Thứ năm, 25/06/2026,


Chùm tứ tuyệt (Phạm Thị Cúc Vàng) (03/03/2012) 
CHÙM TỨ TUYỆT



Phạm Thị Cúc Vàng

ĐIỆU ĐÀNG SẮC XUÂN

Ơ hay chiếc áo mùa xuân
Trời đem khoác cả lên thân cúc vàng
Xuân đời sao cứ tình tang
Xin hương sắc mãi điệu đàng chờ ta

BẠN BÈ

Bỗng yêu cuộc sống bộn bề
Mặc hồn xác có ê chề đời hoa
Thời gian sầm sập bước qua
Bạn bè ơi, hãy chia ta tiếng cười

TẮM TRẦN

Trăng non mười sáu khỏa thân
Khoe làn óng ánh tuyệt trần đêm sao
Ghé tai mây trắng thì thào
Hút hồn trăng mộng nỡ nào che ngang?

BO LÉRO

Nhón con mắt đỏ tìm nhau
Trái tim nghẽn nhớ tắc đau mạch đời
Đàn vẳng tiếng nỉ non lời
Boléro tím tơi bời hoàng hôn

P.T.C.V


*Ảnh minh họa: Tác giả
_______________________

Nhà thơ   Phạm Thị Cúc Vàng
HV. Hội Nhà Văn TP.Hồ Chí Minh
Email: phamthicucvang@yahoo.com
ĐT: 090 7518097





Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Lý Thanh Bình - daobinh222@gmail.com - 01296227545 - 105 đường Xuân La, Tây Hồ , Hà Nội  (Ngày 03/03/2012 14:13:02)

Cúc nào mà Cúc chẳng vàng
Ước sao Cúc đỏ cho chàng ngả nghiêng
Bạn bè hai chữ thiêng liêng
Tình yêu đâu dễ dành riêng một người...

  Hoàng cao - hoangcao.hd@gmail.com - 0989.880.755 - B10 , TT12 , Khu đô thì mới Văn Quán , Hà Đông , Hà Nội  (Ngày 03/03/2012 11:18:40)

Trả lời “ Điệu đàng sắc xuân”
--o0o--
Trước thềm xuân ấm mưa bay .
Một vòng tay ấm trời hây nắng vàng?
Ém về kịp gọi xuân sang ?.
Để xây tổ ấm đài trang nhành gầy .

Rất gần trồi non hây hây .
Thoang thoảng hương bưởi rơi đầy mái hiên.
Trầu cau vì nghĩa kết duyên .
Để con chim khách làm phiền bến sông.

Đường làng mai sẽ vui , đông ?.
Người đưa ,người đón sổ lồng sáo sang .
Ấm lòng khúc hát tình tang .
Đón xuân , đón nắng , đón nàng tình yêu ?.

Hoàng Cao
(03.02.2012)

Cháu và bác đang đối lập với nhau về ý thơ cũng như cuộc sống . Đọc bài viết của ch chắc bác hiểu.....hehehehehehe...

  Đỗ lương Điền - luongdien686@yahoo.com.vn - 0983410548 - 7/246Đường Xuân ĐỉnhTừ liêm Ha nội  (Ngày 03/03/2012 8:27:34)

CHào nhà thơ CÚC VÀNG .Tên chị đã thấy mùa thu rồi .Tôi xin góp vui cùng chị mấy vần thơ sau
 

MÙA THU
Lá sen vẫy gọi cốm Vòng
Trời thu Hà nội trái hồng đỏ tươi
Chuối trứng cuốc ngon tuyệt vời
Sương giăng nhè nhẹ góc trời Hồ Tây

MÙA XUÂN
Bầy chim Én đón Xuân về
Xua tan giá lạnh bộn bề mùa Đông
Mặt trời làm sáng môi hồng
Mưa xuân lất phất chuyển dòng nhựa cây

LỌ LEM
Cảm ơn mẹ đã sinh em
Để anh có được lọ lem trên đời
Nọt ngào lời nói làn môi
Em là quả ngọt ông trời cho anh

GIAO MÙA

Tháng Ba hoa gạo lập lòe
Để cho con Cuốc gọi hè thiết tha
Nắng hè bỗng sáng vỡ òa
Đẩy tan sương giá ,vườn nhà tươi xanh

Lương Điền HV_CLB THƠ VN -Xuân Đỉnh





 

  Việt Hùng - viethungrrc@yahoo.com - 0984579128 - Hà nội  (Ngày 03/03/2012 6:15:17)

Chúc mừng chùm tứ tuyệt của nhà thơ!
VH mạn phép chị sửa một từ:

...Trăng TRÒN mười sáu khỏa thân...

VH nghĩ vậy hợp lý hơn vì trăng mười sáu không còn non nữa.
Mạo phạm xin chị thứ lỗi!

VH cũng xin có đôi vần cùng nhà thơ


CHIẾC ÁO MÙA XUÂN

Ô hay! Chiếc áo mùa xuân
Của ai tặng - phủ lên thân Cúc Vàng
Tình đời nặng gánh đa mang
Để hương sắc mỏi điệu đàng chốn xa.

NHỚ

Nhớ về một thuở hồn hoa
Dẫu giờ thân xác phôi pha ê chề
Thì xin! Người ở đừng về!
Rượu xuân ly cạn đê mê tình nồng.

TRĂNG MƯỜI SÁU

Trăng tròn mười sáu ngóng trông
Kìa em má thắm môi hồng đếm sao
Có nghe tiếng gió thì thào?
Hút hồn quân tử theo vào mộng mơ!

LỠ NHỊP

Nhạc buồn dìu dặt tứ thơ
Ai quên nỗi nhớ ngẩn ngơ dạ sầu
Nhịp đàn da diết lắng sâu
Để duyên lỡ nhịp – qua cầu gió bay.

 

  VÂN HUỲNH - vanhuynh1949@gmail.com - 0937666707 - Hải Phong TT Long Hải Bà Rịa Vũng Tàu  (Ngày 03/03/2012 6:05:06)

Vân Huỳnh kính họa

ĐỢI XUÂN
Nắng vàng óng ánh vào xuân
Gió se sương giọt long lanh tơ vàng
Mây trời hờ hửng bay sang
Hởi em chầm chậm bên đàng đợi ta
BẠN BÈ

Dù cho khốn khó tư bề
Gió mùa tan tác vụng về nụ hoa
Mây chiều lơ lững trôi qua
Tình xưa nhớ gởi nhau ba tiếng cười

TẮM TRẦN

Vầng trăng tròn vạnh khoe thân
Không mây , lồng lộng chị Hằng vén sao
Đùa bay một tấm lụa đào
Hớ hênh , mở ánh trăng vào trần gian


BOLÉRO

Vòng tay niệt kín thân nhau
Nhạc nền rĩ khúc đớn đau “ tình dời”
Đàn tim vẳng tiếng không lời
Boléro ấm tuyệt vời môi hôn

Vân Huỳnh kính bút
 

  Thương Giang - thuonggiang.vh_kiev@yahoo.com - +38 093. 590. 88.66 - kiev- Ucraina  (Ngày 03/03/2012 2:20:00)

QUÊ XƯA

Như con rắn lượn -đường đê.
Gió tốc bụi bám theo xe theo người.
Quê nhà trong giấc mơ tôi,
Chang chang ngày nắng ,sụt sùi ngày mưa.

Mẹ phơi lưng suốt bốn mùa.
Áo nâu bạc thếch gió lùa cắt da.
Chân ngâm bùn "rét tháng Ba "*
Một sương hai nắng làm ra thóc vàng...

Đi xa tôi vẫn đeo mang
Hình quê dáng mẹ ,xóm làng thân yêu...
Khói lam từ nếp tranh nghèo,
Nhà ai đỏ lửa cơm chiều nức thơm.

Bây giờ chẳng nấu rạ rợm.
Sao tôi cay mắt chiều hôm nhớ nhà?

Thương Giang
*)Theo câu thành ngữ:- "Rét tháng Ba bà già chết cóng"

Các bài khác: