VỀ THÔI!...
Nguyễn Chí Ngoan
Một hôm ngồi với phố dài
Trông về nơi ấy tháng ngày ấu thơ.
Cây đa giếng nước vẫn chờ
Người con xa xứ bây giờ nơi nao?
Nắng chiều chắc đã xanh xao
Mẹ ta bên bóng cây cau đổ dài.
Mồ hôi cha đổ tháng ngày
Gian nan vất vả nghĩ hoài cho con.
Chạnh lòng thương nhánh mạ non
Buồn thương câu hát lối mòn ngủ quên
Cuộc đời lắm nỗi chênh vênh
Nhìn ta với bóng lênh đênh hao gầy
Về thôi nấn ná chi đây?
Quê mùa giáp hạt cỏ may buốt lòng.
N.C.N
______________________
Tác giả Nguyễn Chí Ngoan (Kiên Giang)
Điện thoại: 0916812845
Email: chingoan_kg@yahoo.com