Thứ sáu, 26/06/2026,


Lục bát trầu cau (Đoàn Đức Hiền) (07/03/2012) 

 

LỤC BÁT TRẦU CAU

Đoàn Đức Hiền

Trầu têm cánh phượng em mời
Không ăn chàng để trong cơi đựng trầu
Xin đừng vứt bỏ mà đau
Cau khô trầu héo thêm rầu lòng ai?

Từ trong cổ tích xa xôi
Miếng trầu đã đậm tình người lắm thay!
Quả cau chát, lá trầu cay
Nhuộm vào vôi bạc thêm say thêm nồng
Để em môi thắm má hồng
Dùng dằng quân tử nửa không muốn về
Miếng trầu câu chuyện chân quê
Nên duyên chồng vợ, say mê Hội làng.

Miếng trầu là miếng trầu vàng
Môi son má phấn bẽ bàng trầu têm
Trúc xinh vẫn mọc bên đình
Em xinh em nỡ quên tình trầu cau?

Đ.Đ.H

__________________

Tác giả Đoàn Đức Hiền
Email: hien.dd@haphong.com.vn

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Thị Thanh Xuân - thanhbaonguyen@yahoo.com.vn - 01233790349 - số 4 ngách 58/5 trần bình mai dịch cầu giấy hà nội   (Ngày 06/05/2014 21:25:14)

Qua anh lại được đọc một bài thơ hay, một cảm súc dâng đầy vè làng que về tình yêu đôi lữa, MỐI DUYÊN NỢ TRẦU CAU... , em chúc mừng anh, en có bài về trầu cau vui cùng anh , lỜI thơ chưa được hay nhưng xin chia sẻ cùng anh

CAU GIÀ

Ơ hay nắng đổ hiên nhà
Em về nhặt lá trầu già rụng rơi
Cau ba mẹ đã mang phơi
Vôi nồng cũng đã hết thời nồng vôi

Duyên em còn cái nụ chồi
Ngọn trầu đã héo cau ngồi mặt khuông
Tình duyên ai đã chót buông
Đôi môi tím dại... gánh buồn đợi ai

Trách ai tình lỡ chia hai
Để cho duyên thắm... tuột vai giữa đường
Giờ này mỗi đứa một phương
Trầu vàng lá rụng, cau trương bụng già

Thôi đành ta lạc mất ta
Một nôi hai ngả ... sầu sa tháng gầy

  Phạm Ngân Hà - hatrang975@yahoo.com - 0995492980 - HÀ NỘI  (Ngày 27/03/2013 23:01:04)

"Lục bát trầu cau" là những dòng cảm xúc đầy trở trăn được gửi gắm trong vần điệu lục bát vận dụng nhuần nhụy .Thơ anh được gieo trồng trên mảnh đất ca dao dân gian ,đằm thắm ,thiết tha và sâu sắc lạ.Cái duyên nợ trầu cau vốn là hình tượng quen thuộc của thơ ca nhưng với anh đó còn là một mảnh tình quê với biết bao nỗi niềm .Bài thơ là cả những hoài vọng về quá vãng với một làng quê âm vang những sắc màu văn hóa : đêm hội làng,câu quan họ ,kêttình đôi lứa. Nhưng câu kết của bài thơ lại rằng rặc nỗi niềm : xót xa,tiếc nuối,...mối duyên nợ trầu cau vẫn còn chưa được trả...
Cảm ơn những vần thơ của anh!

  Đặng hữu Lượng - huuluongdang @ Yaho o .com - 0313751378 - Số 9 A7 Vạn mỹ Ngô Quyền Hải phong   (Ngày 17/04/2012 13:48:36)



NỖI NIỀM TRẦU CAU .

Tôi gần năm mươi tuổi rồi
Tóc đã bạc rồi - vẫn được mời đi
Đón lễ trong lễ vu quy !
Đi thì đi vậy - lòng thì đắng cay !
Bởi vì trầu với cau này
Không ăn - nhìn thấy đã say lòng người !

Cuộc đời mong dược - miếng thôi !
Đến nay tôi vẫn chơi vơi - một mình !

Rất mong Ai đấy Quan tâm
Gặp trầu cau - thấy tim này sốn sang !

17.4.2012.

  Đoàn Đức Hiền - hiendd@haphong.com.vn - 0914351727 - t8-83ALyThuongKiet Hoan Kiem  (Ngày 05/04/2012 10:02:29)

Đức Hiền cảm ơn các Bạn Đ L Điền,V Quỳnh, ĐQ Long,N Hân đã có những dòng cảm xúc tinh tế , những vần thơ đẹp tặng ĐH làm cho bài thơ của ĐH được lan tỏa , sống mãi trong lòng mọi người!Rất hân hạnh được làm quen những tâm hồn đồng điệu!




































 

  Đoàn Đức Hiền - hiendd@haphong.com.vn - 0914351727 - t8-83ALyThuongKiet Hoan Kiem  (Ngày 05/04/2012 9:21:54)

Đức Hiền cảm ơn các Bạn Đ L Điền,V Quỳnh, ĐQ Long,N Hân đã có những dòng cảm xúc tinh tế , những vần thơ đẹp tặng ĐH làm cho bài thơ của ĐH được lan tỏa , sống mãi trong lòng mọi người!Rất hân hạnh được làm quen những tâm hồn đồng điệu!




































 

  Ngọc Hân - hangoc.hdkh@gmail.com - 0975184256 -  Ba ĐìnhHà nội  (Ngày 03/04/2012 0:40:40)

Lục bát trầu cau của Đoàn Đức Hiền mang đến cho tôi sự rung cảm sâu lắng và một thông điệp đáng suy ngẫm.
Tôi rất thích những vần thơ phảng phất phong vị ca dao ngọt ngào của anh khi thể hiện nét đẹp văn hóa trầu cau:
Quả cau chát, lá trầu cay
Nhuộm vào vôi bạc thêm say thêm nồng
Để em môi thắm má hồng
Dùng dằng quân tử nửa không muốn về
Miếng trầu câu chuyện chân quê
Nên duyên chồng vợ say mê hội làng.
Hương vị nồng nàn của miếng trầu cánh phượng lan tỏa, thấm vào hồn ngườiđưa ta về với miền cổ tích trong trẻo, tinh khiết, một không gian trầu cau lãng mạn, ý nhị.
Vẻ đẹp của bài thơ không chỉ dừng ở đó mà còn đẹp trong những suy nghĩ, trăn trở của tác giả.Anh xót xa trước sự xói mòn về đạo đức, lối sống của xã hội hiện đại:
...Xin đừng vứt bỏ mà đau
Cau khô trầu héo thêm rầu lòng ai?
...Trúc xinh vẫn mọc bên đình
Em xinh em nỡ quên tình trầu cau
Giọng thơ trách móc nhẹ nhàng mà đau đớn như một tiếng thở dài đầy trắc ẩn.
Phải có cái tâm sáng thì bài thơ mới hay đến như vậy

  Đỗ lương Điền - luongdien686@yahoo.com.vn - 0983410548 - 7/246Đường Xuân ĐỉnhTừ liêm Ha nội  (Ngày 08/03/2012 10:57:20)

Cảm ơn tác giả Đoàn đức Hiền đã cho chúng ta thưởng thức bài thơ hay ,rất mộc mạc rất thôn que nhưng chan chứ tình người.Xin gửi baì thơ sau

TRẦU CAU

Miếng trầu là miếng trầu cay

Cha mẹ đem đến chọn ngày vu quy

Em như đang độ xuân thì

Nên duyên chồng vợ cũng vì trầu ,cau

Miếng trầu tình nghĩa nặng sâu

Ăn vào một miếng cho nhau vừa lòng

Miếng cau với lá trầu không

Quện vào vôi bạc mà nồng duyên ta

Tình chồng ,nghĩa vợ đậm đà

Thủy chung ,son sắt đến già với nhau



Lương Điền HV CLB THƠ VN -XuânĐỉnh

  VÂN HUỲNH - vanhuynh1949@gmail.com - 0937666707 - Hải Phong TT Long Hải Bà Rịa Vũng Tàu  (Ngày 07/03/2012 18:52:31)

Đọc bài thơ LỤC BÁT TRẦU CAU của tác giả Đoàn Đức Biền ,Vân Huỳnh nghe hay hay nên xin chia sẻ với tác giả bài thơ CƯỚI EM ĐỦ SÁU MIẾNG TRẦU cùng góp thơ trên Lục bát.com nhá anh .

CƯỚI EM ĐỦ SÁU MIẾNG TRẦU

Miếng trầu cánh phượng anh mời
Tặng em hứa hẹn đỏ vôi thắm trầu
Em đừng ngoảnh mặt lòng đau
Chê khen thiên hạ ra vào mặc ai

Cơi trầu vuông chẳng có quai
Miếng trầu têm khéo đắm say duyên mình
Quả cau xanh mướt đậm tình
Khéo tay chẻ sáu dành trình cưới em

Họ nhà trai nức tiếng khen
Cô dâu xinh đẹp có duyên nhất làng
Miếng trầu em rất dịu dàng
Thắm nồng duyên nợ họ hàng chúc nhau

Ngày cưới đủ sáu miếng cau
Hai con lợn béo ba bao tiền đồng
Sáu quả đựng áo tơ hồng
Vàng ba lượng chín , đôi bông hạt xoàn

Ta mời khách khoảng ba ngàn
Xe hơi chín chiếc sắp hàng rước dâu ..
Anh xin em hảy gật đầu
. . . . . . . . . . . . . . . ?
Vân Huỳnh
CLB.Lucbat Tỉnh BRVT

  Đặng Quang Long - thuong.dangvo@yahoo.com - 0984836314 - Quang hanh, Cẩm phả, Quảng ninh.  (Ngày 07/03/2012 12:40:35)

@ Bạn Đoàn Đức Hiền thân mến !

Khi mà các vườn trầu tàn lụi dần,các hàng cau thưa thớt dần,người ăn trầu còn lại quá ít ỏi.Miếng trầu chỉ còn xuất hiện trong các buổi liên hoan có hát quan họ:trong các lễ hỏi,lễ cưới có tính chất tượng trưng...vậy mà đọc:LỤC BÁT TRẦU CAU của Đoàn Đức Hiền ta thấy sống lại bao kỷ niêm của thời...chưa xa là mấy:

"Trầu têm cánh phượng em mời
Không ăn chàng để trong cơi đựng trầu
Xin đừng vứt bỏ mà đau
Cau khô trầu héo thêm rầu lòng ai?"

Chúng ta có cả một sự tích trầu cau,cõ lẽ không người Việt Nam nào không trải nỗi lòng mà vẫn chưa đấy được sự tích ấy.

"Quả cau chát, lá trầu cay
Nhuộm vào vôi bạc thêm say thêm nồng"

"Miếng trầu câu chuyện chân quê
Nên duyên chồng vợ, say mê Hội làng."

Nhưng tác giả phải có gì đau đáu lắm,trăn trở lắm,mới có sự:

"Miếng trầu là miếng trầu vàng
Môi son má phấn bẽ bàng trầu têm"

Cám ơn nhà thơ có bài thơ hay,duyên dáng và đầy nỗi niềm.Giá như khổ kết vận,vần lục bát chuẩn hơn thì hay hơn.

ĐQL

Các bài khác: