Thứ sáu, 26/06/2026,


Cho một nửa thế gian (Nguyễn Trọng Liên) (06/03/2012) 

CHO MỘT NỬA THẾ GIAN

Nguyễn Trọng Liên


Một nửa
Say
Một nửa
Cười
Môi son
Một nửa
Cho đời lên hương.

Một nửa
Đêm
Một nửa
Thương
Thiếu đi
Một nửa...
Vô thường Thế gian!

5-3-2012
N.T.L

________________
Tác giả Nguyễn Trọng Liên, ĐT: 0904130465
Hội viên Hội VHNT Thanh Hóa
Email: nguyentronglien2000@yahoo.com

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Lâm thị Thanh Trúc - huongque66 - 01235.212.678 - An Giang  (Ngày 09/03/2012 20:26:58)

Kính chào tác giả "Cho một nửa thế gian"!
Tiêu đề của bài thơ rất đặc sắc, Tôi thích.

  Nguyễn Trọng Liên - nguyentronglien2000@yahoo.com - 090 413 0465 - TP Thanh Hóa  (Ngày 09/03/2012 10:38:51)

Cảm ơn các thi hữu đã đến với" CHO MỘT NỬA THẾ GIAN" nhân ngày 8-3
Với anh Hoàng Cao thì ngây ngất với trăng huyền

Đón nửa vằng trăng chơi vơi .
Đón Hằng Nga dạo lả lơi ngân hà.

Anh Đỗ Lương Điền với nụ hôn, để rồi
:
Em mang theo suốt chặng đường
Dẫu không nói đấy mà vương tơ tình.

Anh Nguyễn Trọng Hữu sâu thẳm ý thơ:

"Nửa tình em , nửa tình anh
Câu thơ sóng sánh , để dành cho nhau.

Hai câu đầu trong bài Hoạ của anh Trần Mạnh Tuân long lanh giọt nắng:

Nửa em
Khóc
Mửa em
Cười
Tươi son
Hồng phấn
Giữ đời sắc hương.

Còn với Nguyễn Hoàng Anh (Linh Thy) lại khẳng định:

Đời em không thể vắng anh
Đời anh nếu thiếu ,vắng tanh nụ cười.

Cảm ơn tất cả vì " Một nửa nhân loại"- nhưng lại là cả một thế giới HOA ngập trà HƯƠNG SẮC!



 

  Hoàng Cao - hoangcao.hd@gmail.com - 0989.880.755 - B10, TT12 , Khu đô thị Văn Quán , Hà Đông, Hà Nội  (Ngày 07/03/2012 14:42:29)

Trả lời “ Cho một nửa thế gian”
--o0o--
Nửa thấp thỏm , nửa mừng vui .
Còn nửa đông tàn , thêm vui nắng mới .
Đón nửa vằng trăng chơi vơi .
Đón Hằng Nga dạo lả lơi ngân hà .

Mộng say đơn giản chỉ là .
Đón người nơi ấy cùng ta sum vầy .
Thuyền quyên mái chèo đã đầy .
Để anh cập bến kẻo mây mưa về .

Hỏi người đã vẹn ước thề ?.......
Hoàng Cao
(07.03.2012)
 

  Đỗ lương Điền - luongdien686@yahoo.com.vn - 0983410548 - 7/246Đường Xuân ĐỉnhTừ liêm Ha nội  (Ngày 07/03/2012 9:35:34)

Thiếu đi một nửa là thiếu hết là vô nghĩa.Tình yêu làm cho đời lên
NỤ HÔN
Cuối cùng môi cũng gặp môi
Nụ hôn gửi tới những lời yêu thương
Em mang theo suốt chặng đường
Dẫu không nói đấy mà vương tơ tình

Luong Điền HV CLB THƠ VN -Xuân Đỉnh

  nguyentronghuu - nguyentronghuunb@gmail.com - 01698469554 - Vănquán -Hà Đông -Hà nội  (Ngày 07/03/2012 9:01:51)

"Nửa tình em , nửa tình anh
Câu thơ sóng sánh , để dành cho nhau
Khen ai khéo bắc nhịp cầu
Cho vần lục bát đậm sâu nghĩa tình "

  Trần Mạnh Tuân - tuan_hwru@fulbrightmail.org - 091353 0266 - Hà Nội  (Ngày 07/03/2012 0:57:32)

Góp đôi vần vui họa cùng Nhà thơ Nguyễn Trọng Liên:\ nhé:

NỬA... EM!

Nửa em
Khóc
Mửa em
Cười
Tươi son
Hồng phấn
Giữ đời sắc hương.

Nửa em
Yêu
Nửa anh
Thương
Xa nhau
Hai nửa...
Đêm trường lạnh nhau!

TMT

  hoanganh Nguyen - linhthy0305@yahoo.com - 01299962138 - Bến Tre  (Ngày 06/03/2012 22:31:50)

Xin cám ơn NT Nguyễn TRọng Liên đã dành " CHO MỘT NỬA YÊU THƯƠNG" một tình cảm nồng nàn qua 4 câu lục bát
Linh Thy xin được đồng cảm cùng NT nhé !

THẮM SẮC

Đời em không thể vắng anh
Đời anh nếu thiếu ,vắng tanh nụ cười
Cành hồng anh ước mãi tươi
Vẹn toàn hương sắc thắm đời bên nhau..

Linh Thy (BT)

Các bài khác: