Thứ năm, 25/06/2026,


Đồi cát bay (Lam Giang) (15/03/2012) 

ĐỒI CÁT BAY

 
Lam Giang

Cát lùa anh chạy theo em
Gió lên thổi trận cuồng quay quanh đồi
Cát vàng dát nắng tinh khôi
Trải ra một thảm lụa trời mênh mang

Chân em đếm cát mịn màng
Anh chênh chao giữa ngỡ ngàng ban mai
Cát tung bờm ngựa vút bay
Anh loai nhoai níu bàn tay em gần

Đồi hoang nhú ngực thiên thần
Mê man sóng cát đụng làn tóc mây
Hòn Rơm, Mũi Né mùa này
Em còn lên đỉnh cát bay mơ màng.

Mũi Né 10-2009

L.G

__________________
Nhà thơ Lam Giang
(Gò Vấp, Tp. Hồ Chí Minh)
Điện thoại: 0988107279
Email: lamgiang268@yahoo.com.vn


Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  TRẦN VĂN THUYÊN - tranthuyensl@gmail.com - 0904592070 - 50 LÃ XUÂN OAI,Q9.TP.HCM  (Ngày 19/03/2012 9:22:19)

Đây là một bài lục bát rất hay:
Đồi hoang nhú ngực thiên thần
Mê man sóng cát đụng làn tóc mây
Ở đây các đồi cát như bát úp rất đẹp mà LAM GIANG đã thấy NHÚ NGỰC THIÊN THẦN là hình tượng thật mà đắc địa. chúc mừng NT LG và CLB LB.COM

  Thái văn Khoa - khoadalat1949@gmail.com - 01662462570 - Đồng Nai  (Ngày 16/03/2012 11:16:43)



Bài thơ ĐỒI CÁT BAY{Lam Giang}
Ý kiến về hình minh họa:

Nếu chụp hình anh chị giã ngoại.
Nhì hợp hơn hình cô dâu ,cảnh thơ và
con người có thật đễ trừu tượng nó
vẫn hay hơn minh họa theo lối "ngông"
ít có trong đời thường.

Bỡi vì tôi đã từng du lịch và quan sát
vùng này rồi,mong các bạn đến đó sẽ
hiểu hơn về hình minh họa.
Bài thơ của nhà thơ Lam Giang rất hay
giữa ý thơ và hình minh họa hai thái cực.
tôi viết lấy tên MŨI NÉ.

______MŨI NÉ_____

Cát khoe thân cát nõn nà
Đễ chào mời gọi nơi xa ghé về
Đến rồi MŨI NÉ quá mê
Đễ ăn hải sản mua về còn tươi

khoadalat

  Đặng Quang Long - thuong.dangvo@yahoo.com - 0984836314 - Quang hanh, Cẩm phả, Quảng ninh.  (Ngày 16/03/2012 7:20:47)

@ Bạn Lam Giang mến !

ĐỒI CÁT BAY theo tôi là bài thơ hay:
"Cát tung bờm ngựa vút bay
Anh loai nhoai níu bàn tay em gần

Đồi hoang nhú ngực thiên thần
Mê man sóng cát đụng làn tóc mây"

Thật tài tình với cách ví von rất có hình tượng và tình cảm.
Cũng hơi tiếc khổ thơ đầu lạ bị thất vận,nếu bạn sửa lại chút,bài thơ thật hoàn hảo.

"Cát lùa anh chạy theo EM
Gió lên thổi trận cuồng QUAY quanh đồi.

Chúc bạn mọi sự vui,viết nhiều lục bát hay.

ĐQL

  LÊ NGŨ NAM PHONG - namphong2408@gmail.com - 01234563713 - XÃ MỸ LƯƠNG CÁI BÈ TIỀN GIANG  (Ngày 15/03/2012 21:01:20)

Tôi có đôi dòng cảm nhận theo bài thơ " Đồi Cát Bay" của nhà thơ Lam Giang." cát vàng dát nắng tinh khôi. Trải ra một thảm lụa trời mênh mông"rất đẹp
CÁT VÀNG
Vi vu gió thổi ngọn đồi
Ta lên hóng mát cát trôi theo người
Trượt đồi té lộn vui chơi
Hò reo cát chạy vàng tươi theo vòng
Lê Ngũ Nam Phong ĐT : 01234563713

Các bài khác: