Thứ sáu, 26/06/2026,


Tiếng chuông Yên Tử (Cao Trần Nguyên) (10/03/2012) 

 TIẾNG CHUÔNG YÊN TỬ

 

Cao Trần Nguyên
 
 
 
Chúng sinh ở khắp bốn phương
Nghe chuông Yên Tử về nương cửa Thiền,
 
Tội đồ có cả oan khiên
Âm - Dương hai cõi ưu phiền giống nhau.
 
"Trải qua một cuộc bể dâu"
Phật Hoàng đau đáu nỗi đau Dương - Trần
 
Nửa đời ki cóp tảo tần
Gặp phường gian đất - mất gần trắng tay,
 
Vận đau, nhưng vẫn còn may
Âm - Dương đã thấu oan này được minh!
 
C.T.N
 
 
____________________
Tác giả Cao Trần Nguyên

 

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Trần Nhật Tân - trannhattanquangninh@yahoo.com.vn - 01693090908 - sn:15 ngõ:14 Vũ Văn Hiếu p. Hfa Tu t.p. Hạ Long q.n.  (Ngày 05/12/2012 12:22:58)

Đọc bài thơ Tiếng Chuông Yên Tử của anh tôi rất thấm thía và muốn chia sẻ với anh qua bài thơ Vô Đề của tôi:
xếp bằng giữa thảm cỏ xanh
Lòng đang nặng trĩu bỗng thành làn sương
Trước tôi là khoảnh vô thường
Sau lưng là một nẻo đường bâng quơ
Đời như bể khổ vô bờ
Cố bươn may gặp bến bờ là may
Thôi chào anh người đã cùng công tác trong một cơ quan xí nghiệp

  Cao Trần Nguyên - caotrannguyen@yahoo.com - 097 981 4947 - Hạ long-Quảng Ninh  (Ngày 12/03/2012 17:58:04)



Xin được tiếp "LÊN YÊN TỬ" với nhà giáo Trần Mạnh Tuân
Một khổ để thay lời cảm ơn BBT, thi hữu và bạn đọc:

LÊN YÊN TỬ

"Đường lên Yên Tử đẹp lá hoa
Hạt nắng rơi qua tán rừng già.
Tiếng chim hòa quyện hương trời đất
Mỗi bước cây rừng níu chân ta!"

Dừng lại nơi đây thắp tuần nhang
Nước Phật Hoa Yên có đàn tràng
Giải oan - trách kẻ gây oan trái
Bước tiếp theo mây tới: PHẬT HOÀNG.

CTN

 

  Trần Mạnh Tuân - tuan_hwru@fulbrightmail.org - 091353 0266 - Hà Nội  (Ngày 12/03/2012 12:44:52)

Góp với anh đôi câu không phải lục bát nhân họa một bài thơ của bạn bè nhé:

LÊN YÊN TỬ

Đường lên Yên Tử đẹp lá hoa,
Hạt nắng rơi qua tán rừng già.
Tiếng chim hòa quyện hương trời đất
Mỗi bước… cây rừng níu chân ta!

TMT

  hoanganh Nguyen - linhthy0305@yahoo.com - 01299962138 - Bentre  (Ngày 11/03/2012 10:10:35)

Đọc " TIẾNG CHUÔNG YÊN TỬ " của nhà thơ Cao Trần Nguyên ,mọi người như có cảm giác được lên chốn non bồng... nghe đời thanh thản làm sao.!
LT xin được đôi lời đồng cảm cùng NT.
Chúc NT nhiều sức khỏe, đi nhiều nơi ...để thêm nhiều vần thơ hay nửa nhé!
TRÊN CHỐN NON THIÊNG

Đường về Yên Tử sáng nay
Gió lay cành trúc mưa bay non ngàn
Trên tầng cao tiếng chuông ngân
Tưởng như chốn ấy vua Trần ghé qua

Chinh yên khắp cõi ta bà
Dẹp tan tham bạo , lìa xa hồng trần
Từ trên chín đỉnh phù vân
Nương mình cõi Phật chuỗi lần ..tịnh tâm.!

Cháu , con về lại ghé thăm
Núi rừng Yên TỬ mây vờn... trắng bay....

Linh Thy ( BT )

  VÂN HUỲNH - vanhuynh1949@gmail.com - 0937666707 - Hải Phong TT Long Hải Bà Rịa Vũng Tàu  (Ngày 11/03/2012 6:12:07)

Đọc bài thơ Tiếng chuông Yên Tử cùa tác giã CTN
Vân Huỳnh xin họa:


NGỘ DUYÊN YÊN TỬ

Tôi người viển khách tha pương
Viếng chùa Yên Tử tâm vương cõi thiền

Tâm lành tỉnh ngộ phật duyên
Lòng trần lắng dịu ưu phiền tình nhau

Cuộc đời bể hóa cồn dâu “
Tiếng chuông cảnh tỉnh sầu đau hồng trần

Biết đâu là chốn non Tần
Gởi thân xác tạm an phần xuôi tay

Cuộc đời hết trả lại vay
Bánh xe lục đạo tháng ngày quay nhanh

Vân Huỳnh
CLB.Lucbat BR Vũng Tàu

  Nguyễn Bá Trinh - ngbatrinh@yahoo.com - 0915 652 689 - Hà Nội  (Ngày 10/03/2012 7:47:32)

Nhân đọc bài thơ rất hay của thi sỹ Cao Trần Nguyên, xin được góp vài dòng, may ra không lạc đề:

THỊ KÍNH

Yêu chồng cầm kéo sửa râu
Nào ngờ phải oán mưu sâu giết chồng
Lên chùa thờ Phật một lòng
Bị cho là kẻ lòng thòng bất minh
Thánh thần phù hộ chúng sinh
Lại để một mình Thị Kính chịu oan.

Người đời chớ có kêu van
Cứ xôi cứ oản, bền gan mà chờ.

(THƠ NGỤ NGÔN, TẬP 3, Phỏng theo văn học dân gian, NXB Văn học 2011)
 

Các bài khác: