Thứ sáu, 26/06/2026,


Gió... em! (Phan Kỷ Sửu) (18/03/2012) 
 
GIÓ… EM!
 
Phan Kỷ Sửu
 
Khi anh thành nắng tháng ba
Dáng em nghiêng xuống mượt mà gió đêm
 
Cho làn tóc rối lời tim
Chút hương quen cũng gây men thật nồng
 
Khi anh cằn cỗi ruộng đồng
Môi em gió ngọt ngào hong lại tình
 
Để hòa lẫn mãi bóng hình
Để cùng quên hết xung quanh chuyện đời…!
 
P.K.S
(Tháng 3/2012)
 
 
 
 
_______________
Nhà thơ Phan Kỷ Sửu
Hội viên Hội VHNT Tây Ninh
Địa chỉ: 8/11, KP3, Đường Tua Hai, Thị xã Tây Ninh
ĐT: 06.63814346 – 01254554489
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  duckuu - anhthuyhp@gmail.com - 0313720633 - lo 27mr lehongphong, ngoquyen, haiphong  (Ngày 24/03/2012 9:07:34)

GIÓ
Gió ơi xin dừng lại đây
Để tôi sẻ chút vơi đầy cho em,
Mang giùm tôi những yêu tin
Một thời vụng dại đã tìm em trao.

Gió ơi
Tôi thấy xạc xào
Nhặt thưa mà rõ thấp cao... cõi người
Ơi à gió, gió... gió ơi
ĐỨC KƯU

  VAN HUYNH - vanhuynh1949@gmail.com - 0937666707 - Hai Phong Long Hai , BaRia Vung Tau  (Ngày 19/03/2012 19:23:53)

Vân Huỳnh xin họa

THÁNG BA

Anh về quê cuối tháng ba
Cánh đồng lúa mới đậm dà sương dêm
Trăng khuya dõi ánh nguyệt tìm
Đôi bờ ngực một nhịp tim ấm nồng

Gió qua lúa trĩu đòng đòng
Hưong em gởi gió nụ hôn ngọt tình
Trăng soi hai bóng một hình
Hòa chung duyên nợ ba sinh trọn đời

Vân Huỳnh kính họa
Chúc bạn ,Chuyến Du Lịch VT vui vẽ

  nguyentronghuu - nguyentronghuunb@gmail.com - 01698469554 - Vănquán -Hà Đông -Hà nội  (Ngày 19/03/2012 9:13:32)

Đôi ta như ánh trăng rằm
Tháng năm là chiếu , em nằm ru tôi
Sao trời lắng đọng bờ môi
Hương đồng vương vấn hát lời tim yêu
"Nắm tay đi hết chín chiều
Hòa tan ... quên mọi nhiễu điều thế gian..."

 

  Nguyễn Thị Minh Hồng - nthiminhhong@yahoo.com.vn - 0982105015 - TP HCM  (Ngày 18/03/2012 16:24:05)

ANH ... EM

Ngày em là nắng tháng Năm
Anh như thông mát, em nằm đếm sao.

Gió lùa tóc rối, chiêm bao
Hương đồng vương vấn ngọt ngào bờ môi.

Giờ em da đổi đồi mồi
Mắt anh trìu mến, bồi hồi tim yêu.

Nắm tay đi hết chín chiều
Hòa tan ... quên mọi nhiễu điều thế gian...

Các bài khác: