Thứ năm, 25/06/2026,


Sắc xuân (Bành Thanh Bần) (04/03/2012) 
 
SẮC XUÂN
 
 
Bành Thanh Bần
 
 
Để anh đi tất cho em
Đêm qua lại thức trắng đêm, ốm rồi
Như ngày xa, thuở chín mười
Mẹ cha chăm bẵm khi trời chuyển đông
 
Doanh nhân công việc chất chồng
Gót son cùng với má hồng phôi phai
Bàn chân chẳng quản chông gai
Vì sự nghiệp vẫn dẻo dai dặm trường
 
Nâng bàn chân lạnh thân thương
Càng yêu thêm những nẻo đường em qua
Như tình yêu của chúng ta
Dẫu trăm năm mãi vẫn là thanh tân
 
Nào em, em hãy nâng chân
Để anh đi tất, chớm xuân, lạnh trời…
 
B.T.B
 
 
____________________
Nhà thơ Bành Thanh Bần
Hội viên Hội Nhà văn HN
Điện thoại: 0913297236
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nhà Thơ: Hà đức Ái -  haducai1948@yahoo.com  -  0978.360.486 -  Hội VHNT Tỉnh Lâm Đồng  (Ngày 04/03/2012 10:33:44)

Nhà thơ Bành Thanh Bần sắp bước vào ngưỡng: "Thất thập cổ lai hi" mà có bài thơ "Thương vợ" thật là hay và đáng nể phục:
Để anh đi tất cho em
Đêm qua lại thức trắng đêm, ốm rồi
Hoặc là:
Nâng bàn chân lạnh thân thương
Càng yêu thêm những nẻo đường em qua
Và đây nữa:
Nào em, em hãy nâng chân
Để anh đi tất, chớm Xuân lạnh trời...
Tôi gặp anh ở lớp TẬP HUẤN VĂN HỌC 2010 tại Hội Nhà Văn VN (số 9
Nguyễn Đình Chiểu HN).Anh là một GĐ doanh nhân khu du lịch Tiên Sa.
Trên báo chí người ta hay viết lên những mối tình của Giám Đốc và cô Thư ký hoặc các người đẹp chân dài, các cuộc thi hoa hậu...Không hiểu anh GĐ mang tên Bần (nhưng giàu lắm) có nằm trong "TỐP VÍP" ấy không mà yêu thương vợ thế nhỉ...? Tôi đọc được câu danh ngôn: "Làm trai có vợ và có người tình đều yêu thương cả, đó là một NGHỆ THUẬT". Cùng cánh "MÀY RÂU" cả "lòng vả có khác gì lòng sung" phải không các ANH nhà thơ nhỉ...? Hà Đức Ái ưa thích Hài Hước nên vui chút như ly rượu Xuân cho nó tưng bừng. Mùa Xuân đang về xin chúc NT BTB và các anh các chị Nhà Thơ mãi mãi Xuân.
Hà Đức Ái gửi tới bài SẮC XUÂN giao lưu, chia sẻ

SẮC XUÂN
Xuân về phảng phất mưa rơi
Gió Xuân man mát sáng trời thanh tân

Chị Đào cười nụ chào Xuân
Cô Mai chúm chím liếc gần, nguýt xa

Trời Xuân đàn én giao hòa
Chồi xanh, lộc nõn, vỡ òa sắc Xuân.
Đà Lạt: 04-3-2012
Hà Đức Ái
 

  Nguyễn Khắc Kình - lynguyenlien1946@yahoo.com - 0904323633 - Hà Đông-Hà Nội  (Ngày 04/03/2012 10:29:01)

Lâu lâu lại mới được đọc Thơ Lục bát của Nhà Doanh nghiệp, Nhà thơ Bành Thanh Bần, " Sắc xuân" của Nhà thơ viết tặng người yêu, người vợ, người chị... nhân ngày 8/3 thật có ý nghĩa sâu sắc và đó thật sự là những bông hoa Đẹp nhất gửi đến chị em phụ nữ trong ngày vui!Tôi rất thích câu thơ:

Như Tình yêu của chúng ta
Dẫu trăm năm mãi vẫn là thanh tân..

Đọc xong, tôi có ngay câu:

Như tình yêu của chúng mình
Ngàn năm vẫn một mối tình thủy chung!

Và vội vàng chạy theo dòng xúc cảm nhận được từ Bành Thanh Bần mà thành bài thơ " Họa":
NGÀN NĂM VẪN MỘT MỐI TÌNH...sau đây:

(Thơ Tặng Nhà Thơ BÀNH THANH BẦN và NGƯỜI PHỤ NỮ NHÀ THƠ YÊU QUÝ NHẤT!)

Để Anh choàng áo cho em
Nắm bàn tay lạnh sương đêm...đông về!

Làm ăn sớm tối bộn bề
Con và anh đứng bên hè ngóng em?

Chim trời xây tổ ấm êm
Mình lo vun đắp lâu bền tình yêu!

Thương em nắng sớm mưa chiều
Nụ cười em gửi thương yêu nghĩa tình...

Như tình yêu của chúng mình
Ngàn năm vẫn một mối tình thủy chung...

NGUYỄN KHẮC KÌNH-HÀ ĐÔNG (0904323633)

  Trần Mạnh Tuân - tuan_hwru@fulbrightmail.org - 091353 0266 - Hà Nội  (Ngày 04/03/2012 7:36:50)

CHÂN TÌNH

Mấy ai yêu vợ thế này!
Lạnh trời... đi tất, nóng ngày quạt nan.
Dẫu cho trăm vạn bạc vàng,
Cũng không so được một gang tình người.

Yêu thương dễ nói nhiều lời,
Tai nghe cũng đã tuyệt vời bao nhiêu!
Chỉ cần một cử chỉ yêu...
Chân em lạnh lắm... là điều anh lo.

Đưa chân anh đi tất cho!

TMT

Các bài khác: