Thứ sáu, 26/06/2026,


Sao đành (Trần Anh Khoa) (09/03/2012) 

SAO ĐÀNH
Tặng T.H.D

Trần Anh Khoa

Em "liều thả chữ trên sông"
Tương tư ta vớt cho lòng chữ yêu
Phù sa nhuộm đỏ nắng chiều
Hai con tim với túp lều dấu xưa

"Trôi về đâu" đã bao giờ?
"Chữ làm người" đẩy xô bờ lương tâm
Nổi nênh con chữ tím bầm
Bút đau phận bút, thân tằm ngẩn ngơ...

T.A.K


_______________
Tác giả Trần Anh Khoa (Hà Nội)
Điện thoại: 0903445418

 

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Hoàng Cao - hoangcao.hd@gmail.com - 0989.880.755 - B10,TT12, Khu đô thị Văn Quán , Hà Đông , HÀ Nội  (Ngày 12/03/2012 13:52:36)

Trả lời “Sao đành”
--o0o--
Mực thừa , giấy cả ngàn trang .
Văn chương viết mãi đêm sang ngày về .
Cái tình , cái nghĩa bộn bề .
Xem ra lại bỏ bên lề phố đông .

Lẽ đành đợi gió chiều đông ?.
Thơ theo lối gió dòng sông trôi vèo.
Thân bèo cố bám mà theo.
Phù xa nhuộm đỏ thơ nghèo lênh đênh .

Đò nan mấy chiếc dập dềnh? .
Vớt lên cái phận bạc mệnh thời gian .
Hỏi sao đời lỡ phũ phàn.
“Ngàn xưa nét đẹp muôn ngàn dân ta ?....” .

Giờ ai còn thấy mặn mà ?.
Mấy ai thấu hiểu thiết tha với đời ?.
Tỉnh say con chữ ngọng lời .
Bước xiêu xiêu vẹo lối trời gió đưa .

Đời người gấp gáp nắng mưa .
Một mai nhanh quá , thiếu ,thừa, ngoại lai .
Gốc quên , sử thiếu hụt vài .
Ngồi ngâm ngán ngẩm thế thái sự đời .
Hoàng Cao
(10-12.03.2012)
Bây giời thấy ít ai quan tâm đến văn chương nữa. Nhiều khi tôi thấy rất buồn và bi quan về niềm đam mê của bản thân .
 

  Lục Thị Bích Hạnh - Tuoixechieu113@yahoo.com.vn - 01665460480 - Thanh Trì - Hà Nội  (Ngày 10/03/2012 9:14:23)

Một bài thơ chứa đựng biết bao cảm xúc, có lẽ nhà thơ TRẦN ANH KHOA rất hiểu cho tác giả bài thơ: em Liều Thả Chữ Trên Sông rất nhiều mới có những vần thơ đáp lại hay đến vậy.
2 nhà thơ có tâm hồn đồng điệu sẽ viết lên những bài thơ hay.

Các bài khác: