Thứ sáu, 26/06/2026,


Dại khờ (Huệ Nguyên) (07/03/2012) 
 
DẠI KHỜ
 
Huệ Nguyên
 
Dại khờ ngày ấy em ơi
Trái tim chừng đã thắp lời nhớ thương
Để trăm năm nhói khúc buồn
Lời yêu em, chẳng tỏ tường cùng em...
 
Chiều xưa chùng suối tóc mềm
Để hoa xoan tím rát thềm đời anh
Chợt đôi mắt biếc long lanh
Chạm vừa nếp nhớ đã thành người dưng
 
Chiều quê lạc phím tương phùng
Ai ngồi may lại mảnh lòng vướng em…
 
H.N
 
 
 
 
_____________
Tác giả: Huệ Nguyên
Địa chỉ: Lăk - Đăk Lăk
ĐT: 01669771449
Email: nguyenhoplak@yahoo.com.vn
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Huệ Nguyên - nguyenhoplak@yahoo.com.vn - 01669771449 - Lăk - Đăk Lăk  (Ngày 10/03/2012 11:39:38)

HN xin chân thành cảm ơn Quí vị thi hữu đã chia sẻ và đồng cảm cũng như đối họa cùng HN. Xin chân thành cảm ơn quí vị thi hữu nguyentronghuu, Đỗ Lương Điền, Thái Văn Khoa, Nguyễn Chinh, Trần Thị Thanh Liêm và Văn Huỳnh có lời động viên và chia sẻ cùng HN. Kính chúc quí vị thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống cũng như có nhiều những tác phẩm hay!

Kính,
Huệ Nguyên

  VÂN HUỲNH - vanhuynh1949@gmail.com - 0937666707 - Hải Phong TT Long Hải Bà Rịa Vũng Tàu  (Ngày 07/03/2012 19:27:28)

Vân Huỳnh xin họa bài thơ DẠI KHỜ của tác giả Huệ Nguyên , gọi là cảm thông cùng chia sẻ với nhau nhé bạn.

AO ƯỚC TÌNH EM

Cũng gì thầm lặng em ơi !
Tình vương bóng ấy bồi hồi nhớ thương
Đêm khuya chợt giấc lòng buồn
Yêu sao chẳng ngỏ tận tường với em

Cũng bờ vai nhỏ em nghiêng
Cuộn tình se chỉ rối chìm tình anh
Đêm dài sương hạt long lanh
Giăng tơ se chỉ dệt mành nhớ nhung

Biết bao giờ mới trùng phùng
Ta cùng xum hợp nằm chung chiếc giường

Vân Huỳnh
CLB.Thơ Lucbat Tỉnh BRVT

  Trần Thị Thanh Liêm - thanhliemdainam@yahoo.com - 0987 641 698 - Ngành tiếng Trung, Đại học Đại Nam 56 Vũ Trọng Phụng Hà Nội  (Ngày 07/03/2012 13:42:41)

Em yêu ta hay không ta chẳng biết
Chỉ biết rằng ta tha thiết yêu em.
Cháu không dại khờ đâu Huệ Nguyên ạ. Miễn trong lòng cháu luôn tràn ngập tình yêu!
Cô Trần Thị Thanh Liêm (tiengtrungdainam.com)

  Nguyễn Chinh - hschinh@gmail.com - 0938205207 - 184/34/14 Lý Chính Thắng - Q.3 - TP.HCM  (Ngày 07/03/2012 12:53:40)

Dại khờ ngày ấy em ơi
Trái tim chừng đã thắp lời nhớ thương
Để trăm năm nhói khúc buồn
Lời yêu em, chẳng tỏ tường cùng em...

Ai chẳng có một mối tình đầu đời thật đẹp và… thật khờ khạo! Chàng trai dại khờ chỉ biết nói lời tỏ tình đầu tiên với người mình yêu bằng ánh mắt ngại ngùng, khi đôi bàn tay còn chưa dám nắm…
Thân chúc nhà thơ Huệ Nguyên có nhiều vần thơ dễ thương như ”Dại khờ ngày ấy em ơi”…
Nguyễn Chinh

  Thái văn Khoa - khoadalat1949@gmail.com - 01662462570 - Đồng Nai  (Ngày 07/03/2012 12:12:40)

Huệ Nguyên viết bài thơ DẠI KHỜ Của một tình yêu đơn phương

rất dể thương

Đễ trăm năm nhói khúc buồn

Cã một đời,lúc nào cũng nhớ,cũng thương

nhưng chưa nói được với người đẹp lời

nào,đó cũng là điều ray rức .



Nhưng câu thơ này

chiều xưa "cùng" suối tóc mềm

Ngày ấy chơi chung với nhau còn nhỏ chưa

nghĩ chuyện yêu đương ?khi người con gái

lớn đã vụt mất tầm tay vì hoàn cảnh nào đó

giờ là một kỹ niệm. Nếu người con gái

đó đọc được bài thơ này quá hạnh phúc

Tôi xin họa lại trong ý hạn chế buồn

_______DẠI KHỜ______

Biết rằng ngày đó em ơi

Tai ta nghe rõ những lời nhớ thương|

Hết đời vẫn thấy đau buồn

Vì anh chưa được tỏ tường cùng em

Mơ mơ dến mái tóc mềm

Hoa bằng lăng tím rát thềm đời anh

Nhớ hoài đôi mắt long lanh

Có duyên không nợ nên thành người dưng|

Còn đâu thêu dệt tương phùng

Nằm mơ đễ được đi cùng bên em

KĐL

  Đỗ lương Điền - luongdien686@yahoo.com.vn - 0983410548 - 7/246Đường Xuân ĐỉnhTừ liêm Ha nội  (Ngày 07/03/2012 9:13:55)

Quả là dại khờ.Anh con trai,anh chẳng hiểu gì
Em đã đến với anh rồi đấy
Hoặc Em bảo anh đi đi
Sao anh không quay lại
Thế mới nên chuyện .Thế mới buồn.Xin gửi tác giả bài
BUỒN
Xóm nghèo ngày ấy em về
Lung linh bóng nhãn con đê đượm buồn
Cầu vồng bảy sắc chiều hôm
Mà sao chẳng tím như buồn ta mang

Lương Điền CLB THƠ --Xuân Đỉnh
 

  nguyentronghuu - nguyentronghuunb@gmail.com - 01698469554 - Vănquán -Hà Đông -Hà nội   (Ngày 07/03/2012 8:54:38)

"Ai ngồi may lại mảnh lòng vướng em…"
Tôi yêu em tự bao giờ
Nỗi lòng khó nói , câu thơ giở chừng .
Giả niềm hờ hững dửng dưng
Đến giờ khắc khoẳi trong từng mùa yêu.

Các bài khác: