Thứ năm, 25/06/2026,


Hoài niệm (Lại Phú Thành) (16/03/2012) 
 
HOÀI NIỆM
 
 
Lại Phú Thành
 
Ai đi khuất bóng sương mờ
Để ai ra ngẩn vào ngơ một mình
 
Có tiếng chim ở sau đình
Càng se xót nhớ thuở mình trao duyên
 
Mặc anh hùng với thuyền quyên
Mình tay nón rách, tay liềm trao nhau
 
Ai mong nối lại nhịp cầu
Ai vô tình vẫn quay đầu bỏ đi.
 
L.P.T
 
__________________
Tác giả Lại Phú Thành
Đ/c: Số 41, ngõ 70, Phố Ngọc Hà, Hà Nội
Điện thoại: 0904 339 306
Email: laithanh1304@gmail.com
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Phan Hòa Bình - trungdoan600@yahoo.com - 0912535813 - 03/16/38 Ngõ 55 HHT-NH-HN  (Ngày 16/03/2012 15:19:40)

Cảnh xưa nay có còn đâu
Tay liềm nón trắng đội đầu mà duyên
Xót xa phận gái thuyền quyên
Nàng về phố lớn lỡ duyên với chàng...

  Nguyễn Khắc Kình - lynguyenlien1946@yahoo.com - 0904323633 - Hà Đông- HàNội  (Ngày 16/03/2012 11:04:27)

Lâu lắm lại mới được đọc Thơ Lại Phú Thành, xin có mấy câu lục bát cùng chia sẻ với Nhà thơ Phố Ngọc Hà -Hà Nội nhé!

Đợi ai?

Ai đi khuất bóng hàng tre
Để ai Xuân lại sang Hè chờ mong?

Đò đi còn nhớ bến sông
Người đi ngày ấy để lòng cách xa?

Người ta tìm đến đại gia
Chúng mình gắn bó đậm đà tình quê?

Có tiếng chim gọi sang hè
Tiếng chim như tiếng gọi về người thương!

NGUYỄN KHẮC KÌNH-HÀ ĐÔNG

  Đỗ lương Điền - luongdien686@yahoo.com.vn - 0983410548 - 7/246Đường Xuân ĐỉnhTừ liêm Ha nội  (Ngày 16/03/2012 9:06:57)

Cây đa ,giếng nước ,mái đình là nơi hò hen ,là nơi chia tay .Người đi kẻ ở .Nhưng quê hương hai chữ thân thương không bao giờ mất .Cảm ơn tác giả Lại phú Thành đã có bài thơ hay ,đươm buồn .Xin gửi tác giả bài sau
TA VỀ
Ta đi-đi khắp mọi miền
Ta về-về với bình yên quê nhà
Người xưa chốn cũ mặn mà
Trăm lần triết lý -thật thà vẫn hơn
Ta về tìm lại rạ rơm
Ta về tìm lai mùi thơm gạo mùa
Rau đay nấu bát canh cua
Khế vườn có bát canh chua ngày hè
Ta về tìm lại bạn bè
Tuổi thơ đánh đáo ,chắt que chơi chuyền
Sáo diều no gió bình yên
Câu ca dao-mãi chao nghiêng mái đình
Ta về -về với nghĩa tình
Chôn nhau,cắt rốn có mình có ta
Ta về -về với quê nhà
Con đò bến nước ,cây đa mái đình
Ta về tìm lại mối tình
Nơi xưa -Hai đứa chúng mình nên duyên

Lương Điền HV-CLB THƠ VN -Xuân Đỉnh

Các bài khác: