Thứ năm, 25/06/2026,


Ngại (Thục Nguyên) (15/03/2012) 
NGẠI



Thục Nguyên
 
Đôi khi muốn gói chút thơ
Tặng người như buổi nguyên sơ tặng người.
Chần chừ nửa định nửa thôi
Ngại nay thơ bạc phụ thời xanh xưa.
 
Đôi khi muốn hứng chút mưa
Rắc lên kỷ niệm xa đưa trong hồn.
Ngập ngừng chợt nắm chợt buông
Ngại tay chạm trái tim cuồng si ai
 
Đôi khi muốn mở u hoài
Rủ em về nhặt tàn phai cuối đường.
Mơ hồ lá rụng chiều sương
Ngại chân lạc lối tình vương thuở nào.
 
Đôi khi muốn mượn chiêm bao
Vượt đêm huyền mộng đi vào cõi em.
Phân vân gió lịm bên thềm
Ngại lay động nỗi niềm riêng ngủ vùi.
 
Cuối cùng cũng viết cho người
Giăng thơ buộc khúc định đời tìm nhau.
Ngõ xưa cung bậc tình đầu
Nhớ thương mấy độ nhạt màu tóc xanh.
 
T.N
 
 
__________________
Tác giả: Thục Nguyên
E-mail: thucnguyen21@hotmail.com
Mobile: 0909344120
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Thục Nguyên - thucnguyen21@hotmail.com - 0909344120 - Thành phố Hồ Chí Minh  (Ngày 18/03/2012 5:40:18)

Cảm ơn Hà Phương và Vân Huỳnh đã chia sẻ với Thục Nguyên bằng những bài thơ trữ tình, rất dễ thương.

“Ngại” là một khoảnh khắc nhớ về mối tình đầu. Bản thân nỗi nhớ là sự đấu tranh nội tại của những cảm xúc yêu thương trong quá khứ và hiện tại. Cuối cùng, khát vọng vượt qua định mệnh cuộc đời để tìm nhau bùng lên. Nhưng, mãi đến khi bạc đầu, nhân vật trong thơ vẫn không bao giờ có thể đặt chân lên được lối cũ và những cung bậc tình xưa.

 

  VÂN HUỲNH - vanhuynh1949@gmail.com - 0937666707 - Hải Phong TT Long Hải Bà Rịa Vũng Tàu  (Ngày 16/03/2012 14:47:00)

Vân Huỳnh chia sẻ với tác giã Thục Nguyên nha :

YÊU NGƯỜI

Yêu người em ngại gởi thơ
Trách người sao nỡ hửng hờ tình em
Chân chừ muốn dỡ ra xem
Ngại tình thư viết lời thêm đau lòng

Chiều chiều tựa cửa hoài trông
Dáng người ấy , chút lâng lâng đợi chờ
Yêu người lời gói vào thơ
Để đêm vỗ giấc nằm mơ gặp chàng

Nửa khuya giấc ngủ muộn màng
Sáng ra chợt tỉnh hai hàng lệ rơi
Tình người đầy ấp chẳng vơi
Ngại ngần dấu mãi tình đời với anh

Vân Huỳnh
CLB.Lucbat.BRVT

 

  Hà Phương - Phuong He2011@yahoo.com -  - Bình Dương  (Ngày 15/03/2012 22:44:29)

NT Thục Nguyên rõ người quá kỷ tính. Yêu mà cứ NGẠI không dám nói nên lời,Tình yêu đầu nguyên sơ quá!Do đó đôi lúc ngại luôn cả thở, ngại chỉ cần lay động mây khói sẽ tan..!? Nhưng cuối cùng cũng ngỏ, thì đã bạc tóc thời gian...
Hà Phương xin chia sẻ cùng TG vì cũng đã một thời...giờ thì..!!!

CHỈ CÒN KHÓI SƯƠNG

Ngập ngừng muốn ngỏ cùng em
Đưa tay nhẹ vén bức rèm tinh khôi
Ngập ngừng khẽ chạm làn môi
Nửa chừng e ngại, nửa thôi xin đừng

Thẹn thùng nước mắt trời rưng
Giật mình tỉnh ngộ vừa hừng nắng lên
Cuối trời mây trắng mông mênh
Tình tôi một phút bồng bềnh khói sương..!

Hà Phương ( BD )

 

  Thục Nguyên - thucnguyen21@hotmail.com - 0909344120 - Thành phố Hồ Chí Minh  (Ngày 15/03/2012 22:08:06)

Thục Nguyên xin được gửi lời cảm ơn đến các anh, chị và các bạn thơ: Hồ Đình Bắc, Lê Ngũ Nam Phong, Lê Minh Dung, Hoàng Văn Luận, Nguyên Xuân, Đỗ Lương Điền…đã ghé thăm trang thơ Thục Nguyên và để lại những đồng cảm sâu lắng.

Thục Nguyên.


Kính mời quý vị thưởng thức:

1. Ngại: Diễn ngâm: Nghệ sĩ Minh Tiến.
http://www.youtube.com/watch?v=xpoJave0Hec

2. Ngại: Phổ nhạc: Nhạc sĩ Minh Tiến-Trình bày: Ca sĩ Hoàng Thanh.
http://www.youtube.com/watch?v=uQWpE65XmoM&feature=related

 

  Đỗ lương Điền - luongdien686@yahoo.com.vn - 0983410548 - 7/246Đường Xuân ĐỉnhTừ liêm Ha nội  (Ngày 15/03/2012 15:54:29)

Xin chào tác giả Thục Nguyên đã cho mọi người đọc bài thơ hay quá.Sự ngại ngùng đã dẫn đến mất đi mối tình đầu .Sự ngại ngùng để sau này tương tư nhớ nhung luyến tiếc.Xin gửi tâm sự tới tác giả qua bài thơ
MỘT THỜI
Một thời tôi viết tên em
Một thời suốt tuổi sinh viên của mình
Chiến tranh qua,đến hòa bình
Và tôi lỡ mất mối tình ngày xưa.
Chẳng còn nhận những phong thư
Tên em chẳng được viết như thuở nào
Trời khô khát trận mưa rào
Tên em tôi đã giấu vào thời gian
Để khi cháy bỏng con tim
Tôi đem bút viết tên em thuở nào

Lương Điền HV CLB THƠ VN Xuân Đỉnh
 

  Nguyên Xuân  - nguyenxuan0911@gmail.com - 0905127969 - Đà Nẵng  (Ngày 15/03/2012 11:17:37)

ANH GIỜ LÀ CỦA NGƯỜI TA

"- Anh giờ là của người ta
Nhưng yêu thì mãi vẫn là yêu em
Em như giấc mộng dịu êm
Như làn gió nhẹ mượt mềm môi hoa!"

"- Anh giờ là của người ta
Vòng tay, ánh mắt thiết tha với người
Sớm mai rạng rỡ nụ cười
Nụ hôn nhẹ lướt trên môi vợ mình.

Anh giờ lại rất chung tình
Biết bao giờ để chúng mình có nhau?
Yêu anh vời vợi thẳm sâu
Ai đùa cợt với tình đầu "xanh xưa"!"

Nguyên Xuân
 

  hoàng văn luận - hoangthaochi87@yahoo.com.vn - 0946370099 - 108 phan văn trường,tp Huế  (Ngày 15/03/2012 10:58:42)

Tác giả Thục Nguyên thân mến!
Tôi vừa đọc xong NGẠI của bạn. Thực lòng là tôi rất ngại. Bài thơ của bạn thật hay. Tôi không biết còn dám viết nữa không !!!! Nên NGẠI LÀ VẬY.
Tôi thích khổ này lắm :
Đôi khi muốn hứng chút mưa
Rắc lên kỉ niệm xa xưa trong hồn
Ngập ngừng chợt nắm chợt buông
Ngại tay chạm trái tim cuồng si ai
Kỉ niệm xưa như chiếc lá khô vàng treo trong kí ức...ngỡ đã quên tự lâu rồi. Nhưng không phải vậy... chỉ vài hạt nước mưa rắc lên thôi, là kỉ niệm lại ập òa xanh, biếc ngời trong tâm tưởng. Trái tim ta lại ngân nga khúc hát về mối tình xưa... Mà như thế thì hình như ta cư xử không phải đạo lắm với hiện tại... Nên cứ: Ngập ngừng chợt nắm chợt buông...Thật là khốn khổ phải không??? Nỗi khốn khổ ấy chúng ta sẽ mãi mãi mang theo kể cả khi chúng ta rời bỏ CÕI TẠM này.
Chúc mừng bài thơ hay của Thục Nguyên.

  Lê MinhDung - leminhdungifc@yahoo.com.vn - 0937999939 - Gò Vấp Tp. Hồ Chí Minh  (Ngày 15/03/2012 9:32:47)

Chúc mừng tác giả Thục Nguyên với thi phẩm lục bát mới.Xin đồng cảm ít dòng với tác giả:
DỆT LẠI CÂU THỀ
Đôi khi vuột mối tình si
Để giờ mộng mị... đôi khi lại về
Bao giờ trăng rụng sườn đê
Cỏ may dệt lại câu thề năm xưa

Đôi khi ước, đôi khi mơ
Thế mà ngơ ngẩn sớm trưa một thời.
LMD

  LÊ NGŨ NAM PHONG - namphong2408@gmail.com - 01234563713 - XÃ MỸ LƯƠNG CÁI BÈ TIỀN GIANG  (Ngày 15/03/2012 9:30:56)

Chào nhà thơ Thục Nguyên, đồng cảm vời nhà thơ, tôi có đôi dòng cùng hưởng ứng cái ngại , chúc nhà thơ vui khoẻ, đầy hương thơ

NGẠI
Anh em cùng ngõ cung đường
hành ngày đùa giởn mái trường xứ quê
Lân la tình nghĩa cận kề
Tình yêu chớm nở cập kê khởi đầu

Ngại ngùng trò chuyện đôi câu
Anh xin bỏ ngỏ cau trầu cùng em
Kết tình e ngại chưa quen
Vòng tay âu yếm lấn chèn tim yêu

Mối tình ngần ngại đủ điều
Nhớ về dĩ vãng xóm chiều tắm sông
Giờ đâu duyên kết ấm nồng
Còn chi ái ngại vợ chồng hả em ?
Lê Ngũ Nam Phong
ĐT : 01234563713

  Hồ Đình Bắc - hodinhbac@gmail.com - 0912280375 - Thành phố Vũng Tàu TỈnh BRVT  (Ngày 15/03/2012 8:18:28)

Đọc bài thơ NGẠI của tác giả Thục Nguyên hay lắm, mỗi khổ thơ là một tâm sự cháy lòng ,cháy ruột không của riêng ai, cứ như chính mình gắn vào các câu thơ mà e ngại chần chừ vậy:"Chần chừ nửa định nửa thôi/
Ngại nay thơ bạc phụ thời xanh xưa."hay :"Ngập ngừng chợt nắm chợt buông/ Ngại tay chạm trái tim cuồng si ai"...Đến khổ thơ cuối thì cũng không còn ngại nữa:"Cuối cùng cũng viết cho người
Giăng thơ buộc khúc định đời tìm nhau.
Ngõ xưa cung bậc tình đầu
Nhớ thương mấy độ nhạt màu tóc xanh.
Chắc không có mấy lần ngại ở các khổ thơ đầu thì tác giả không có đoạn thơ kết hay đến thế. Cái đắn đo, e ngại thật cần thiết của một người cẩn thận, kể cả trong thơ, khó mấy ai được như vậy.
Xin chúc mừng tác giả Thục Nguyên,
Đi qua cũng ngại nhìn em
Lâu rồi không gặp thành quen mất rồi
Kể từ ngày ấy xa xôi
"Ngại nay thơ bạc phụ thời xanh xưa"
Ngại trời nắng, ngại trời mưa
Qua em cũng ngại mắt đưa liếc nhìn
Thế rồi qua cứ lặng im
"Ngại lay động nỗi niềm riêng ngủ vùi."
Mượn hai câu của tác giả xin thông cảm nhé vì có hai câu đó mà lòng tôi cũng ngại như tác giả.
Hồ Đình Bắc

Các bài khác: