Thứ sáu, 26/06/2026,


Thương em (Vũ Nhang) (05/03/2012) 
THƯƠNG EM



Vũ Nhang


Chúc mừng ngày 8/3 ngày Quốc tế phụ nữ

Thương em năm nắng mười mưa
Ruộng vườn cấy hái cày bừa em chăm
Chắt chiu đồng chục đồng trăm
Thức khuya dậy sớm quanh năm vội vàng

Đời thường trăm việc ngổn ngang
Lo từ bữa sáng, lo sang buổi chiều
Đồng lương chồng có bao nhiêu
Chỉ lo giá chợ như diều không dây|

Đêm nằm đầu gối bàn tay
Còn thương cây lúa gió lay trên đồng
Anh từng đi khắp tây đông
Về quê lại được làm chồng bên em|

Cả đời nấu một bữa cơm
Trên thì nhão, dưới khê đen đáy nồi
không qua cay đắng ngậm ngùi
Biết đâu vất vả em tôi thế nào

ước đời cứ mãi ngọt ngào
đừng làm em sớm má đào nhạt phai.

 V.N
 
 
 

______________
Tác giả Vũ Nhang.
ĐT 0987 307 314

Địa chỉ: Lập Lễ, Thuỷ Nguyên, Hải Phòng
Emai: quehươnglaple@gmail.com

 
 
 
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Đặng Như Toại - nhutoai.dang@yahoo.com - 01645899508 - Mĩ Đình II, Từ Liêm, Hà Nội  (Ngày 28/05/2012 13:14:24)

Gia đình hạnh phúc, công đầu là của người phụ nữ. Bên cạnh người chồng thành đạt là người vợ đảm ...với bao vất vả lo toan. Từ "Thương vợ" của Tú Xương đến ... "Thương em" của Vũ Nhang cũng không thể nói hết được những gì của một nửa ...nói về một nửa ... Cảm nhận của tôi cũng không phải ngoại lệ, song cũng xin được trải lòng mình qua bài thơ để tặng chị em phụ nữ nhân ngày 8/3 mà nay được chia sẻ cùng tác giả:
EM VÀ VỢ VỚI TÔI
Với tôi :
Em là Vợ buổi bình mình.
Vợ là Em ... lúc chúng mình giận nhau.
Em là Vợ, lúc yếu đau.
Vợ là Em lúc đợi tàu, chờ xe.
Em là Vợ, lúc về quê.
Vợ là Em lúc tỉ tê cõi lòng.
Em là Vợ, buổi chợ đông.
Vợ là Em lúc rượu nồng đêm xuân.
Em là Vợ, lúc khó khăn.
Vợ là Em lúc trăm năm cuộc đời.
Khi Em và Vợ cùng ngồi,
Tôi nói với Vợ : "Trọn đời yêu em"
Vợ cười - má ửng đỏ thêm,
Em cười: "Anh khéo nói lên lòng mình".
Trời! Tôi đâu có vô tình
Giữa Em và VỢ là mình với ta
Ước gì tháng lọn ngày qua
Em là ... là VỢ, VỢ là... là EM!

  Trần Thị Thanh Liêm - thanhliemdainam@yahoo.com - 0987 641 698 - Ngành tiếng Trung, Đại học Đại Nam 56 Vũ Trọng Phụng Hà Nội  (Ngày 06/03/2012 16:23:13)

Xin chia sẻ với thi huynh Vũ Nhang với bài thơ hay của huynh. Đúng là chị em chúng tôi chỉ mong
"...ước đời cứ mãi ngọt ngào
đừng làm em sớm má đào nhạt phai."
Trần Thị Thanh Liêm (tiengtrungdainam.com)
 

  Nguyễn Sơn Thủy - sonthuyduc@yahoo.com - 0913329124 - 258 Lê Chân, Hải Phòng  (Ngày 05/03/2012 20:01:44)

Chào anh Vũ Nhang ! Bài thơ THƯƠNG Em của anh thật mộc mạc, giản dị nhưng sâu lắng trữ tình. Tôi rất thích cách viết của Vũ Nhang. Một câu chuyện rất đời thường nhưng dễ đi vào lòng người. Các chị đọc bài này chắc phấn khởi lắm. Cái vụng vể của đức lang quân cũng đáng yêu làm sao. Tôi ấn tượng với đoan sau:

“Không qua cay đắng ngậm ngùi
Biết đâu vất vả em tôi thế nào
Ước đời cứ mãi ngọt ngào
Dừng làm em sớm má đào nhạt phai”

Chúc anh Vũ Nhang ngày có nhiều bài thơ hay hơn nhé.
 

  Thái văn Khoa - khoadalat1949@gmail.com - 01662462570 - Đồng Nai  (Ngày 05/03/2012 14:32:46)

"Xin họa bài thơ THƯƠNG EM của Vũ Nhung"
Đễ tôn vinh ngày Quốc Tế phụ Nữ 8/3

____THƯƠNG EM______

Thương em anh chịu nắng mưa
Công việc đồng ruộng cày bừa anh chăm
Không xài bạc chục bạc trăm
Đôi ta hạnh phúc còn hơn bạc vàng

Anh làm trăm việc ngổn ngang
Cho em Đỡ bớt lo toan sớm chiều
Lương em chẳng có bao nhiêu
Không anh hổ trợ như diều không dây

Vợ chồng tay gối bàn tay
Có sự tính toán không sai một đồng
Mặt trời vẫn mọc hướng đông
Nên anh trọn kiếp làm chồng bên em

Cho dù ngày hai bữa cơm
Trên hòa dưới thuận nên ăn hết nồi
Tránh xa cay đắng ngậm ngùi
Gia đình hạnh phúc ta vui đi nào

Giọng em nghe thật ngọt ngào
Mừng ngày "phụ nữ"má đào không phai
{Khoadalat}
 

  Đỗ lương Điền - luongdien686@yahoo.com.vn - 0983410548 - 7/246Đường Xuân ĐỉnhTừ liêm Ha nội  (Ngày 05/03/2012 10:39:50)

Để nói về sự vất vả của người vợ,người phụ nữ thì không sao kể hết >Nhân dịp 8-3 xin chúc các bà các mẹ ,các chị các en luôn có sức khỏe gia đình hạnh phúc và luôn xứng với PHỤ NỮ ANH HÙNG ,TRUNG HẬU ĐẢM ĐANG
Xin kính tặng bài thơ để nhớ thời bao cấp
NIỀM TIN
Tháng năm này thiếu gạo có gì đâu
Em vất vả, nhiều hơn tuổi trẻ
Suốt một ngày tảo tần dáng mẹ
Buổi anh về ,em lại sống cho anh

Suốt bao năm đất nước chiến tranh
Giữ cuộc sống ,ta cùng đi sơ tán
Anh vẫn tự hào với bao bầu bạn
Em càng dịu dàng êm ái xiết bao

Kìa dải Sông Cầu ta vẫn kể cho nhau
Kia dòng Sông Thương anh thường nhắc đến
Tháng năm trôi đi ,bao nhiêu kỷ niệm
Niềm tin- hai ta giữ mãi tràn đầy

Lương Điền CLB THƠ VN -Xuân Đỉnh

  Đỗ lương Điền - luongdien686@yahoo.com.vn - 0983410548 - 7/246Đường Xuân ĐỉnhTừ liêm Ha nội  (Ngày 05/03/2012 10:19:49)

Để nói về sự vất vả của người vợ,người phụ nữ thì không sao kể hết >Nhân dịp 8-3 xin chúc các bà các mẹ ,các chị các en luôn có sức khỏe gia đình hạnh phúc và luôn xứng với PHỤ NỮ ANH HÙNG ,TRUNG HẬU ĐẢM ĐANG
Xin kính tặng bài thơ để nhớ thời bao cấp
NIỀM TIN
Tháng năm này thiếu gạo có gì đâu
Em vất vả, nhiều hơn tuổi trẻ
Suốt một ngày tảo tần dáng mẹ
Buổi anh về ,em lại sống cho anh

Suốt bao năm đất nước chiến tranh
Giữ cuộc sống ,ta cùng đi sơ tán
Anh vẫn tự hào với bao bầu bạn
Em càng dịu dàng êm ái xiết bao

Kìa dải Sông Cầu ta vẫn kể cho nhau
Kia dòng Sông Thương anh thường nhắc đến
Tháng năm trôi đi ,bao nhiêu kỷ niệm
Niềm tin- hai ta giữ mãi tràn đầy

Lương Điền CLB THƠ VN -Xuân Đỉnh

  tran thanh binh  - the anh@gama .com - 01688266190 - dai truyen thanh yen dung   (Ngày 05/03/2012 8:00:54)

toi xin chao tac gia vu nhang loi dau tien cho toi chuc suc khoe va manh khoe tinh co toi vao trang tho luc bat com thay co bai thothuong em noi ve phu nu viet nam bai tho cua tac gia viet rat hay va giau cam suc bai tho thuong em cua tac gia vu nhang lam toi tuong nho den mot nghuoi em gai cua toi hien dang hoc lop 12cap 3 nam cuoi cap pha on thi dai hoc nhan dip ngay 8 thang 3 ngay quoc te phu nu toi xin gui loi chuc suc khoe toi em gai toi va tac gia vu nhang va ban bien tap cau lac bo tho luc bat com em hang dung cam hoa manh khoe va thanh dat ban vu nhang co the ki niem toi mot bai tho nay duoc khong

Các bài khác: