TỰ HỌA

Vĩnh Hòa
Đã từng bán cỏ chợ Giang
Đã từng cháo sắn rau lang qua ngày
Một thời làm phụ thợ xây
Một thời đi khắp đó đây làm đường
Mải ôm cái mộng văn chương
Kiếm tìm câu chữ mà thương kiếp người
Xót lòng ngăn lệ không rơi
Con tim thổn thức cả thời xuân xanh
Dại lòng chuộng lạ ham thanh
Ngu ngơ, người bảo ta thành dị nhân
Lấm lem cát bụi phong trần
Tâm tư vẫn cứ trong ngần suối mai
Đua tranh lộ diện bất tài
Đồng lương chẳng thể nuôi ai ngoài mình
Con thương vợ quí đẹp tình
Trèo qua dốc đứng nhân sinh bộ hành
Bể dâu cơm áo chưa lành
Cuối con ngõ nhỏ cây xanh... Ta về
Tương cà dưa muối chân quê
Bới trong rơm rạ, nón mê... Tìm vàng.
V.H
________________
Nhà thơ Vĩnh Hòa ( Vĩnh Phúc)
Email: phungcong.that@gmail.com
|
Bài thơ "Tự Họa" rất chân thực và sinh động thật đáng qúy. Nhưng câu cuối"Bới trong rơm dạ, nón mê... Tìm vàng." Có lẽ là RƠM RẠ thì đúng hơn? Vẽ chân dung đã khó,tự họa lại càng khó hơn .Có mấy ai giải bày nỗi niềm riêng tư.Vậy mà bức tự họa của nhà thơ VĨNH HÒA hay quá dễ đi vào lòng người.Xin cảm nhận qua bài thơ sau:
|