 quang vinh - quang vinh@gmai.com - 0168432760 - hà tĩnh
(Ngày 05/04/2012 6:48:54)
Quang Vinh xin chia sẻ bài thơ hay với nhà thơ ng khắc kình nhé
Ngã ba kỷ niệm
Quê tôi cũng có ngã ba
ghi sâu kỷ niệm đã xa...lắm rồi
nhớ quê lòng dạ bồi hồi
cây da bến nước đò trôi xuôi dòng
còn ai đứng dó chờ mong
còn ai nhớ ngã ba lòng tương tư
tôi về lại ngã ba xưa
bồi hồi nhớ kỷ niệm xưa ...xa rồi
dòng sông bên nở bên bồi
người xưa đã cách xa rồi...mãi xa...
 Đoan Trang - doantrang103@gmail.com - 0975751707 - Hà Đông
(Ngày 06/03/2012 8:32:41)
Học trò đến thăm thầy đây ạ .Bài thơ ngã ba của thầy thật hoàn hảo .học trò tâm phục khẩu phục .xin có đôi dòng cùng thơ thầy
Ngã ba
Ngã ba có tự thủa nào?
vầng trăng kỷ niệm đã trao lời thề
Người đi đi mãi không về
Hạc đêm khắc khoải não nề không gian
Ngã ba gió gọi trăng ngàn
Gửi mây theo gió tới ngàn trùng xa
Chiến tranh giờ đã đi qua
Thời gian nào có xóa nhòa thương đau?
Đố ai dong được nỗi sầu?
Đố ai vợi được nỗi đau trong lòng?
Ngã ba mòn mỏi ngóng trông
Người không trở lại đau lòng ngã ba
 Nguyễn Ngọc Sáng - - 0987627370 - Trường Tiểu Học-Nguyễn Trung Ngạn-Q8-TPHCM
(Ngày 04/03/2012 23:18:14)
Một bài thơ hay chất đầy kỷ niệm! Mời Gọi các bạn... hãy đến quê tôi cùng viếng thăm những "Ngã Ba"đã đi vào huyền thoại.
NGÃ BA HUYỀN THOẠI
Quê tôi có những"Ngã Ba"
Cùng mười cô gái ngân nga Đồng Lộc
"Ngã Ba Nghèn"súng tàn khốc
Tiếng trống Xô Viết dáng vóc ba mươi
Mời du khách đến quê tôi!
Có những"Ngã Ba"đời đời Nhớ mãi
Hà Tĩnh ơi!
Ơi Hà Tĩnh!
 Đinh văn Quế - vnquinh@yahoo.com.vn - 0563828666 - 181-Tăng bạt Hổ-Qui nhơn
(Ngày 04/03/2012 17:59:38)
Tôi đã viết một bài thơ"ngã ba" để giãi lòng về ngã ba đời mình.Giờ đọc được NGÃ BA của tác giả,mình thấy thơ mình còn kém xa,vì quá sa đà vào cái riêng,giọng mang nhiều kể lể.Nên đã học tập và tỉa bớt để được bài thơ nầy,xin được góp ý.Cảm ơn.
NGÃ BA
Nhớ ngày xưa dưới bóng đa
Chia tay nhau ở ngã ba đầu làng
Người đi chiến đấu dặm ngàn
Nhớ người ở lại muôn vàn xót thương
Nhiệm vụ đặc biệt viễn phương
Hòa bình vẫn phải trên đường dặm khơi
Hoàn công về lại đến nơi
Dưới đa nhác thấy dáng người bế con
Mới hay người đợi mõi mòn
Lỡ thì- miễn cưỡng lấy chồng cho qua
Ngã ba kỷ niệm xưa xa
Lại không thể chọn...ngã ba đời mình.
 Nguyễn Sơn Thủy - sonthuyduc@yahoo.com - 01213230400 - Lê Chân, Hải Phòng
(Ngày 04/03/2012 15:31:40)
Chào anh Khắc Kình ! Bài thơ Ngã Ba này anh đã khắc một bức tranh đồng quê, thật dung dị, trữ tình, nhẹ nhàng như cơn gió Đông Nam chiều hạ. Nhưng đầy tâm trạng, vừa hoài niệm vừa nuối tiếc một thời, một đời người đứng giữa ngã ba. Thật ấn tượng với đoạn:
“Ngã ba gặp mặt tủi mừng
Cầm tay... lời vẫn ngập ngừng... ngã ba?
Những xum vầy, những chia xa...
Những vui buồn, những ngã ba đời người!”
húc anh ngày có nhiều bài thơ hay hơn nhé.
SƠN THỦY
 Nhà Thơ: Hà đức Ái - haducai1948@yahoo.com - 0978.360.486 - Hội VHNT Tỉnh Lâm Đồng
(Ngày 04/03/2012 12:34:15)
Đọc bài thơ NGÃ BA của nhà thơ Nguyễn Khắc Kình đến câu:
Ngã ba ngày ấy chia tay
Người đi đánh giặc, lòng này nhớ thương!
Hà Đức Ái động lòng trắc ẩn nhớ về Ngã Ba ĐỒNG LỘC một thời mưa bom bão đạn đã cướp đi sinh mạng của 10 cô gái Thanh Niên Xung Phong đã hi sinh anh dũng trong trận đánh bom của giặc Mỹ. Gần đến ngày 08-3
Quốc Tế Phụ Nữ trên tượng đài NGÃ BA ĐỒNG LỘC có bao nhiêu đoàn khách
du lịch đã đến châm nhang tưởng niệm cho 10 cô gái TNXP...?
Hà Đức Ái cảm tác bài thơ NGÃ BA ĐỒNG LỘC giao lưu với NT Nguyễn Khắc Kình và các bạn:
NGÃ BA ĐỒNG LỘC
Ngã ba - có mấy ngã ba?
Ngã ba ĐỒNG LỘC đâu ta? Hỡi mình...!
Có MƯỜI cô gái quên tình
Mở đường, thông tuyến, đẹp xinh chưa chồng
Hi sinh MƯỜI trái tim hồng
Tượng đài tưởng niệm, bềnh bồng quyện mây
Nhắc rằng ai đã qua đây
Tâm hương MƯỜI nén - dâng đầy nhớ thương...
Đà Lạt: 04-3-2012
Hà Đức Ái
 Nguyễn Bá Trinh - ngbatrinh@yahoo.com - 0915652689 - Hà Nội
(Ngày 04/03/2012 9:22:33)
Xin họa mấy vần cùng bài thơ rất tâm đắc của thi sỹ Nguyễn Khắc Kình:
Ngã ba có tự ngày xưa
Có từ chập chững tuổi thơ trường làng
Có từ ánh mắt đưa ngang
Có thừ từ trang giấy lang thang vào đời
Đã sinh làm kiếp con người
Biết đâu mà đến, hết rồi ngã ba
Quay về chốn cũ cây đa
Buồn vui lại gặp ngã ba một thời.
 Đỗ lương Điền - luongdien686@yahoo.com.vn - 0983410548 - 7/246Đường Xuân ĐỉnhTừ liêm Ha nội
(Ngày 04/03/2012 9:18:56)
Chào nhà thơ Nguyễn khắc Kính.Bài thơ ngã ba của tác giả làm mọi người nhớ đến quê hương da diết .Tôi xin góp vui một bái
NGÃ BA
Ngã ba có tự ngày xưa
Trải qua năm tháng nắng mưa dãi dầu
Nơi hò hẹn mối tình đầu
Cũng là nơi bắc nhịp cầu nhớ thương
Anh đi chiến đấu dặm trường
Quê nhà vẫn có người thương đợi chờ
Cây đa bến nước con đò
Cánh diều cõng cả tuổi thơ đầu đời
Dù đi khắp bốn phương trời
Ngã ba chốn cũ mọi người in sâu
Lương Điền CLB THƠ VN -Xuân Đỉnh
 Trần Thị Thanh Liêm - thanhliemdainam@yahoo.com - 0987 641 698 - Ngành tiếng Trung, Đại học Đại Nam 56 Vũ Trọng Phụng Hà Nội
(Ngày 04/03/2012 0:39:19)
Xin được chia sẻ cùng thi sỹ Nguyễn Khắc Kình vài vần thơ nhỏ sau:
Ý thơ e hãy còn...dài
Vậy xin được nhắn với ai một lời
Ngả ba có khắp trên đời
Tự ta lựa chọn lấy người ...trung nhân (ý trung nhân).
Chúc anh hồn thơ lai láng!
Trần Thị Thanh Liêm (tiengtrungdainam.com)
 Nguyễn Thanh Tuyên - bsnguyenthanhtuyen@gmail.com - 0989094933 - Hải Phòng
(Ngày 03/03/2012 22:40:50)
" Ngã ba gặp mặt tủi mừng
Cầm tay... lời vẫn ngập ngừng...ngã ba "
Câu thơ hay thế cơ chứ. Nhưng tôi không thích sự nghi vấn cuối câu anh Kình ạ. Hình như bỏ lửng sẽ đa nghĩa hơn (? ).Đấy là nói " trộm vía " thôi. Anh đừng trách nhá.
NTT. HP
 Nguyễn Thị Thúy ngoan - Ngoanhp20@gmail.com - 0988760863 - 116/261 Trần Nguyên Hãn-Lê Chân-HP
(Ngày 03/03/2012 20:57:07)
Đọc bài thơ "Ngã ba" của nhà thơ Nguyễn Khắc Kình.
Cho ta nhớ về những kỉ niệm của một thời da diết nhớ! Cái thời tuổi trăng tròn rạo rực, thơ mộng ấy : "Ngã ba gió gọi trăng vàng/Mắt nhìn bên ấy liếc sang bên này"
Mối tình đầu ngây thơ trong sáng ấy, với gốc đa, giếng nước, sân đình với ánh trăng vàng êm ả ở miền quê nghèo ấy, đã để lại kí ức một thời mãi găm vào nỗi nhớ! Buồn da diết... "Ngã ba ngày ấy chia tay/Người đi đánh giặc lòng đầy nhớ nhung"
Mỗi người đều sống với hoài niệm, nhớ về quá khứ cuộc đời, có hiểu được nỗi đau, mới thấy hết được giá trị của niềm vui, hạnh phúc, để rồi biết năng niu trân trọng.
Thúy Ngoan xin họa:
Ngã ba ngày ấy tiễn anh
Em giờ lở dở năm canh mỏi mòn...
Ngã ba ngày ấy vẫn còn
Người đi đánh giặc đầu non không về
Em ngồi chờ bến sông quê
Bến giờ gió thổi... bốn bề và em!
Chúc nhà thơ 8/3 " Tôi giặt hộ bà cái áo của tôi"
 Đỗ văn Quỳnh - tamthanh0502@gmail.com - 0915804936 - CLB thơ Đà Giang Hòa Bình
(Ngày 03/03/2012 20:34:26)
Gửi anh ngã ba
Từ ngày em lớn đến giờ
Bao chàng trai tới dặn dò đón đưa
Áo hồng yếm thắm ngày xưa
Môi son má phấn nhìn ưa nhất làng
Đêm thu ngắm ánh trăng vàng
Mắt trao cho mắt liếc sang bên này
Một chiều xuân ấy chia tay
Anh ra chiến trận,em đầy nhớ nhung
Sau ngày thống nhất vui mừng
Đón anh thắng trận tưng bừng ngã ba
Nhớ nhung bõ những ngày xa
Yêu thương trao cả ngã ba đời người
Tâm Thanh kính họa
 VÂN HUỲNH - vanhuynh1949@gmail.com - 0937666707 - Hải Phong TT Long Hải Bà Rịa Vũng Tàu
(Ngày 03/03/2012 20:14:30)
Ngã ba nơi đễ ngày xưa hò hẹn , cũng là nơi đễ chia tay ,
bây giờ nhắc lại ngã ba đầu làng lòng ta lại mênh man nhớ ...
Vân Huỳnh chia sẽ với anh NKK nha:
CŨNG NGÃ BA XƯA
Ngàn xưa đến tận bây giờ
Ngã ba người đợi , kẻ chờ tiễn đưa
Bồi hồi cũng ngã ba xưa
Chờ em trống tụ trường vừa điểm vang
Cây đa bóng mát đình làng
Ngã ba tiễn biệt nàng sang nhà người
Trông theo lòng lại ngậm ngùi
Ngã ba kỷ niệm một đời khó quên
Vân Huỳnh
Long Hải 03.03..
|