Thứ sáu, 26/06/2026,


Tìm em (Hồ Đình Bắc) (18/03/2012) 

TÌM EM

Hồ Đình Bắc

Phố phường nườm nượp người qua
Ngó xuôi tìm ngược toàn là người dưng
Ở nơi đèn đỏ - tạm dừng
Chỉ thấy người lạ chưa từng thân quen

Người đông mà vẫn vắng em
Tìm ngày phố chật, tìm đêm phố mờ
Lâu rồi vẫn đợi vẫn chờ
Vẫn lo em lạc bơ vơ phố phường

Giận thì rất giận vẫn thương
Em đi ngày ấy thơm hương quê mùa
Tóc còn bết nắng nhòe mưa
Hỏng thi trốn mẹ tuổi vừa xuân sang

Quê nghèo tình cũ bẽ bàng
Em về đô thị giầu sang vẫy mời
Biết từ ngày ấy lẻ đôi
Người dưng mà vẫn rối bời tìm em.

9/3/2012
H.Đ.B

___________________
Tác giả Hồ Đình Bắc, ĐT: 0912280375
TP. Vũng Tàu, Email: hodinhbac@gmail.com

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  hồ đình bắc - hodinhbac@gmail.com - 0912280375 - Thành phố Vũng Tàu Tỉnh BR-VT  (Ngày 22/03/2012 17:16:08)

Hồ Đình Bắc xin cảm ơn BBT LB.com cho hiển thị bài thơ "Tìm em" và các bạn đọc đã đọc bài thơ này là niềm vui của tôi.Nhất là các lời bình và chia sẻ cảm xúc, đồng cảm bằng những bài thơ rất hay của các tác giả : Đỗ Lương Điền,Vũ Đức Trọng,Lương Thế Vinh,Kiều Huệ,Nhật Anh . Bài thơ này rất thực của một người thân mà tôi được biết, khi đến Sài gòn tìm người yêu nhiều lần không thấy.Đã thất vọng trở về quê.Cũng nhân một lần tôi ra sân bay Tân Sơn Nhất để về Bắc, qua bao đường phố và mấy ngã 4 ngã 5 đèn đỏ thử nhìn xem có ai quen không, đông lắm mà chỉ toàn người lạ chưa một lần gặp mặt bao giờ. Tôi thương người đi tìm tình yêu giữa chốn phồn hoa đô thị, như vậy chắc suốt đời cũng chỉ rối bời lên thôi chứ tìm đâu thấy được.
Đấy là một cảm nhận rất thực của bài thơ "Tìm em"
Hồ Đình Bắc
 

  NHÂT ANH - tnminh2008@gmail.com -  - 52 Tăng Bat Hổ -TP Vũng Tàu  (Ngày 21/03/2012 12:09:43)

Tóc còn bết nắng nhòe mưa
Hỏng thi trốn mẹ tuổi vừa xuân sang
Thì ra một người đi tìm một người hỏng thi từ quê ra tỉnh dể kiếm việc làm . một sư việc quá bình thường . Vậy mà " Tìm em " lại trở thành một tứ thơ hay !
Hay ở cái tâm trạng rất thực ,tình cảnh rất thực của nông thôn hiên nay - đất ít người đông .nhiều học sinh học hêt phổ thông không có công ăn viêc làm phải ra thành thị tìm kế sinh nhai .Người bỏ nhà ra di đã khổ ,người đi tìm lại còn cực khổ hơn .bài thơ làm rung dộng chúng ta ở sức gợi và sự mượt mà của những vần lục bát - Rất Hồ Đình Bắc !
người dông mà vẫn vắng em
tìm ngày phố chật tìm đêm phố mờ
Cám ơn nhà thơ Hồ Đình Bắc , cho bạn đọc chúng tôi thưởng thức một bài thơ giàu tính nhân văn ; tâm khái quát khá rộng .tình cảnh này đâu chỉ của riêng ai ? Nỗi lo này đâu chỉ của riêng ai ?

  Kiều Huệ - kieuhue_2007@yahoo.com.vn - 0907160178 - Tân Bình _ HCM  (Ngày 20/03/2012 5:05:03)


KH xin đồng cảm với tác giả Hồ Đình Bắc vài dòng thơ ;

Em đi còn nhớ ngõ quen
Đêm nay phố vắng ánh đèn hắt hiu
Ta đi giữa chốn cô liêu
Tìm em lo sợ bao điều ngổn ngang

Sao em nỡ bước vội vàng
Bỏ giòng sông cũ,đò ngang quê nhà
Hàng trang một chuyến đi xa
Chân quê mộc mạc,lỡ ra lạc đường

Biết em mang nỗi sầu vương
Học tài thi phận con đường công danh
Mẹ cha vất vả không đành
Giã từ chốn cũ,thị thành em đi

Sóng đời trôi dạt phân ly
Thương em bỡ ngỡ trách chi phũ phàng
Nỗi buồn vợi vợi mênh mang
Tìm em về với xóm làng thân thương





  LƯƠNG THẾ VINH - lương thê vinh vinh1938@ gmail.com - 0913190203 - Khu 4 việt. hòa-tp Hải Dương  (Ngày 19/03/2012 8:55:45)

Gửi tác giả Hồ Đình Bắc.
Lại được đọc một bài thơ trữ tình rất thú vị của tác giả Hồ Đình Bắc.Vẫn giọng thơ mượt mà êm dịu,lời thơ mộc mạc chân chất chứa đựng tính nhân văn sâu sắc.cảm xúc buồn,lo cho một số thanh thiếu niên hiện nay suy thoái đạo đức:Biếng học hành lười lao động đi tìm chốn phồn hoa đô thị lao vào cuộc sống "Đỏ đen" "Trụy lạc" "Mờ ảo"...tự hủy hoại đời mình,đó là một thực trạng,xã hội quan tâm và lo ngại!Tác giả "TÌM EM"gửi một thông điệp nhắn nhủ những ai "...lạc bơ vơ phố phường"hãy trở về cuộc sống chân quê mới có hạnh phúc thực sự.
Xin góp thêm cùng tác giả mấy vần
EM VỀ
Về mau lại chốn quê nhà
Yêu "Ao rau muống" quí "Cà dầm tương"
Làng quê chân chất yêu thương
Trúc xinh ấp ủ uyên ương mặn nồng.
Ấm êm nghĩa vợ tình chồng
Sáo diều vi vút mênh mông bầu trời.
Ruộng đồng lúa tốt bời bời
Năm đôi ba vụ rạng ngời quê hương.
LƯƠNG THẾ VINH

  Vũ Đức Trọng - xitrum18705@gmail.com - 0909390641 - Tp.HCM  (Ngày 19/03/2012 0:12:19)

Tôi xin có vài dòng đồng cảm với bài Tìm em của Hồ Đình Bắc :

Gió đưa cây lẫn vào rừng
Để cho trống trải một vùng ươm cây
Khoảng trời vắng những bóng mây
Biển khơi vắng gió, hao gầy sóng xanh.

Ấy mà thánh thiện đất quê
Ấy mà trời biển mọi bề bao dung
Thuyền tình bay giữa không trung
Thả neo xuống đáy tận cùng lòng ta.

Mong sao ở cánh rừng xa
Cây còn nhớ đất quê nhà...ươm deo.

VĐT - TP HCM

  Đỗ lương Điền - luongdien686@yahoo.com.vn - 0983410548 - 7/246Đường Xuân ĐỉnhTừ liêm Ha nội  (Ngày 18/03/2012 20:01:52)

Chào tác giả Hồ Đình Bắc.Cái duyên thơ làm cho tôi được biết anh trên thi đàn.Anh đã cho tôi xem bài này từ bản thảo.Tôi thấy hay quá.Cái nhân văn ở chỗ là cái tình người .Ngày nay ở nhiều vùng nông thôn ,người nông dân nhận được tiền đền bù .Chưa bao giờ được cầm nhiều tiền như thế ,con cái phá ,tệ nạn xã hội xuất hiện .Nhiều gia đình lâm vào cảnh nợ nần .Những cô gái thì Hôm qua em đi tỉnh về.Kính Cơn,xe máy em phi ầm ầm.Về làng gặp những người dân .Em bơ,em phớt chẳng cần chào ai.Và cả người có tuổi cũng lao vào cuộc đổi đời này.

CHỊ TÔI
Quanh năm lam lũ hiền lành
Chị tôi bỗng chốc hóa thành giầu sang
Tiền đền bù đất của làng
Chị tôi đi sắm nhẫn vàng, khuyên tai
Cũng di động có kém ai
Kính "cơn" xe máy cho oai với đời
Sáu mươi tuổi mới ăn chơi
Tóc nhuộm xanh đỏ,váy chơi đắt tiền
Phấn son chị cố làm duyên
Hình như chị sắp bị điên mất rồi

Lương Điền HV-CLB THƠ VN -Xuân Đỉnh

Các bài khác: