Thứ năm, 25/06/2026,


Kết nối trên Netlog (Lương Định) (16/03/2012) 


 KẾT NỐI TRÊN NETLOG

Lương Định

Nửa vòng trái đất vợi xa
Gặp trên Netlog chúng ta hóa gần
Như cùng dạo bước mùa xuân
Như cùng đi dưới trắng ngần tuyết bay

Như là tay nắm bàn tay
Như là cười nói người ngay bên người
Như là môi chạm làn môi
Như là đã kết thành đôi thuở nào.
 
Không hiện thực, chẳng chiêm bao
Nỗi niềm khát vọng gửi vào không gian
Mà mê đắm, mà chứa chan
Biết bao tình tứ, muôn vàn yêu thương
 
 
 
 
Ảnh minh họa: Tác giả
_____________
Nhà thơ Lương Định
HV Hội Nhà Văn TP.HCM
HV Hội Nhà Văn Việt Nam
ĐT: 0918148338
Email: luongdinhbaoldxh@gmail.com
 
 
 
 


 


 

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Tê Bê - tienbinh_nguyen@yahoo.com.vn - 01686711077 - Hà Nội  (Ngày 16/03/2012 21:42:48)


Không hiện thực, chẳng chiêm bao
Không còn gì biết làm sao bây giờ?

  Nguyễn Văn Nhã - vannha9786@yahoo.com.vn - 01669031338 - Chí Linh Hải Dương  (Ngày 16/03/2012 15:00:54)

bác Lương Đinh
Thơ của bác rất hay và giàu tình cảm, nghe qua như cùng dạo bước cùng bác giữa mùa xuân trên thành phố mang tên Bác Hồ kính yêu:
bàn tay như nắm bàn tay
tình ơi sao khéo ngất ngây say nồng
ngày nao hội ngộ tương phùng
thỏa lòng mong đợi để cùng yêu thương

  Trần Thị Thanh Liêm - thanhliemdainam@yahoo.com - 0987 641 698 - Ngành tiếng Trung, Đại học Đại Nam 56 Vũ Trọng Phụng Hà Nội  (Ngày 16/03/2012 12:39:17)

"...Không hiện thực, chẳng chiêm bao
Nỗi niềm khát vọng gửi vào không gian
Mà mê đắm, mà chứa chan
Biết bao tình tứ, muôn vàn yêu thương."
Nhà thơ Lương Định đã nói hộ nỗi lòng của bao cư dân mạng với những vần thơ rất hay & đầy cảm xúc. Xin được chia sẻ cùng tác giả:
Chàng ơi từ khắp mọi miền
Toàn cầu hòa mạng hữu duyên tương phùng
Thương thương nhớ nhớ khôn cùng
Giúp nhau nâng giấc mơ cùng bay xa…
Trần Thị Thanh Liêm (tiengtrungdainam.com)

Các bài khác: