Thứ sáu, 26/06/2026,


Bà tôi (Nguyễn Thanh Tuyên) (07/03/2012) 
 
 
BÀ TÔI
 
 
 
Nguyễn Thanh Tuyên
 
Theo làn hương mỏng gặp ông
Mũ sao, mắt sáng, môi hồng hiền khô
Cách ngăn thăm thẳm đôi bờ
Bà tôi tay chắp mắt mờ khói nhang
 
Còn đâu lệ chảy hai hàng
Nghẹn ngào lời khấn bàng hoàng mây bay
Xa từ dạo cưới đến nay
Nhớ thương bà giỗ đúng ngày ông đi...!
 
Hoa có vụ lúa có thì
Nén tâm bấm bụng cũng vì cha tôi
Mầm vừa tách hạt, mồ côi!
Thương con, cua ốc lần hồi cháo rau
 
Kể gì mang nặng đẻ đau
Nâng niu giọt máu mai sau trao mình
Bòn từng lẻ gạo, đồng chinh
Lánh xa ánh mắt tỏ tình gợi thương
 
Nhiễu điều viền đỏ khung gương
Xua nồng, ấp lạnh đêm trường bà tôi
Dắt con cháu dọc đường đời
Mỗi trang sách mở ngấm lời bà răn
 
Một mai bà hết nhọc nhằn
Theo ông... ảnh cũng viền khăn nhiễu điều
Tóc xanh kết tóc mây chiều...
Tự dưng khóe mắt ứa nhiều giọt cay!
 
N.T.T
 
_______________________
Tác giả Nguyễn Thanh Tuyên
Điện thoại: 0989094933
Email: bsnguyenthanhtuyen@gmail.com

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  tran thanh binh - tuan trang@com - 01688266190 - dai truyen thanh yen dung  (Ngày 30/03/2012 8:02:10)

Xin kính chào ban biên tập và nhà thơ Nguyễn Thanh Tuyên! Tình cờ tôi lạc vào lucba.com, tôi thấy bài thơ 'Bà tôi' viết về người bà, người mẹ của chúng ta một thời lam lũ, cực nhọc, vất vả nuôi chúng ta thành người, qua đó mỗi người chúng ta phải biết yêu thương và kính trọng. Xin chúc ban biên tập và tác giả mạnh khỏe, công tác tốt.

 

  ĐINH THƯỜNG - thuonghuyen858@yahoo.com.vn - 0912.242.998 - Hải Phòng  (Ngày 10/03/2012 19:22:34)

Đọc bài thơ "Bà tôi" của Nhà thơ, Bác sĩ Nguyễn Thanh Tuyên, chúng ta có thể dễ dàng nhận ra chân dung của những người bà, người mẹ nông thôn Việt Nam một thời. Ngày nay, thời thế đã thay đổi ít nhiều nhưng những nét đẹp về lòng chung thủy, sự hết lòng yêu thương chăm sóc con cái và ý chí vươn lên cùng nam giới gánh vác công việc xã hội... mãi là những giá trị được ca tụng, đề cao.
Và đọc bài thơ này, chúng ta thêm một lần nữa được biết thêm về một khả năng rất riêng của NT, BS Nguyễn Thanh Tuyên trong khắc họa chân dung con người qua thơ Lục Bát.
Chúc anh luôn vui khỏe và có thêm nhiều sáng tác mới!

  Trần Mạnh Tuân - tuan_hwru@fulbrightmail.org - 091353 0266 - Hà Nội  (Ngày 08/03/2012 23:44:54)

Ngẫm về cõi tâm linh cùng với Bác sĩ - Nhà thơ Nguyễn Thanh Tuyên một chút nhé:

"Tóc xanh kết tóc mây chiều...
 Tự dưng khóe mắt ứa nhiều giọt cay!"


 Vòng đời... sinh tử ai hay,
 Trước sau cũng sẽ một ngày lên tiên!

Sống trần gian gửi... bách niên!
 Vĩnh hằng nơi ấy trên thiên đàng... về.

Một đời lắm nỗi u mê,
 Kiếp sau lại phải tu... lê gót trời!

Cho hay khi ở cõi đời,
 Sống sao để thác... như lời siêu sinh!

Mênh mang một cõi tâm linh,
 Bà ơi! bên cháu con mình thật lâu?

 Chuyến tàu cuối... mãi xa nhau,
 Thiên đường nơi ấy... gặp sau ấy mà!

TMT

  Đặng Quang Long - thuong.dangvo@yahoo.com - 0984836314 - Quang hanh, Cẩm phả, Quảng ninh.  (Ngày 08/03/2012 11:44:02)

@ Bạn Nguyễn Thanh Tuyền thân mên!

Cám ơn bạn với BÀ TÔI.Người phụ nữ ,người bà,người mẹ Viêt Nam.Từ sự mất mát,hy sinh,chăm chỉ,cặm cụi vì gia đình,chồng con...mà chịu đựng mộ cách đau đớn mà vĩ đại.Tôi rất thích khổ thơ này:

"Kể gì mang nặng đẻ đau
Nâng niu giọt máu mai sau trao mình
Bòn từng lẻ gạo, đồng chinh
Lánh xa ánh mắt tỏ tình gợi thương"

Và chắc chắn rồi đây ai cũng sẽ về bên cõi vĩnh hằng với tổ tiên.Lẽ tự nhiên thôi có phải không.Nhưng

"Một mai bà hết nhọc nhằn
Theo ông... ảnh cũng viền khăn nhiễu điều
Tóc xanh kết tóc mây chiều...
Tự dưng khóe mắt ứa nhiều giọt cay!"

Thì đúng là nhiều giọt cay thật.Cái nợ của cuộc đời này biết bao giờ...biết lấy gì để trả được? Chỉ có cách duy nhất là con cháu hãy sống sao cho đẹp,cho tốt và có ích hơn.
Vì vậy BÀ TÔI,không chỉ là lời tâm sự...mà có tính giáo dục cao.
Cám ơn ban cùng với bà thơ hay

ĐQL

Các bài khác: