Thứ năm, 25/06/2026,


Em thành góa phụ (Võ Quang Diệm) (14/03/2012) 

 

EM THÀNH GÓA PHỤ

Võ Quang Diệm

Nhà em nóc gãy giữa chừng
Đêm buồn gió thốc buốt lưng, tái lòng
Hào con chưa toại ước mong
Vương mang món nợ nhà chồng héo gan

Duyên xưa chọn chuyến sang ngang
Phận côi ấp mộng, lệ tràn mi cong
Hồng nhan mấy kiếp thong dong
Thay nghề chuyển chỗ theo chồng mưu sinh

Sóng xô gió giật thuyền tình
Tĩnh tâm thiền định giữ mình gương trong
Cõi trần chẳng dứt bão giông
Tâm, tình dốc cạn, chăm chồng nan y

Trong ngoài, xuôi ngược quản gì
Nương nhờ thần phật từ bi cứu chồng
Trời xanh nỡ phụ má hồng
Em thành góa phụ long đong kiếp người.

V.Q.D

________________________
Tác giả Võ Quang Diệm. Đ/c: 37 Lê Đại Hành - Hà Nội
Tel. 0912 273 959. Email: vqdiemts@yahoo.com

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  võ Quang Diệm - vqdiemts@yahoo.com - 0912 273 959 - Đ/c: 37 Lê Đại Hành - Hà Nội  (Ngày 17/03/2012 7:43:09)

TG-VQD cảm ơn BBT đã giới thiệu "Em thành góa phụ" trên lục bát mỗi ngày. TG rất cảm kích và biết ơn các thi hữu Vân Huỳnh,Kiều Huệ, bạn Ngân Tâm đã ghé thăm, đọc, chia sẻ, động viên người viết và đặc biệt là đã có những vần thơ đồng cảm với "Em thành góa phụ" rất xúc động, sâu lắng. Đó là sự cảm thông với những người phụ nữ THƠ-ĐỜI đã làm mọi thứ để vượt lên trên số phận, nhưng không vượt qua được định mệnh.
Xin chúc V. Huỳnh, Kiều Huệ mạnh khỏe có nhiều niềm vui và sáng tác mới. Chúc Ngân Tâm cuộc sống luôn tươi đẹp và hạnh phúc.
Võ Quang Diệm

  Duong Ngan Tam - DuongnganTam@yahoo.com - 0985808661 - C1 Kim Lien  (Ngày 16/03/2012 21:10:51)

Cam on Anh da quan tam

  Kiều Huệ - kieuhue_2007@yahoo.com.vn - 0907160178 -  Tân Bình _HCM  (Ngày 16/03/2012 15:06:49)

Xin phép được giao lưu với nhà thơ Võ Quang Diệm.
Thân chúc anh tràn đầy niềm vui và nhiều sáng tác mới

Bốn mùa nhớ thương

Xuân qua hạ tới ,thu chờ
Đông sang chẳng hẹn thờ ơ lạnh lùng
Sai gon nắng bụi mưa hồng
Thương thân góa phụ không chồng xót xa

Mỗi năm hạ đến thu qua
Gió đông se sắt buốt da tím lòng
Thân côi chẳng dám đợi mong
Bốn mùa lặng lẽ như giòng nước trôi

Chồng đi về cõi xa xôi
Một mình quạnh quẽ đơn côi bẽ bàng
Xuân qua,hạ đến thu sang
Cuối đông tàn tạ trăm ngàn nhớ thương

Vợ chồng tình đã say hương
Con tim thổn thức sầu vương đong đầy
Thuyền tình sớm dứt nợ vay
Bốn mùa thương nhớ thân này héo hon

 

  VÂN HUỲNH - vanhuynh1949@gmail.com - 0937666707 - Hải Phong TT Long Hải Bà Rịa Vũng Tàu  (Ngày 16/03/2012 14:25:45)

Đọc bài thơ EM THÀNH GÓA PHỤ của tác giã Võ Quang Diệm. Vân Huỳnh thấy lòng nao nao buồn cho thân phận của người thiếu phụ trong thơ của bạn . để cùng cảm thông chia sẻ VH xin có mấy câu thơ :

THAN PHẬN

Trời xanh nỡ phụ má hồng
Bởi em phận bạc sang sông đắm đò
Nhan hồng kiếp số dành cho
Thyền không trọn chuyến âu lo phận nàng

Đêm đêm lụy đổ hai hàng
Thương chồng tiếc chút hồng nhan lỡ tình
Cũng tròn cái nợ ba sinh
Trăm năm phận thiếp một mình…Chàng ơi !

Vân Huỳnh
CLB.Lucbat BRVT
 

Các bài khác: