Thứ sáu, 26/06/2026,


Chiều nghiêng nước đổ... thành mưa! (Nguyễn Đình Trọng) (09/03/2012) 
 
CHIỀU NGHIÊNG NƯỚC ĐỔ… THÀNH MƯA!

 
 
Nguyễn Đình Trọng
 
I
Ngồi buồn, nhớ bạn xa xôi
Tặng Người khúc hát, do tôi... đặt vè
Dặn rằng, vui mới đem nghe
Nhỏ thôi, hàng xóm lại chê... tầm phào!

II
Nhớ hôm có trận mưa rào
Năm người Lục Bát nép vào... trong mưa
Bần thần mờ mịt mưa trưa
Trời xao xác gió, phố xưa ngoằn nghoèo...

III
Chiều nghiêng, ta cũng… nghiêng theo
Bao nhiêu nỗi nhớ, trôi vèo sang... Sông!
Giọt tình Lục bát mênh mông
Muốn quá giang lắm! Sợ không hết lời...
 
IV
Nhớ nhiều chi lắm người ơi
Cho tình ấm lại, cho trời đổ mưa…
 
N.Đ.T
 
 
_______________________
Tác giả Nguyễn Đình Trọng
Đ/c: 14/11 Nhất Chi Mai, P.13, Q. Tân Bình
Điện thoại: 01233 123 789
Email: tucchip@gmail.com
 
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  ĐINH THƯỜNG - thuonghuyen858@yahoo.com.vn - 0912.242.998 - Hải Phòng  (Ngày 10/03/2012 19:36:58)

Năm người Lục Bát chiêm bao
Một đêm thi tứ tuôn trào thành sông
Thuyền thơ muôn nẻo chênh chông
Ngược xuôi Nam - Bắc mà không cạn lời.

  Thái văn Khoa - khoadalat1949@gmail.com - 01662462570 - Đồng Nai  (Ngày 10/03/2012 7:46:37)


Bài thơ Chiều nghiêng nước đổ thành mưa
Nguyễn Đình Trọng

_Tôi biết các anh là những nhà thơ sáng tác rất hay có những cảm xúc hấp dẩn tuyệt vời.

__Những người như tôi hồi đó đi bán cà rem không khổ nào bằng đã nghèo đi bán cà rem lại gặp mưa .
_Người ta nói mưa trưa là hại người bán cà rem
rồi{mong các nhà thơ thông cảm vậy}
Xin họa bài thơ lấy tên:

_____NƯỚC MẮT NGƯỜI BÁN CÀ REM_____

Buồn vui nhớ bạn xa xôi
Tặng người khúc hát do tôi ..đăt vè
Vắng tôi bạn nhớ..đem nghe
Thử rằng hàng xóm có chê tầm phèo

Một năm nhiều trận mưa rào
Bất ngờ nhóm bạn nép vào trọ mưa
Đó là một trận mưa trưa
Buôn tần, bán tảo, khổ cho người nghèo

Mưa buồn ta cũng buồn theo!
Nước đem bụi lá trôi vèo xuống sông
Thơ tình thật quá mênh mong
Buồn vui cứ viết vẫn không hết lời

Tỏ tình thương lắm ai ơi!
Cho ta sống lại
một thời đổ mưa

khoadalat





 

  Thủy Hướng Dương - thuyhuongduong10@gmail.com - 0904009155 - Hà Nội  (Ngày 09/03/2012 18:57:51)

 

Chiều nghiêng nước đổ... thành mưa
Để sợi thương đan thành mùa dấu yêu
Một câu nói được bao điều
Người Hà Nội cũng muốn kêu lên rằng
Sài Gòn ơi, mưa cứ giăng
Cho tri kỷ với tri âm kéo về
Cho ai nối lại đam mê*
Viết câu lục bát tràn trề thủy chung...

* Tác giả Nguyễn Đình Trọng là người soạn hơn 100 Lục bát hai câu của nhiều Tác giả
để Nhà thư pháp Đậu Phi Hùng thể hiện trong Lễ hội Lục bát lần thứ nhất

T.H.D

  Hoàng Cao - hoangcao.dh@gmail.com - 0989.880.755 - b10,TT12, Khu đô thị Văn Quán , Hà Đông , Hà Nội  (Ngày 09/03/2012 17:01:49)

Trả lời “Chiều nghiêng nước đổ... thành mưa!”
--o0o--
Vì mưa ngồi lại góp vui .
Mưa trưa thơ góp mà bùi vị hay .
Tay người nắm chặt bàn tay .
Mặc cho mưa gió bão bay mái nhà .

Vang vang hào sảng thơ ca .
Át mưa át gió sưởi nhà ấm êm .
Nhìn cảnh ta thấy buồn thêm .
Bóng dài hiu quanh một đêm tình buồn

Bao giờ trời hết mưa tuôn .
Bao giời nắng ấm khắp buôn làng mình .
Ta đi trong ánh bình minh.
Gió lộng trời thanh lung linh biển tình .
Hoàng Cao
(09.03.2012)
 

  Lục Thị Bích Hạnh - Tuoixechieu113@yahoo.com.vn - 01665460480 - Thanh Trì - Hà Nội  (Ngày 09/03/2012 16:17:12)

Một bức ảnh thật đẹp,một buổi trú mưa nhưng chúng ta lại được NGUYỄN ĐÌNH TRỌNG viết lên những dòng thơ chưa đầy kỷ niệm.Người viết hay , những độc giả như chúng tôi không biết hết các anh, các chị qua dòng họa thơ TRẦN MẠNH TUÂN tôi được biết tên, vị trí của các anh các chị trong ảnh.Đọc kỹ bài thơ thấy có tên:Quá "GIANG" nhớ nhiều" CHI" đây chỉ có 2 tên nhà thơ.
Tật tài hoa như các anh các chị mới có nhiều cách viết, cách họa thơ hay đến vậy

  Dung Thị Vân - dungthivan11012012@gmail.com - 0903372219 - TP.Hồ Chí Minh  (Ngày 09/03/2012 14:37:10)

Đây là bài thơ của anh Nguyễn Đình Trọng. DTV cũng xin copy lại bài thơ đã cảm nhận ngày ghé thăm THG để lưu lại trong file thơ bác Trọng để nhớ :

BÊN NHAU

(Khẽ hát thầm một câu:“Giây phút êm đềm ngày ta gặp nhau”….Ghi nhớ
ngày LB.C TP.HCM ghé thăm em TRẦN HỒNG GIANG.
17.09.2010)

Bên nhau mưa đổ mưa tuôn
Bên nhau là cả ngọn nguồn yêu thương
Kiếp lai sinh dẫu vô thường
Hồng trần ta đã tỏ tường cùng nhau

Hạt mưa vỡ nát dài lâu
Ôi sao ngân ngấn một màu xót xa
Thế nhân còn lắm tình ca
Em vì sao sáng thật thà thi nhân

Dung Thị Vân

  Trần Mạnh Tuân - tuan_hwru@fulbrightmail.org - 091353 0266 - Hà Nội  (Ngày 09/03/2012 12:30:41)

Trần Hồng Giang viết:

Sài Gòn chiều sầm sập mưa
Gieo một chút lạnh
Câu thơ ướt nhòe…
Giữa thu trời thả bùa mê
Cho người lướt thướt tìm về bên nhau

Tựa vào nhau cho thật lâu
Để nghe lòng ấm
Vẹn câu thơ tình…
Bỗng dưng trời cũng thương mình
Nghiêng chiều đổ vạn giọt tình vào tay

Chiều ơi, sao chẳng thật dài?!
Để cho cơn khát lai rai sang mùa…

Trần Mạnh Tuân tiếp lời:

"Chiều ơi, sao chẳng thật dài?!
Để cho cơn khát lai rai sang mùa…"

Ai chưa tỏ mặt xin thưa,
Ảnh trên.. người thật mới vừa chụp đây.

Đình Trọng áo trắng... giữa này,
Xem bề ngả ngốn... giữa bầy thiên nga.
Hồng Giang đích thị chủ nhà,
Áo vàng ôm gối xanh là... buồn mưa?

Nam Chi đã Phát Lộc chưa?
Áo xanh vẫn mặc như vừa hội xong?
Mai Hường bên trái áo hồng,
Tác giả Tác phẩm... vui lòng vào xem.

Trung tâm ảnh, mặc áo đen,
Dung Vân mở cánh tay êm ôm đời.
Gia đình Lục Bát ta ơi!
Luôn bên nhau kết tình người sáng trong.

Trần Mạnh Tuân

Các bài khác: