Thứ năm, 25/06/2026,


Nỗi lòng phù sa (Đoan Trang) (15/03/2012) 

 NỖI LÒNG PHÙ SA



Đoan Trang


Người đi về cõi hư không
Có nghe sông Nhuệ quặn lòng nỗi đau
Thời gian như nước qua cầu
Vết thương còn đó ứa màu phù sa

Tóc mây nhuộm hạt sương nhòa
Ấnh trăng sóng sánh vỡ òa thinh không
Hạc đêm khắc khoải triền sông
Thoảng nghe trong gió nỗi lòng em qua

Bể dâu gừng muối mặn mà
Nghĩa tình sâu nặng xót xa bao điều
Thương Ai nhuộm đỏ ráng chiều
Đêm đen nhuộm trắng đã nhiều người ơi

Người đi xa khuất bóng rồi
Bên ta còn lại khoảng trời bão giông!

Đ.T


__________
Tác giả: Đoan Trang (Hà Đông - Hà Nội)
Email: doantrang@gmail.com
Điện thoại: 0975751707

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Đoan Trang - doantrang@gmail.com - 0975751707 - Ha đông  (Ngày 16/03/2012 20:39:37)

ĐT xin cảm tạ các thi hữu đã có những dòng đồng cảm chia sẻ với bài
" Nỗi lòng phù sa" của ĐT. ĐT xin cảm ơn

  Nguyễn Khắc Kình - lynguyenlien1946@yahoo.com - 0904323633 - Hà Đông-Hà Nội  (Ngày 16/03/2012 17:51:06)

Tác giả Đoan Trang có những xúc cảm thật sâu sắc về người, về cảnh nơi quê hương có dòng Nhuệ Giang mang nhiều ký niêm vui, buồn ...??
Câu thơ : Người đi xa khuất bóng rồi
Bên ta còn lại khoảng trời bão giông!
đã gieo vào lòng bạn thơ một nỗi niềm se sắt đồng cảm và bỗng dưng cũng thấy sự trống trải mơ hồ từ đâu đó??Từ đó xúc cảm lạc vào miền da diết , bâng khuâng và bật thành lời thơ vừa xa vời vừa gần gặn xúc cảm mộc mạc...muốn gửi tới người thơ mang nặng nỗi lòng phù sa...

NỖI NIỀM THAO THÁC...HÀ ĐÔNG?

Người xa mấy chục năm rồi
Mà lòng ai vẫn đầy trời bão giông?

Vẫn chiều thao thác Hà Đông?
Nhuệ Giang vẫn đó- dòng sông ân tình!

Hồn ai còn ở bên mình?
Khói hương thấu hiểu tâm linh nơi người!

Bóng hình ở cõi xa vời
Chìm trong u xám khoảng trời bão giông?

Bóng mây trôi lạnh thinh không
Mưa về xối xả cánh đồng quê hương!...

Bây giờ giọt nhớ giọt thương
Vẫn rơi ở phía con đường... chưa qua?

Nhuệ Giang vẫn chở phù sa
Vẫn chiều ráng đỏ, nhạt nhòa đêm trăng ??

NGUYỄN KHẮC KÌNH_ HÀ ĐÔNG

 

  Nguyễn Đình Thái - thaiquangninh@gmail.com - 01294672426 - Tổ 41, khu4, phường Hà Trung, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh  (Ngày 16/03/2012 4:03:30)

Xin chào chị Đoan Trang, Đình Thái xứ Sơn Nam Hạ rất vui khi được gặp lại Nhà thơ xứ Đoài. Quả là chúng ta rất có duyên với những con sông quê mà ở đó Đình Thái đã có một thuở hoa niên dịu ngọt. Con sông Hoá Giang nơi quê là ranh giới địa lý tự nhiên giữa ngôi làng nhỏ của Đình Thái thuộc huyện Thái Thuỵ, tỉnh Thái Bình và bên kia là ngôi làng đã sinh ra Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm thuộc Phủ Vĩnh Lại, nay là huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng. Con ĐÒ CHIỀU cũng ở khúc sông tuổi thơ ấy. Tâm tư của Đình Thái lúc này thật lạ. Đọc NỖI LÒNG PHÙ SA, Đình Thái như gặp lại tri âm. Đã xa quê ba mươi lăm năm nhưng mỗi lần về quê qua con phà kéo ngày nay mà lại nao lòng nhớ con đò ngày xưa như nhớ và nuối tiếc người tri kỷ giờ ở đâu xa vắng. Bất chợt trong thẳm sâu ký ức Đình Thái lại vọng về khúc luyến láy câu hát"... Ơi con sông quê... con sông quê..." của anh Nguyễn Trọng Tạo.
Đình Thái cũng có vài dòng hoài cảm với chị đây:

ĐÒ ƠI...!

"Thời gian như nước" xuôi dòng
Qua sông nhớ bến, qua sông nhớ đò
Phù sa lắng đỏ đôi bờ
Bãi ngô tím ngắt, phất phơ ráng chiều
Bàn chân vô định phiêu diêu
Nửa mơ, nửa tỉnh cô liêu giữa dòng
"Người đi về cõi hư không"
"Đò ơi... đò hỡi! Sang sông đi nào!!!"
Giật mình như giấc chiêm bao
Sông hờ hững chảy, đâu nào... Đò ơi...!!!

Ngày mai Sinh nhật

04 h 16/3/2012

NGUYỄN ĐÌNH THÁI

  Minh Giang - daunguonsong@yahoo.com.vn - 01234102638 - Gia viễn Ninh bình  (Ngày 15/03/2012 15:47:04)

Xin chào người thơ Đoan Trang với nỗi lắng đọng của phù sa Sông Nhuệ.
Xin cảm ơn những tình cảm nhẹ nhàng mà thấm đẫm tình đời , tình người trong phút giây trống vắng đã đưa ta về những kỷ niệm xưa xa ...và để:
"Người di xa khuất bóng rồi/bên ta còn lại khoảng trời bão giông "Chia sẻ cùng ĐT , MG xin có đôi dòng :

Nhìn dòng sông ấy em trôi
Mang theo kỉ niệm bồi hồi Người xưa
Sông buồn sóng dệt mưa thưa
Hồn tôi tầm tã bốn mùa ...đợi trăng !
Chúc người thơ luôn khỏe luôn vui và có nhiều thi phầm nhẹ nhàng và sâu lắng trên thi đàn lucbat.com.
MG

 

  Đỗ lương Điền - luongdien686@yahoo.com.vn - 0983410548 - 7/246Đường Xuân ĐỉnhTừ liêm Ha nội  (Ngày 15/03/2012 15:24:56)

Ô nhiễm môi trường đã làm ảnh hưởng tới sức khỏe ,tới môi trường sống và cảnh quan của nhiều nơi nhiều vùng .Xin gửi tác giả Đoan trang bài
SÔNG QUÊ
Sông nay thiếu vị phù sa
Bởi chưng thủy điện gần xa mọc đều
Chẳng còn bóng dáng củi rều
Chẳng được tắm mát những chiều hè oi
Sông quê ô nhiễm mùi hôi
Bóng trăng nhòa với nước nôi đen ngòm
Chẳng còn bóng dáng chiều hôm
Em ra gánh nước về Thôn hai bờ
Người quê làng dạ ngẩn ngơ
Sông ơi! Sông đến bao giờ như xưa ???

Lương Điền HV-CLB THƠ VN -Xuân Đỉnh
 

Các bài khác: