 daoanhthuy - duckuu43@gmail.com - 0313720633 - lo 27mr LeHongPhong, Ngoquyen, Haiphong
(Ngày 05/03/2012 9:23:26)
GIÁ MÀ
..."Mới hay muôn sự tại trời"
Mất còn cũng bởi lòng người quá tham.
Ngẫm sự đời - lắm trái ngang
Muốn yên thân, chẳng dễ dàng vậy đâu.
Việc người càng ngâm càng đau
Cao xanh có thấu dân nhàu tâm can.
BIẾT BAO NHIÊU CHUYỆN LÀM CÀN
HIỂN NHIÊN PHƠI GIỮA ĐƯỜNG QUAN NGÀY NGÀY
Giá mà trời thấp - gần đây
...
Đào Anh Thụy
 Vu nhang - quehuonglaple@gmail.com - 0987307314 - Lập Lễ, Thủy Nguyên Hp
(Ngày 05/03/2012 8:05:45)
Đúng sai Trời Phật xét soi
Mồ hôi trả lại lắng bồi phù sa
----------------------
Tiên Lãng là nỗi đau của Hp, đành rằng trắng đen sẽ được sáng tỏ nhưng dư âm của vụ Tiên lãng như một tiếng chuông cảnh tỉnh cho các cấp chính quyền địa phương HP anh ạ. chúc mừng anh một bài thơ hay.
Vu nhang
 Nguyễn thị hạnh(trang Hạnh) - locton10111959@yahoo.com - 0944756637 - Bắc ninh
(Ngày 04/03/2012 21:15:39)
NHỨC NHỐI TIÊN LÃNG
Quan chức mới kỷ luật thôi
Anh Vươn thì vẫn ngồi trong lao tù
Luật sai trái đạo bù lu
khen" trận đánh đẹp "*bỏ tù đáng không
Nhà dân san ủi cho bằng
Tội này ngang với giết... băm cả nhà
Chỉ thị Thủ tướng ban ra
thực thi nghiêm túc mới là VÌ DÂN
 diep vy - minhkhiem.l @gmail.com - 0978291117 - lam dong
(Ngày 04/03/2012 20:43:06)
Chào anh Sơn Thủy
Bốn câu thơ :" Sóng xô oàm oạp lệ tuôn ,
Đầm nuôi tôm cá khởi nguồn trắng đen
Ngậm ngùi phận dưới ,kẻ trên
triền đê thoai thoải vực lên tiếng lòng...'
Đúng thật là ngậm ngùi cho những người nông dân ,nhưng
" Trăm năm bia đá thì mòn
ngàn năm bia miệng vẫn còn trơ trơ ..."
Nhắn người chớ có thờ ơ
Gieo nhân ,gặt quả ...người xưa nhãn tiền./.
 Nguyễn Khắc Kình - lynguyenlien1946@yahoo.com - 0904323633 - Hà ĐÔNG-Hà Nội
(Ngày 04/03/2012 11:06:36)
Chào Bạn Sơn Thủy quý mến!Đọc thơ của Bạn , mình càng thấy cảm thông với cuộc sống người dân ở Vinh Quang - Tiên Lãng những ngày qua, những năm tháng qua với bao nỗi khổ của sự bất công, của sự mất dân chủ, của sự ngu dốt hay là sự tham lam, bất kể đạo lý, pháp luật, tình người của bầy lũ đeo cái danh: " Lãnh đạo" nhưng chỉ lo cho quyền lợi ích kỷ?chỉ lạm dụng quyền lực có trong tay để "truy nạt" dân thường!Mình viết vài câu lục bát đồng cảm với Sơn Thủy như sau nhé!
VỚI TIÊN LÃNG_ VINH QUANG?...
Trời ơi! Đất lấn Lòng người!
Cái thời lẫn lộn vàng mười , đồng thau?
Nhiễu điều giành giật nát nhàu
Giá gương u ám một màu tàn tro?
Tham thù quan nhỏ quan to
Một bầy đục khoét diễn trò khuyển ưng?
Lời dân " hoa cải" nổ tung
Lòng dân nén đến tận cùng bất công?
Câu thơ Tiên Lãng... đau lòng
Còn ghi dấu mãi Hải Phòng....Vinh quang?
NGUYỄN KHẮC KÌNH- HÀ ĐÔNG
 Nguyễn Đức Tùy - ndtuy@yahoo.com.vn - 0974131428 - Việt Trì-Phú Thọ
(Ngày 04/03/2012 8:26:43)
QUAN HUYỆN MẤT CHỨC
Ai về Tiên Lãng Hải Phòng
Xem hai ông huyện mất tong chức rồi!
Bởi vì cậy thế đè người
Ra sai quyết định thu hồi đất dân
Lại còn cưỡng-chế-bất-nhân
Dân oan chống lại...phơi trần trái ngang
Cho hay những kẻ làm quan
Coi thường pháp luật, làm càn được đâu!
NĐT
 Đào Vinh - saomaithp@gmail.com - 0936604479 - Đài PTTH HP
(Ngày 04/03/2012 6:47:51)
Anh Thủy ơi bài thơ “Tiên Lãng Tháng Giêng” của anh đọc mà thấy "sót sa" cho những con người một nắng hai sương với ruộng đầm quá...Em thấy câu" Triền đê thoai thoải vực lên tiếng lòng"...Hay quá! Nếu ai cũng hiểu được lòng dân thì Hải Phòng sẽ là điểm tăng trưởng và phát triển về mọi mặt chứ không như tình trạng hiện nay...Nghe nhân gian truyền lại câu...:
"Đất ơi sinh bạc sinh vàng
Để lòng tham muốn chuyển sang tên mình
Bao đời đất sống có tình
Ai làm trái ý thần linh giận hờn..."
ĐÀO VINH
 Nguễn Đình Thái - thaiquangninh@gmail.com - 01294672426 - Tổ 41, khu4, phường Hà Trung, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
(Ngày 04/03/2012 3:18:10)
ĐƯỜNG QUA TIÊN LÃNG
Qua Tiên Lãng đến quê tôi
Mười lăm năm trước, lửa sôi công đường
******************
Người dân một nắng, hai sương
Chân quê, lam lũ, khiêm nhường, thảo thơm
Chắt chiu hạt lúa, cọng rơm
Dành nuôi bộ đội, nhường cơm chiến trường
Con đi chiến trận tiền phương
Mẹ già mong đợi nhớ thương khấn trời:
"Nhà tan chẳng tiếc, con ơi
Con yên lòng nhé, cầu Giời chở che!
Giặc tan con hãy trở về
Vững tâm theo Đảng, nguyện thề hiếu trung..."
Tin theo Cách mạng đến cùng
Thóc không thiếu lạng, quân không thiếu người*
****************
Bấy giờ Quê Lúa sục sôi
Cũng mảnh đất ấy, vẫn người ngày nao
Ấm no hơn những thuở nào
phong kiến áp bức, cường hào cưỡi lưng
Trường xây, đèn điện sáng bừng
Nông thôn đổi mới, vui mừng xiết bao
Đường thôn đổ nhựa, nhà cao
Im rồi tiếng mõ cường hào thúc sưu
***************
Ngắn tày gang những niềm vui
"Cường hào" hàng xã bày mưu khoét dần
Trưởng thôn, Trưởng xã, dân quân...
Soát nhà, bắt thóc người dân nợ nần
Trăm thứ phí đổ đầu dân
Một sào lúa, mấy chục cân nộp làng(xã,HTX...)
Nào tiền điện, tiền thuốc thang
Tiền thuỷ lợi phí, tiền đường bê tông...
Bất bình trước cảnh bất công
Lòng dân dậy sóng, nước sông vỡ oà**
***********************
Mười lăm năm ấy, nào xa?
"Quan" huyện Tiên Lãng chắc là lãng quên
Bài học phải thuộc đầu tiên:
Muốn thuyền khỏi lật, chớ quên sóng ngầm
03h05 04/3/2012
NGUYỄN ĐÌNH THÁI
* Khẩu hiệu nổi tiếng thời chống Mỹ cứu nước của Đảng
bộ và nhân dân tỉnh Thái Bình: "Vì Miền Nam ruột
thịt, nhân dân Thái Bình thóc không thiếu một cân,
quân không thiếu một người"
** Theo"Báo cáo sơ bộ về cuộc khảo sát Xã hội học tại
Thái Bình cuối tháng 6 đầu tháng 7/1997"- Giáo sư
Tương Lai- Viện tưởng Viện Xã hội học
 Du Văn Lãng - dulang@gmail.com - 01666888888 - Hai Phong
(Ngày 04/03/2012 1:41:04)
TIÊN LÃNG TIÊN PHONG
Xuân này Tiên Lãng quê tôi
Chuyện buồn lại ló chút vui lạ kì.
Buồn vì quan huyện nhiêu khê
Phớt lờ luật pháp chỉ lo lợi nhà.
Buồn vì máu đổ đầm sa
Công an, bộ đội vây nhà lương dân.
Giá như dân vận dần dần
Giá như quan huyện chẳng đần thì yên.
Đã rồi, bom nổ mới nên
Máu rơi, nhà đổ thì trên mới làm.
Chút vui vì có tiếng vang
Lời trên sáng tỏ cứ làm thẳng tay.
Vì dân, có luật, có thầy
Có người dũng cảm vung cây bút vàng.
Chút vui vì sự rõ ràng
Lòng dân đã được giải oan nhiều phần.
Niềm tin: ý Đảng - lòng Dân
Từ nay thêm vững tinh thần đấu tranh.
Còn nhiều quan nhiễu dân lành
Phen này Tiên Lãng nổ thành Tiên phong.
 Nguyễn thị Hồng - hongnguyen1952@gmail.com - 0904903906 - Số nhà 6 phố Lương Khánh Thiện TP Hải Phòng
(Ngày 03/03/2012 21:11:38)
Sai từ dưới xã sai lên
Sai từ cấp huyện đến trên cấp thành
Sai rồi không nhận cho nhanh
Chối đi , đùn lại loanh quanh hết mùa
Phải đâu chiến đấu mà thua ?
Bắn ai ? Ai bắn mà hùa với nhau ?
Đem quân đội đổi đầm sâu
Công an võ bị đi đầu dọa ai ?
Sai rồi không dám nhận sai
Nhà dân san phẳng đứng ngoài lả lơi
Ông Vươn thì vào tù ngồi
Còn bao can phạm giữa trời tự do
 Nguyễn Thanh Hà - nguyenthanhhahy@gmail.com - 01668383020 - CLB lục bát Đoàn Thị Điểm Hưng yên
(Ngày 03/03/2012 18:29:00)
Đọc "Tiên Lãng tháng Giêng" của nhà thơ Sơn Thuỷ Hải Phòng mà cảm thấy đau. Vì sao lại có vụ Tiên Lãng? Vụ Tiên Lãng là một điển hình, hiếm gặp hay là một trong những hiện tượng phổ biến, mà Nghị quyết TƯ 4 đã chỉ ra. Nó tiềm ẩn trong một bộ phận không nhỏ cán bộ đảng viên suy thoái về chính trị, tư tưởng, lối sống và cách hành xử đối với dân, những người đã từng hi sinh cả tính mạng và gia đình mình để bảo vệ đảng, để chiến đấu dưới ngọn cờ của Đảng. Thi hành đến nơi đến chốn Nghị quyết Trung ương 4 chính là Đảng tự cứu lấy mình tránh suy thoái hơn nữa và ảnh hưởng đến tồn vong chế độ. Chúng tôi cảm thấy "Tiên Lãng" không chỉ là vấn đề của Tiên Lãng mà hình như nó đã có ở nhiều nơi vi dụ như ở Hưng yên chúng tôi chẳng hạn. Đau lòng quá đấy. Hỡi đảng Cộng sản của nhân dân Việt nam. Đảng mau chỉnh đốn cho trong sạch thật sự, lấy lại niềm tin của 87 triệu dân Việt nam có hơn 4000 năm lịch sử.
Phải chi Tiên Lãng mới đau
Hưng Yên nhiều chỗ cũng rầu ruột gan
Ai người bán chức mua quan
Ai người dối Đảng lừa dân bấy chày
Quyền hành ai nắm trong tay
Vội quên lý tưởng hằng ngày vì ai ?
Ba mươi năm đã dạn dày
Mưa bom bão đạn không ngày xa dân
Bây giờ giầu có nên thân
Nhà cao cửa rộng quên dân mất rồi
Anh Vươn, anh Quý của tôi
Giá như anh cứ ngậm ngùi mà yên
Người ta cưỡi cổ, làm phiền
Kỹ sư mà cũng phải liên luỵ nhiều
Ai gây cơ sự, làm liều
Dân đen còn biết hỏi nhiều ai đây
May mà nghị quyết ra tay
Xây dựng chỉnh đốn lần này sạch trong
Để không Tiên Lãng Hải Phòng
để không "đô thị Văn Giang" não lòng
Lòng tin còn chút nào không
Trung ương có biết nỗi lòng của dân?
Nguyễn Thanh Hà
(Dị Sử, Mỹ Hào, Hưng yên)
 Nguyễn thị Hồng - hongnguyen1952@gmail.com - 0904903906 - 6B Lương Khánh Thiện Hải Phòng
(Ngày 03/03/2012 14:59:34)
Sai từ dưới xã sai lên
Sai từ cấp huyện đến trên cấp thành
Sai rồi không nhận cho nhanh
Chối đi , đùn lại loanh quanh hết mùa
Phải đâu chiến đấu mà thua ?
Bắn ai ? Ai bắn mà hùa với nhau ?
Đem quân đội đổi đầm sâu
Công an võ bị đi đầu dọa ai ?
Sai rồi không dám nhận sai
Nhà dân san phẳng đứng ngoài lả lơi
Ông Vươn thì vào tù ngồi
Còn bao can phạm giữa trời tự do ?
 Nguyễn Chí Ngoan - chingoan_kg@yahoo.com - 0916812845 - Rạch Giá-Kiên Giang
(Ngày 03/03/2012 13:35:55)
Thời gian sao bỗng vô tình
Nhẹ nhàng chạm khẽ giật mình Tháng Giêng
 duckuu - anhthuyhp@gmail.com - 0313720633 - lo 27mr LeHongPhong, Ngoquyen, Haiphong
(Ngày 03/03/2012 12:53:04)
Đôi vần với ĐẤT TIÊN
Tiên lãng mảnh đất anh hùng
Bao thế hệ đã từng vùng đứng lên
Mong sao bỏ được muộn phiền
Loại phường giá áo túi cơm xu thời.
Nay có chuyện thấu tới trời
Cơ may lại tới những người dân đen.
Hỡi ôi thân phận thấp hèn
Mong kêu than cũng thấu lên tận trời.
...
Đức Kwu
|