 Lục Thị Bích Hạnh - tuoixechieu113@yahoo.com.vn - 01665460480 - Thanh Trì _ Hà Nội
(Ngày 13/03/2012 17:18:58)
Thật bất ngờ cho tôi được anh Mạnh Tuân dành tặng bài thơ để cảm ơn.Trong thơ anh viết " Phải chê nhiều vào" nếu như vậy thì tôi không thể biết chê vào đâu nữa, với bài thơ hay như vậy.
Tôi được biết một quán cafe LỤC BÁT HỘI QUÁN rất đẹp và lãng mạn, ở quán đó đẹp và là nơi ghé thăm của các nhà thơ đàm đạo thơ ca.
Có lẽ các độc giả muốn cảm ơn nhà thơ theo tôi LỤC BÁT HỘI QUÁN là nơi để độc giả mời các nhà thơ một ly cafe ngọt ngào thay lời cảm ơn vậy
Hy vọng các nhà thơ Hà Nội đồng ý như vậy.Tôi sẽ là người mời đầu tiên các anh, các chị.
 Hà Phương - Phuong He2011@yahoo.com - - Bình Dương
(Ngày 11/03/2012 10:45:06)
Đúng như nhận xét của chị Bích Hạnh. Thầy Tuân rõ thật đa tài.! nối vần thơ của các bạn thơ thật tuyệt...!
ƯỚC GÌ
ƯỚc gì năm thêm được nhiều ngày Tám
Để Thầy Tuân lay láng hồn thơ
Hôn sao ..hôn dạt đôi bờ...!
Để cho môi ấm dại khờ ...bên môi..!!!
Hà Phương ( BD )
 Trần Mạnh Tuân - tuan_hwru@fulbrightmail.org - 091353 0266 - Hà Nội
(Ngày 11/03/2012 9:38:34)
CÁM ƠN BẠN BÍCH HẠNH!
Bao nhiêu từ... bảo không dùng!
Nể thôi nhưng phủ phục... đừng nhé ai.
Đọc thơ đọc tất cả bài...
Lời bình, thơ họa nối dài tình thơ.
Một điều khám phá bất ngờ...
Cám ơn mà lại bằng thơ dâng đời!
Bao nhiêu bè bạn góp lời...
Nối dài lục bát tình người... cũng hay!
Giản đơn chắp lại được ngay,
Nối vần có sẵn... chuyện này sẵn ăn.
Ngưỡng thôi, còn mộ xin ngăn...
Chín phần Thầy... chỉ một phần Thi thôi!
Cảm ơn Bich Hạnh có lời,
Tặng thêm băng dính... mũi tôi to bè...
Đừng nhầm Quang Thắng đấy nghe?
Khen như Bích Hạnh... phải chê bù vào!
TMT
 Lục Thị Bích Hạnh - Tuoixechieu113@yahoo.com.vn - 01665460480 - Thanh Trì - Hà Nội
(Ngày 10/03/2012 9:40:50)
Tôi không biết dùng từ nào diễn tả lại được sự nể phục TRẦN MẠNH TUÂN. Khi vào luc bát đọc thơ tôi thường đọc cả lời họa, lời bình cho mỗi bài thơ,để rồi tôi càng thêm gắn bó với trang này.
Nhưng tôi lại khám phá ra một điều vô cùng tuyệt vời đó là: Lời họa thơ để cảm ơn tất cả các độc giả viết dành tặng mình thì tôi hoàn toàn bị chinh phục tài năng thơ tuyệt vời của TRẦN MẠNH TUÂN.
Thật sự anh đã làm tôi ngưỡng mộ một phong cách rất Thi Sĩ mà chỉ có anh mới làm được.
xin cảm ơn anh
 Trần Mạnh Tuân - tuan_hwru@fulbrightmail.org - 091353 0266 - Hà Nội
(Ngày 10/03/2012 1:36:49)
Nối lời... CÁM ƠN
Bạn bè đọc... cảm nhận thêm,
Góp vui cùng với... Hôn em, tuyệt vời!
Phương Hoài... chỉ một câu thôi,
Tâm hồn lãng mạn quá trời... quá hay!
Hôn em... vẫn những tháng ngày,
Ai mà đã có... hôn ngay đi nào!
TMT
 Phương Hoài - Hoaittp@vietinbank.vn - 0912898168 - Thái Nguyên
(Ngày 09/03/2012 19:13:14)
Bài thơ hay quá . Thầy giáo có tâm hồn thật lãng mạn
 Trần Mạnh Tuân - tuan_hwru@fulbrightmail.org - 091353 0266 - Hà Nội
(Ngày 09/03/2012 1:36:19)
CÁM ƠN CÁC BẠN THƠ
Một lời muốn nói: Cảm ơn!
Bạn bè chia sẻ... Nụ hôn ngày này.
Cho tình thêm chút đắm say,
Cho đời đẹp mãi tháng ngày bên nhau.
Trọng Liên... trời đất hôn mau,
Ngả nghiêng, ngơ ngẩn gió... câu khát tình.
Thầy Tùy... chia sẻ lòng mình,
Muốn trao em hết cho tình đắm say.
Trương Văn Lực... có bài này...
Không đề... lại bảo em say đi nào!
Đỗ Lương Điền... nói ngọt ngào,
Môi hường say đắm khác nào trên mây!
Thái Văn Khoa... muốn hôn dầy...
Hôn em... Mười sáu lần ngày hôm qua.
Đỗ Văn Kệ... để ngợi ca...
Góp thêm Tình Mẹ... chảy ra từ nguồn!
Lương Bá Hòa... trắng đêm luôn,
Hôn chân lên trán... có còn sót không?
Bích Hạnh... Có tuyệt thực lòng?
Đọc hôn, lòng dạ cảm đồng với thơ?
Ngọc Thanh... hôn gió mộng mơ,
Lỡ em thích thật... bây giờ tính sao?
Phạm Tự... Khao khát, khát khao!
Bao giờ gặp lại gửi trao thêm lần.
Chị Bình... thân họa đủ vần,
Môi mềm, uống nữa... chỉ ngần ấy say!
Trọng Hữu... lắng đọng tình này,
Muốn thêm cảm xúc... hôn ngay đi nào.
Thanh Liêm... Lãng mạn quá sao?
Tiếng Trung ai muốn học... vào Đại Nam!
Hà Phương... mỏi mệt việc làm?
Hôm nay phải cố... cho làn môi êm!
Bạn bè đọc... cảm nhận thêm,
Góp vui cùng với... Hôn em, tuyệt vời!
TMT
 Hà Phương - Phuong He2011@yahoo.com - - Bình Dương
(Ngày 08/03/2012 22:02:02)
8/3 Hà Phương cũng được " Vui cùng" khi đọc được bài thơ của thầy Trần Mạnh Tuân.
Xin được phép họa mấy vần cảm ơn thầy
Chúc Thầy luôn vui ,khỏe..và gửi nhiều bài thơ hay lên lucbat.com nữa nhé!
CŨNG VÌ
Phải vì ngày Tám tháng Ba
Mà hôn cả má, hôn xa, hôn gần..
Hôn yêu đôi bờ vai sần
Vì con, vì cháu bao lần oằn thêm
Hôm nay được hôn êm đềm
Em xin chăm chút...cho mềm ..môi hôn...!
Hà Phương ( BD )
 Trần Thị Thanh Liêm - thanhliemdainam@yahoo.com - 0987 641 698 - Ngành tiếng Trung, Đại học Đại Nam 56 Vũ Trọng Phụng Hà Nội
(Ngày 08/03/2012 19:13:17)
Thầy Tuân ơi, thầy lãng mạn quá đấy. Xin chúc thầy gia đình hạnh phúc, công việc suôn sẻ, thơ hay cứ ra đều đều thầy nhé!
Em Trần Thị Thanh Liêm (tiengtrungdainam.com)
 nguyentronghuu - nguyentronghuunb@gmail.com - 01698469554 - Vănquán -Hà Đông -Hà nội
(Ngày 08/03/2012 17:15:49)
"Thày hôn cho thỏa nỗi lòng
Hôn cho trời đất xoay vòng đảo điên
Hôn cho nổi gió khắp miền
Hôn cho sóng dậy , non yên giật mình
Nụ hôn lắng đọng tâm tình
Dâng lên cảm xúc trái tim nồng nàn
 Bùi thị Bình - binhcuong206@yahoo.com - 0912129748 - Ninh Bình
(Ngày 08/03/2012 16:39:59)
CHÚT XƯA ...
( Thân họa vui cùng Nhà giáo - Nhà thơ TMT)
***
Nụ hôn trao, xiết vòng tay
Ngả vào Em – chút mê say ấm nồng
Thơm lành, quấn quýt, trắng trong
Giành cho nhau,nụ sen hồng tinh khôi
Tóc huyền man mác bờ môi
Ngát hương cau vẫn bồi hồi bờ vai
Ru mình mà ngỡ ru ai
Cõi người dẫu có u hoài, phiêu linh
Phương đời xa, nặng chữ tình
Trời Ban trời Bắt trời Sinh thế rồi
Suối ngàn chảy mãi khôn nguôi
Gót sen ai cứ chơi vơi giữa dòng
Em xưa má thắm môi hồng
Còn trong ta, sắc cầu vồng bay bay
Môi mềm , càng uống càng say
Trái tim ơi - nụ hôn gầy ... chút xưa !
 Phạm Văn Tự - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Tam Sơn - Quản Bạ - Hà Giang
(Ngày 08/03/2012 14:26:12)
Nhân dịp ngày 8/3 xin gửi tới tác giả Trần Mạnh Tuân cái hôn... " Khát lòng". Đồng thời xin trân trọng gửi tới các nữ thi sĩ trong "vườn xuân lục bát" lời chúc sức khoẻ, hạnh phúc, vui nhiều và chan chứa Tình - Thơ !
KHÁT LÒNG...
Cả năm mơ mộng cái hôn...
Ngày vui xao xuyến bồn chồn xốn xang
Bờ môi khe khẽ nhẹ nhàng
Nồng nàn quen lạ xốn xang...Ô kìa...
Đắm say...lệ ướt đầm đìa
Khát khao khao khát...Trời khuya quá rồi
Về đi thôi! Về anh ơi !
Một lần để nhớ trong đời...Mộng mơ?
Bao giờ cho đến bao giờ
Thả hồn vào cái ngẩn ngơ...Khát lòng !?
Phạm Tự
 Ngọc Thanh - ngocthanh_kgm@yahoo.com.vn - 0904160135 - 15 Trần Bình Trọng, Hoàn Kiếm, Hà Nội
(Ngày 08/03/2012 12:17:57)
Thầy ơi hôn gió thôi nghe
Xin đừng hôn thật nhạt nhòe son môi
Hôn xa cũng thỏa tình đời
Lỡ thầy hôn thật... em cười suốt đêm...
 Lục Thị Bích Hạnh - tuoixechieu113@yahoo.com.vn - 01665460480 - Thanh Trì _ Hà Nội
(Ngày 08/03/2012 12:14:00)
TUYỆT VỜI,Có thể nói rằng một bài thơ đến đúng dịp ngày 8-3 quốc tế phụ nữ.Ngày của một nửa thế giới trong mắt các anh.
Tôi được gặp Trần Mạnh Tuân trong lễ hội lục bát 2011.Một Giảng viên đại học những lại gắn bó với thơ lục bát rất nhiều bài bình, họa thơ của anh sâu sắc,
Hôm nay dọc HÔN EM tôi lại biết thơ anh.Xin cảm ơn anh với bài thơ rất hay.
 Lương Bá Hòa - Luongbahoa@gmail.com - 01682253228 - Nha Trang
(Ngày 08/03/2012 11:59:34)
Ngày 8/3,anh TMT hôn dữ dằn quá:
"Hôn lên tóc mượt huyền màu,
Bờ vai gió gội hương cau ngát tình.
Đồi trăng ngây ngất ru mình,
Hôn cho ta biết phiêu linh cõi người.
...
Hôn môi mắt xuống suối ngàn,
Gót sen dâng cảm xúc lan tuyệt vời".
Vậy xin phụ họa cùng anh TMT với bài thơ sưu tầm sau đây:
"Thức đêm mới biết đêm là ngắn
Mới biết em dài hơn cả đêm
Hôn em từ gót chân lên trán
Hôn đến nửa chừng…đã hết đêm".
 Đỗ Văn kệ - mdanlachn@yahoo.com - 0988776390 - P908.nhà An Lạc.KĐT Mỹ Đình 1.Hà Nội
(Ngày 08/03/2012 11:14:18)
Tác giả Trần Mạnh Tuân và các tác giả gần xa, nhân ngày 8 tháng 3 đã nói về "hôn em" rất là nhiều.
Để ca ngợi phụ nữ toàn thế giới trong ngày 8 tháng 3 này, tôi xin gòp bài thơ "TÌNH MẸ" cho thêm phong phú:
TÌNH MẸ
Không chỉ ngày 8 tháng 3
Tình mẹ như nước chảy ra từ nguồn
Đời đời tình nặng mẹ-con
Dòng thơm chảy mãi để còn nhân gian
Đỗ Văn Kệ
 Thái văn Khoa - khoadalat1949@gmail.com - 01662462570 - Đồng Nai
(Ngày 08/03/2012 10:40:03)
Xin ý kiến về hình minh họa bài thơ HÔN EM có hai ý như sau
1-Góc nhìn về người nghệ sĩ nói chung văn sĩ,họa sĩ,thi sĩ,
nhạc sĩ hình minh họa rất đúng ,quá đẹp.
2-nhìn về tổng quát,người cùng phái,hôn người ,cùng phái
thời bây giờ họ gọi "bê đê" hay hội chứng rối loạn sắt tố
__cá nhân tôi khen rất đẹp,trữ tình,đáng được trân trọng .
___Bài thơ của anh Trần mạnh Tuân rất hay vừa trẻ trung và
mùi mẫn đúng là thiên đường tình ái,của một thời biết yêu
___Tôi xin lấy tên bài thơ HÔN EM ghi vào đàu câu thơ đễ tăng
lên nhiều hơn vào ngày này {8/3}
HÔN EM
Hôn em vòng tay anh trao
Hôn em,em đã nép vào lòng anh
Hôn em người rất hiền lành
Hôn em đễ biết mình dành cho nhau
Hôn em tóc mược huyền màu
Hôn em gió gội hương cau ngát tình
Hôn em trăng ngó đôi mình
Hôn em cho biết phiêu linh cõi người
Hôn em là nhất trên đời
Hôn em tình ái Chúa Trời đã ban
Hôn em mắt xuống suối ngàn
Hôn em cãm xúc đưa sang tuyệt vời
Hôn em,em nhé em ơi
Hôn em quên cã đất trời còn không
Hôn em môi anh cũng hồng
Hôn em bất tận đắm trong tim mình
 Đỗ lương Điền - luongdien686@yahoo.com.vn - 0983410548 - 7/246Đường Xuân ĐỉnhTừ liêm Ha nội
(Ngày 08/03/2012 10:34:12)
"Nụ hôn thay biết bao lời
Hòa chung nhịp đập cho đời lên hương"
Nụ hôn nói hết yêu thương
Ngọt ngào nồng thắm ,môi hường đắm say
Bồng bềnh như lạc trên mây
Trao yêu -trao cả những ngày xa em
Lương Điền H V CLB THƠ VN -Xuân Đỉnh
 Trương văn Lực - Controi58@yahoo.com - 0937303536 - Ấp Thừa Lợi, xã Thừa Đức, Bình Đại, Bến Tre
(Ngày 08/03/2012 10:29:26)
Nhân 8 tháng 3, thấy bác TMT HÔN EM mà đàn em không còn gì để nói. Nhất là "Hôn môi mắt xuống suối ngàn/Gót sen dâng cảm xúc lan tuyệt vời" thì cũng chẳng kém gì CHẾ LAN VIÊN xưa đã từng hôn đến ..."sập đỗ tường nhà... mưa sa bão táp..." Người đời trước sao mà hôn ghê gớm thế khiến lớp trẻ chỉ còn biết vô cùng bái phục! Nhân ngày 8 tháng 3, xin chia sẻ với bác Tuân và bạn đọc LBcom, một chút tâm tình của mình, xin nâng ly dâng đến 1/2 nhân loại nhé!
KHÔNG ĐỀ
Ừ! Em cứ say đi…
Để ta làm bồi bàn
Dâng em ly thơ…
Tận hiến!
Xin em đừng tan biến
Để thơ ta
Vĩnh viễn…
Không đề!
(Nhân 8 tháng 3 năm 2012)
TVL
 Nguyễn Đức Tùy - ndtuy@yahoo.com.vn - 0974131428 - Việt Trì-Phú Thọ
(Ngày 08/03/2012 8:02:42)
Viết tiếp đôi dòng để chia sẻ cảm xúc với thầy Trần Mạnh Tuân "Hôn Em" trong ngày vui của Phụ nữ toàn thế giới. Chúc chị em luôn vui tươi và hạnh phúc!
"Anh hôn em nhé em ơi!
Đắm say quên cả đất trời còn không.
Thắp lên nụ lửa môi hồng,
Tình yêu bất tận đắm trong tim mình"
Nụ hôn ấm áp ngọt lành
Cho tim thổn thức cho tình đắm say
Ngọt ngào âu yếm ngất ngây
Để khi xa nhớ phút giây tuyệt vời
Nụ hôn thay biết bao lời
Hoà chung nhịp sống cho đời lên hương
Môi thơm tóc mượt má hường
Hôn em trao hết yêu thương nồng nàn.
NĐT
 Nguyễn Trọng Liên - nguyentronglien2000@yahoo.com - 090 413 0465 - TP Thanh Hóa
(Ngày 08/03/2012 6:51:18)
Thắp lên nụ lửa môi hồng,
Tình yêu bất tận đắm trong tim mình.
Hôn cho trời đất nghiêng đêm
Vòng hôn anh đuổi theo em bao giờ?
Hôn cho mây gió ngẩn ngơ
Cho sóng khát chỉ ru bờ Tình yêu!
|