Thứ sáu, 26/06/2026,


Tháng giêng nhặt được chữ tình! (Đỗ Minh Tâm) (17/03/2012) 
 
THÁNG GIÊNG NHẶT ĐƯỢC CHỮ TÌNH!
(Tặng Dương Phượng Toại –
tác giả bài thơ “Đừng khuyết tháng giêng ơi!”)
 
 
Đỗ Minh Tâm
 
Câu thơ “đừng khuyết tháng giêng”
“Giêng xoan” đến độ say nghiêng lòng người
Bên sông thả vỡ tiếng cười
Thả vào sóng sánh muôn lời yêu thương
 
Dùng dằng giải yếm vấn vương
Ta theo “lông ngỗng” bên đường tìm em
Câu thơ là lạ mà quen
Dẫu phơ đầu bạc vẫn thèm tháng giêng
 
Nửa vầng trăng khuyết chung chiêng
Mà sao lòng muốn giữ riêng cho mình
Tháng giêng nhặt được chữ tình
Ủ hương giắt gửi mái đình - trăng non.
 
Đ.M.T
 
___________________
Tác giả Đỗ Minh Tâm
Hội viên Hội VHNT Yên Hưng –Quảng Ninh
Điện thoại: 01698976886
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Đỗ lương Điền - luongdien686@yahoo.com.vn - 0983410548 - 7/246Đường Xuân ĐỉnhTừ liêm Ha nội  (Ngày 17/03/2012 20:06:08)

Nói đến tháng giêng là nói đến hội hè .Nói đến hội hè là nơi gặp gỡ của trai thanh ,gái lịch .Liền chị liền anh.Là nơi gặp nhau của tình yêu đôi lứa.Câu thơ "Dùng dằng dải yếm vấn vương "làm tôi lại nhớ tháng giêng của làng Quan Họ.Xin được gửi bài

THÁNG GIÊNG
Tháng Giêng đi trảy hội Lim
Chót yêu câu hát ta tìm đến nhau
Chiếu đình giữa đặt cơi trầu
Câu ca lời cổ đượm mầu quê hương
Cả đời chỉ thấy yêu thương
Hát khúc Quan Họ vấn vương đợi chờ
Sân đình đỏ sắc kiệu cờ
Sông Cầu nước chảy lơ thơ bốn mùa
Khói hương thơm ngát trong chùa
Em đi cầu khấn bỏ bùa cho ai
Tháng Giêng là tháng rét đài
Hội Lim -hò hẹn cả hai cùng về

Lương ĐiềnHV-CLB THIOW VN -Xuân Đỉnh

Các bài khác: