hưởng lộc hợm đơi tâu ca
Bệ hạ xuống chiếu ban ra
Triệu người đàn hát dù già,nít con
Đàn kêu bệnh trọng không còn
Công chúa vui khỏe trẻ non hồng bào
Mời Thạch Sanh đứng trên cao
Nhận đây người cứu lên sau không tiền
Ơn chàng trân trộng như tiên
Ra tay diệt ác trở nên như thần
Ngợi ca truyền tụng trong dân
Tấm lòng nhân ái ngàn lần Thạch ơi!
Chuyện xưa kể mãi nhiều rồi
Lý Thông bia miệng bao lời oán kêu!
PHAN THỊ THANH MINH _HÀ NỘI
 vinh dao - vinhdaohp688@yahoo.com - 0936694479 - thp
(Ngày 21/03/2012 18:22:26)
Đọc hỏi khẽ Thạch Sanh. Nghe thì đơn giản nhưng ý thật sâu xa. Xin góp vui mấy câu cùng nỗi lòng "Thạch Sanh"
Thạch Sanh chém ai?
Nghe dân đâu đó khóc cười..?
Giặc thì tan đã lâu rồi Thạch Sanh?
Trăn tinh ngâm rượu hũ sành
Ngồi trong cung cấm mãi thành cổ xưa!
Lý thông nịnh bợ dạ thưa
Phong bì căng dúi quan thừa nhà to
Việc dân, dân hãy cứ lo
Ghế quan ban phát càng cao càng "dầy"
Thạch Sanh đốn củi chặt cây
Nghề này giờ kiếm chung tay kiểm lâm
Lý Thông muôn đời vẫn thâm
Thâm hụt ngân sách quan cầm xe hơi
Cờ tướng bạc tỉ ván chơi
Phà sông bày tiệc nhậu mời gái xinh
Vểnh râu khoái chí xập xình
Tắm sông chết đuối tội mình ai mang
Thạch Sanh vẫn cứ trong hang
Dìu to búa nặng bằng vàng ra tay
Rượu ngon bũng ễnh ngủ say
Thiết gì đến cảnh dân cày nhà nông
Trăn tinh mồm ngoác cửa trông
Tiền vàng vơ vét Lý Thông mọi thời
Sanh ơi cơ chế thế rồi
Chém ai, ai chém, đàn ngồi gẩy chơi...
VĐ
 Hoàng Cao - hoangcao.hd@gmail.com - 0989.880.755 - B10 ,TT12 , Khu đô thị Vn Quán , Hà Đông , Hà Nội
(Ngày 21/03/2012 17:19:12)
Thạch Sanh trả lời
--o0o--
Dạ thưa trần thế mọi người .
Cây đa quy ẩn cũng mười mấy năm .
Nồi cơm , nỏ thần cũng găm .
Vách hang lạnh lẽo đêm nằm đàn ca .
Gẩy chơi buồn gửi Hằng Nga .
Thế gian sợ lắm ai mà ngao du .
Hoàng Cao
(21.3.2012)
 Hoàng Xuân Đổng - hxdong44@yahoo,com - 01246310545 - 31/8 đỗ Hành P Đông Sơ TPTH
(Ngày 21/03/2012 7:48:25)
Bài thơ rất hay ,cũng là tâm trạng của người dân hiện nay
.Nỗi niềm biết tỏ cùng ai .Cùng chia sẻ với nhà thơ tôi có mấy câu :
CHUYỆN CHUỘT MÈO
Vẫn là chuyện cũ chuột mèo
Hội đồng quyết nghị chuông đeo- xưa rồi
Chuông reo cũng thế mà thôi
Nhiệm mầu thì đã có mồi cửa hang
Nhởn nhơ mèo chuột đàng hoàng
Phá kho đục đất hiên ngang tranh phần
Chác chia bè lũ bất nhân
Mượn mầu son ánh duơng vân áo bào
Tìm đường nhảy tót lên cao
Lá đa cửa phận rơi vào ca dao
Sấm rung biển dận sôi trào
Vững tay chèo lái lao đao giữa dòng
Cũng từ rơm rạ ngoài đồng
Lầu son gác tía, xót lòng rạ rơm
HXĐ
 Giang Lê - giangle@yahoo.com.vn - 01234102538 - Ninh Bình
(Ngày 20/03/2012 13:59:37)
Giang Lê xin chia sẻ cùng tác giả một nỗi buồn thế sự gửi Đế thiên Đế thích :
VÁN CỜ VÔ ĐỊNH
Đỉnh non trắng xóa mây trời
Đế Thiên , Đế Thích cứ ngồi say sưa !
Ngàn năm ư ? vẫn ván cờ
Quân không chạy ,tướng thẫn thờ chẳng đi
Phải vì thế sự vân vi
Mà nên nát nước nghĩ suy nhân tình ?
Phải vì thương nỗi chúng sinh
Trong cơn hồng thủy nghĩa tình ngổn ngang
Hay là đu kiếp Dã tràng
Ván vô định phải gác ngang Thiên Hà ?
 Lục Thị Bích Hạnh - tuoixechieu113@yahoo.com.vn - 01665460480 - Thanh Trì _ Hà Nội
(Ngày 20/03/2012 10:23:31)
Ngày xưa câu chuyện THẠCH SANH đã đi vào những câu chuyện cổ tích Việt Nam.Nhân dân lao động là người luôn có nhiều ước mơ, thiện bao giờ cũng chiến thắng cái ác, kẻ tham lam độc ác sẽ bị trừng trị, để rồi câu chuyện cổ tích mãi mãi được mọi thế hệ yêu thích.
HỎI KHẼ THẠCH SANH của tác giả NGUYỄN MINH KHIÊM mới thấy được mặt trái xã hội thời nay, anh muốn lấy một nhân vật ngày xưa để đặt ra nhiều câu hỏi với xã hội bây giờ?
Các nhà thơ TRẦN MẠNH TUÂN, ĐỖ LƯƠNG ĐIỀM cũng họa những vần thơ sâu sắc, để cùng đồng cảm với tác giả, mỗi bài thơ như đang viết tiếp thêm những bất công, những gì con người tàn phá con người còn ghê gớm hơn cả thiên tai.
Xin cảm ơn các anh đã viết lên những bài thơ sâu sắc dành tặng độc giả
 Trần Mạnh Tuân - tuan_hwru@fulbrightmail.org - 091353 0266 - Hà Nội
(Ngày 20/03/2012 2:35:47)
Chia se với tác giả Nguyễn Minh Khiêm:
"Mọt sâu đục ruỗng đời dân
Đàn đâu xin gảy một lần, Sanh ơi!
Hay trong cung cấm lâu rồi
Không còn nghe thấu những lời dân kêu?"
Hỏi thần hỏi thánh đôi điều,
Dẹp xong giặc ngoại, Gióng phiêu lên trời.
Biết đâu giặc nội phá đời,
Thần Kim Quy có giúp người được không?
Nước dâng lũ lụt ngập đồng...
Thủy Tinh nhắn... chẳng phải lòng ghen đâu.
Phá rừng, hủy hoại nguồn đầu...
Người còn đổ vấy... thêm sầu lòng ta.
Lạc Long Quân, mẹ Âu Cơ,
Đau lòng bởi lũ con... giờ hại nhau.
Có vì dân nước nữa đâu,
Thi nhau vơ vét làm giàu bất minh.
Thánh Thần dẫu biết sự tình,
Mà nào giúp được chúng sinh trần đời.
Mong cho kiếp sống... như lời,
Cuộc đời trở lại cái thời Thạch Sanh!
 Đỗ lương Điền - luongdien686@yahoo.com.vn - 0983410548 - 7/246Đường Xuân ĐỉnhTừ liêm Ha nội
(Ngày 19/03/2012 21:21:21)
Xin chia sẻ nỗi niềm trăn trở cùng tác giả vì thời thế mà Thạch Sanh cũng lâm vào cảnh thất nghiệp rồi còn giúp được ai
THẠCH SANH THỜI NAY
Đồng làng nay chẳng còn cua
Để cho Cô Tấm sớm trưa đi mò
Giếng làng giờ cũng cạn khô
Chẳng còn ông Bụt xuống hô giúp người
Lý Thông đầy dãy ở đời
Cám thì đã có cả thời Ca ve
Đồng làng dự án nhanh ghê
Trâu không còn chỗ -đã về Ba toa(Lò mổ)
Nhà nhà bếp điện bếp ga
Thạch Sanh thất nghiệp tìm ra thị thành
Đánh giầy kiếm sống loanh quanh
Bao năm vất vả vẫn đành độc thân
Lương Điền HV-CLB THƠ VN -Xuân Đỉnh
|